Vụ căng biểu ngữ đòi giữ lại hiệu trưởng: Tạm dừng luân chuyển hiệu trưởng

(Dân trí) -Liên quan đến vụ người dân ở thôn Trai Trang (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) căng biểu ngữ phản đối việc luân chuyển hiệu trưởng, UBND huyện Yên Mỹ đã có quyết định tạm thời dừng thực hiện việc luân chuyển để làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến cả hai hiệu trưởng.

Ông Hoàng Văn Đức - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Mỹ cho biết như trên trong cuộc trao đổi với PV Dân trí.

Những ngày qua, câu chuyện người dân thôn Trai Trang (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) căng biểu ngữ phản đối việc luân chuyển hiệu trưởng đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, phía sau đó có nhiều điều cần làm sáng tỏ. Hình ảnh người dân thôn Trai Trang (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) giăng biểu ngữ đòi giữ lại cô N.T.Th. (hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Yên Mỹ I) với lý cô rất tốt, quan tâm đến học sinh… khiến cho dư luận đặt câu hỏi "Phải chăng người dân không thể xa rời cô nên muốn làm như vậy?". Để có lời giải đáp về câu chuyện “lạ” này, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu.

Căng biểu ngữ: Phụ huynh ít, người dân nhiều

Có mặt tại Trường Tiểu học (TH) Thị trấn Yên Mỹ I sáng ngày 26/3, không khó để chúng tôi nhận thấy sự khác biệt so với những ngày trước đây. Không còn cảnh lộn xộn, cổng trường đã trở lại hình ảnh vốn có của nó khi băng rôn và khẩu hiệu đã được dỡ bỏ. Phía trong trường, cô và trò hăng say với công việc giảng dạy và học hành. Dường như câu chuyện lộn xộn của những ngày trước đây đã không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.
 
Mọi hoạt động của trường TH Thị Trấn Yên Mỹ I vấn diễn ra bình thường sau

Hoạt động của Trường Tiểu học Thị Trấn Yên Mỹ I vẫn diễn ra bình thường sau những biến cố vừa qua.

Thông tin của một số thầy cô ở Trường TH Thị trấn Yên Mỹ, hiện tại cả cô Th. và cô L.T.H. (hiệu trưởng Trường TH Trung Hòa 2) đều xin nghỉ phép. Trong khi cô Th. nghỉ phép với lý do ốm còn cô H. thì không thể nhận tiếp nhận công việc do sự việc vừa qua. Hoạt động của cả hai trường tiểu học hiện tại đều do các phó hiệu trưởng điều hành. Mặc dù người dân “đe dọa” sẽ cho con nghỉ học nếu cô H. đến Trường TH Thị trấn Yên Mỹ I nhưng hiện tại không có học sinh nào nghỉ học.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong cuộc tụ tập giăng biểu ngữ vừa qua, không hẳn toàn phụ huynh của Trường TH Thị trấn Yên Mỹ tham gia mà trong đó có những người dân, thậm chí là người lạ. Nhiều bậc phụ huynh vẫn nhận thức được rằng: “Việc luân chuyển Hiệu trưởng là chuyện bình thường”.

Chị V. (có cháu học tại trường) chia sẻ: “Điều tôi quan tâm là các cháu học được gì và việc luân chuyển có ảnh hưởng đến việc học của các cháu không? Người dân cũng hơi quá đáng khi cô H. chưa về nhận nhiệm vụ mà đã quy chụp cô không có năng lực, thậm chí còn lôi cả vấn đề đời tư ra để bôi nhọ”. Chị V. cũng cho biết, nhiều phụ huynh không tham gia vào cuộc giăng biểu ngữ vừa qua.
 
Không phải phụ huynh nào cũng tán đồng với cách làm của người dân vừa qua

Không phải phụ huynh nào cũng tán đồng với việc một số người căng biểu ngữ đòi giữ lại hiệu trưởng vừa qua.

Còn những người dân lên tiếng đòi giữ cô Th. ở lại có những lý giải “ngây ngô” về cái mà họ cho rằng cô Th. tốt. “Cô Th. tốt lắm, đối với những học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ hay khó khăn cô đều bảo làm đơn để cô lên Phòng GD-ĐT xin miễn giảm. Bên cạnh đó cô cũng làm tốt công tác xã hội hóa nên cơ sở vật chất của nhà trường được cải thiện. Chẳng hạn như trước đây, sân trường lầy lội thì cô vận động người dân và doanh nghiệp đóng góp để chỉnh sửa”, một người dân chia sẻ.

