“Vi hành” cùng Thanh tra Thanh Hoá: Lắm chuyện bi hài…

(Dân trí) - Khác với những cuộc “vi hành” hỏa tốc, bí mật của Thanh tra Bộ GD-ĐT, các chuyến “đột kích” của thanh tra lưu động Sở GD-ĐT Thanh Hóa lại mang tính chất trực diện. Chính những chuyến “vi hành” này đã tạo nên lắm chuyện bi hài ngay trong buổi thi đầu tiên...

“Vi hành” cùng Thanh tra Thanh Hoá: Lắm chuyện bi hài… - 1
Thí sinh Thanh Hóa trong buổi sáng thi môn Văn
 
Có mặt ở Sở GD-ĐT Thanh Hoá khoảng 6h30 sáng nay, cánh phóng viên chúng tôi khẽ giật mình khi thấy lịch thanh tra rõ tận chi tiết được dán trên bảng tin: đồng chí Nguyễn Văn A đi các Hội đồng thi thuộc huyện Thiệu Hoá; đồng chí B đi Yên Định… Một phóng viên buột miệng: “Đi thanh tra đột xuất mà công khai thế này thì còn bảo đảm an toàn, bí mật ở chỗ nào?...”

“Có việc gì Thanh tra Bộ chịu hết!”

Điểm đến đầu tiên của đoàn thanh tra lưu động của Sở GD-ĐT Thanh Hoá là Hội đồng thi THPT Nguyễn Quán Nho (huyện Thiệu Hoá). Để tránh ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh, đoàn quyết định bách bộ vào khu vực thi.

Khác với các đoàn Thanh tra Bộ là sau khi vào Hội đồng thi sẽ tiếp cận ngay đến từng phòng thi để nắm tình hình thì thanh tra Sở lại tập kết vào phòng Hội đồng chỉ với một mục đích duy nhất là nắm số liệu.

Trước tình hình đó, chúng tôi đành phải xin phép Chủ tịch Hội đồng đi xuống tiếp cận với các phòng thi. Theo quan sát thì các phòng thi đều đảm bảo chất lượng, cự ly khoảng cách giữa 2 thi sính tuân thủ theo đúng quy chế… Tuy nhiên, trong khi thí sinh chăm chú làm bài, các giám thị liên tục giám sát trong và ngoài phòng thi thì lực lượng an ninh bảo vệ vòng trong gần như mất hút. Chỉ đến lúc phát hiện đoàn thanh tra của Sở về thì lực lượng này mới tản ra các khu vực được coi là “nhạy cảm”. Ngoài ra tình trạng phao thi, giấy nháp vẫn còn vương vãi trước và sau cửa sổ phòng thi.
 
“Vi hành” cùng Thanh tra Thanh Hoá: Lắm chuyện bi hài… - 2

Khu vực tường rào được coi là điểm khá nhạy cảm nhưng đã vắng mặt lực lượng an ninh giám sát (Ảnh chụp tại hội đồng THPT Nguyễn Quán Nho) 

Rời khỏi Hội đồng thi Nguyễn Quán Nho với nỗi lo về sự đảm bảo an ninh của kì thi cùng dấu hỏi lớn là tại sao thanh tra Sở không xuống xem xét tình hình để chấn chỉnh, chúng tôi bất ngờ nhận được giải đáp khi lên xe rời Hội đồng thi. “Có việc gì thì Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm hết. Bọn mình chỉ đi kiểm tra nắm số liệu thôi. Với lại chẳng cần đi cũng biết là ngoài thì yên tĩnh trong thì nghiêm túc” - một đồng chí thanh tra lưu động của Sở chủ quan bộc bạch.

Giám thị làm nghiêm nên thí sinh... “tuồn” phao ra ngoài

Khi chúng tôi thông báo về việc tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Quán Nho vẫn còn tình trạng phao thi nằm trước và sau phòng thi thì bà Mai Thị Thơm, Chủ tịch Hội đồng tỏ vẻ hoài nghi: “Làm gì có chuyện phao thi, chắc là giấy nháp giấy vụn thôi”.
 
“Vi hành” cùng Thanh tra Thanh Hoá: Lắm chuyện bi hài… - 3

Theo suy đoán của bà Phó chủ tịch HĐT Nguyễn Quán Nho, giám thị trong phòng làm nghiêm quá nên các em đã... vứt "phao" ra ngoài
 
“Nhưng thưa chị, chúng tôi có kiểm tra những mẫu giấy đó và chắc chắn đó là tài liệu môn Văn đã được phô tô thu nhỏ”, bối rối trong giây lát, bà Thơm thanh minh: “Chắc tại giám thị trong phòng làm nghiêm quá nên... các em đã vứt ra ngoài” (?!).

Cấm chụp “phao” nếu không có biên bản xác nhận

Câu chuyện hi hữu này xảy ra khi đoàn thanh tra lưu động của Sở tiếp cận Hội đồng thi THPT Bán công Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa). Ngay khi vừa đến, chúng tôi xin phép tiếp cận phòng thi luôn. Đi cùng với phóng viên là đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng.

Lướt dọc ở phía sau cửa sổ các phòng thi xuất hiện nhiều giấy vụn “vo tròn” nên một phóng viên lấy máy ảnh ra chụp. Một đồng chí công an gọi giật lại, yêu cầu lên phòng Hội đồng để “giải trình”.

Tại phòng Hội đồng, không khí căng thẳng bao trùm. Sau khi kiểm tra toàn bộ giấy tờ tuỳ thân của phóng viên, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiêm trọng giải thích: “Vừa rồi các anh có đi xuống khu vực phòng thi và chụp ảnh khi chưa được phép”.

“Nhưng thưa anh, chúng tôi đi cùng với đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng”, anh em phóng viên trả lời.

Sau một hồi vòng vo, thanh tra lưu động của Sở vào việc chính: “Vừa rồi các anh chụp ảnh phao thi mà chưa có kiểm chứng của cán bộ ở khu vực. Nên đề nghị các anh xoá bỏ các ảnh đó”. Tuy nhiên việc xoá bức ảnh đã chụp vẫn chưa làm hài lòng nên nhiều đồng chí trong Hội đồng còn đề nghị: “Lần sau các anh có chụp thì phải có biên bản ghi nhớ xác nhận đó là “phao” thi, chứ cứ thế này thì khổ Hội đồng thi chúng tôi lắm”.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009