Trao học bổng Tiếp sức đến trường đến 142 tân sinh viên

(Dân trí) - Chiều 19/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định, báo Tuổi trẻ cùng Tỉnh đoàn Bình Định, Sở GD-ĐT 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” đến 142 tân sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi của 3 tỉnh nói trên.

Nhiều em học sinh mồ côi cha mẹ, có em lại mang trong mình dị tật bẩm sinh. Thế nhưng, ở mỗi em đều có một nghị lực phi thường, vượt qua nghịch cảnh để tiến bước vào giảng đường đại học.

 

Nữ sinh nghèo quyết đỗ trường y vì lời trăng trối của ngoại.

 

 

 


Buổi lễ trao 142 suất học bổng, mỗi suất 7 triệu đồng tiếp sức cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi.

Buổi lễ trao 142 suất học bổng, mỗi suất 7 triệu đồng tiếp sức cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi.


Ông Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trái) và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định trao học bổng đến tân sinh viên nghèo 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi. Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng sẽ giúp các em vượt qua khó khăn ban đầu khi mới bước vào giảng đường đại học.

Ông Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trái) và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định trao học bổng đến tân sinh viên nghèo 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi. Mỗi suất học bổng trị giá 7 triệu đồng sẽ giúp các em vượt qua khó khăn ban đầu khi mới bước vào giảng đường đại học.

Trong số 142 tân sinh viên nhận học bổng lần này, phần lớn các sinh viên xuất thân trong gia cảnh đặc biệt khó khăn ở những làng quê nghèo, xóm chài heo hút của miền Trung. Đặc biệt, trong số đó còn nhiều em còn rơi vào cảnh mồ côi cha, mồ côi mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dù vậy, các em luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cuộc sống, chăm chỉ học tập để ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn.

Em Nguyễn Thị Hồng Nhi (huyện Phù Cát, Bình Định), tân sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng là một trong những em có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ thường đau ốm bệnh tật, hàng ngày ngoài ra học trên trường, Nhi phải ra đồng bắt ốc, mò cua để mưu sinh.

Trước khi trở thành tân sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng, năm 2013, Nhi trúng tuyển Trường CĐ Kỹ thuật y tế II (nay là Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng), nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em đành gác lại giấc mơ giảng đường. Năm 2014, Nhi tiếp tục thi đại học và trúng tuyển ngành Luật thuộc ĐH Luật Kinh tế Đà Nẵng, nhưng học được 2 tuần thì nghe tin ông ngoại bị ung thư gan nên Nhi phải bỏ học về quê chăm sóc. Sau khi ông ngoại mất, không chấp nhận số phận, Nhi tiếp tục nuôi quyết tâm vào giảng đường đại học. Năm 2015, Nhi thi đậu vào ngành Xét nghiệm y học - Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng.

“Trước khi ông ngoại mất có trăng trối: Ông biết con lo cho ông nhưng con cũng phải lo cho tương lại của con. Ước mơ của ngoại là con đỗ đại học, con phải cố gắng thi đỗ được vào ngành Y thì mới có cơ hội lo cho mẹ và tương lai của con”, Hồng Nhi bùi ngùi chia sẻ.


Em Hồng Nhi (giữa) giao lưu tại buổi lễ trao học bổng Tiếp sức tới trường.

Em Hồng Nhi (giữa) giao lưu tại buổi lễ trao học bổng "Tiếp sức tới trường".

 

Ước mơ đậu đại học đã trở thành hiện thực, nhưng điều mà Nhi lo lắng nhất là người mẹ nghèo ốm đau liên miên. “Em sợ khi học ở xa, mẹ thì hay ốm đau, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng có ai quan tâm, chăm sóc”, Nhi lo lắng.

Hoàn cảnh éo le hơn cả Nhi, em Nguyễn Thị Như Ý quê ở huyện Tây Sơn (Bình Định) - tân sinh viên ngành Kế toán Trường ĐH Quy Nhơn sinh ra trong gia đình nghèo khó lại mang trong mình dị tật bẩm sinh, ngồi xe lăn từ nhỏ. Dù vậy, Như Ý đã vượt qua mọi khó khăn, kể cả vật chất lẫn tinh thần thực hiện ước mơ giảng đường trong niềm tự hào của gia đình, người thân, bạn bè. Thế nhưng điều mà Như Ý lo lắng, khi nhập học thì bao gánh nặng cơm áo, gạo tiền sẽ đè lên vai cha mẹ ở quê.

“Gia đình em có 3 anh chị em, đều lập gia đình nhưng đều khó khăn. Cha mẹ làm nông lo ăn bữa một, bản thân em bị tật không giúp được gì nếu đi học thì sẽ rất vất vã cho bố mẹ. Dù khó khăn nhưng bố mẹ vẫn động viên em đi học. Em rất thương cha mẹ nhưng không biết phải làm sao…”, Như Ý bật khóc khi nói về gia cảnh mình.

Như Ý nhà vừa nghèo bản thân lại bị dị tật bẩm sinh phải ngồi xe lăn từ nhỏ và những ngày tháng đại học sẽ khó khăn với em và gia đình
Như Ý nhà vừa nghèo bản thân lại bị dị tật bẩm sinh phải ngồi xe lăn từ nhỏ và những ngày tháng đại học sẽ khó khăn với em và gia đình

 

Doãn Công

 

(ledoancong@dantri.com.vn)