Khi chúng tôi giải thích, đây là chủ trương của ngành chứ không phải là “sáng tạo” của cô Th., việc luân chuyển là quy định của ngành… thì người dân bắt đầu tỏ vẻ bối rối và thanh minh: “Chúng tôi chỉ muốn cô Th. được ở lại trường, vấn đề khác chúng tôi không biết”.

Khi “đuối thế”, một số người dân quay sang bày tỏ quan điểm, cô Th. ăn mặc và sống giản dị nên được người dân ủng hộ. Còn cô H. thì "có nhiều tai tiếng", ăn mặc không được “chuẩn mực” (đi làm việc mặc váy ngắn, dùng phấn trang điểm… - PV).

Chưa bàn đến việc cô Th. tốt như thế nào, nhưng với việc khi cô H. đến nhận nhiệm vụ ở Trường TH Thị trấn Yên Mỹ (ngày 15/3) bị chính người dân nơi dân “la ó”, thậm chí là “bôi nhọ” trước Hội đồng nhà trường và việc này vẫn tiếp tục diễn ra sau đó nhưng cô Th. lại không lên tiếng giải thích về chủ trương của ngành cũng như làm cho người dân hiểu rõ hơn về đồng nghiệp của mình khiến cho chúng ta phải đặt ra dấu hỏi?

Trong khi đó, ở phía đối lập, thấy cảnh bất công với cô H., người dân có con học ở Trường TH Trung Hòa 2 định “trả đũa” lại cô Th. thì gia đình cô H. đã phải lên tiếng can ngăn với lời giải thích: “Đây là chủ trương của cấp trên và các cô chỉ là những người thực hiện quyết định”.

Tạm thời dừng thực hiện quyết định

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Đức - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Yên Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của ngành cũng như của huyện. Theo quy định, nhiệm kì của hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm. Sau 5 năm, hiệu trưởng được đánh giá và có thể được bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với trường tiểu học công lập, hiệu trưởng được quản lí một trường tiểu học không quá hai nhiệm kì. Mỗi hiệu trưởng chỉ được giao quản lí một trường tiểu học”.

Cũng theo ông Đức, trước vấn đề phức tạp của vụ việc, UBND huyện đã có quyết định tạm thời dừng thực hiện việc luân chuyển để làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến cả hai hiệu trưởng. Như vậy trong thời gian này, cả hai hiệu trưởng sẽ chưa thể đảm nhận công việc mà cấp trên giao phó.
 
Khuôn viên Trường Tiểu học Trung Hòa 2.

Khuôn viên Trường Tiểu học Trung Hòa 2.

Thông tin về Phòng GD-ĐT cũng cho biết thêm, cả cô Th. và cô H. đều là những nhà quản lý luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Không có chuyện cô Th. là người “xuất chúng” dẫn đến người dân ở thị trấn “tín nhiệm” đến mức độ như vậy.

Ông Trịnh Xuân Khánh - Chủ tịch Công đoàn Trường TH Trung Hòa 2, người đã cùng gắn bó công tác 13 năm với hiệu trưởng H. khẳng định: “Trường chưa có ý kiến nào phản đối cách làm việc của cô H. Chuyện riêng tư nếu ai biết cô vất vả nhưng hai con gái vẫn học tốt, ngoan ngoãn đáng lí phải thương hơn là trách”.

Chia sẻ thêm về đời sống riêng tư của cô H., lãnh đạo Phòng GD-ĐT cũng cho biết: “Trong vấn đề gia đình, cô H. cũng chỉ là “nạn nhân” đáng thương. Tuy nhiên vì câu chuyện luân chuyển Hiệu trưởng mà người dân đã thêu dệt, thậm chí còn bội nhọ”.

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại cô H. đang sống với bố mẹ đẻ (cô H. đã ly dị chồng). Bản thân gia đình cô H. rất bức xúc với cách hành xử “thiếu văn hóa” của một số người dân thôn Trai Trang và không ít lần định viết đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ, đòi lại danh dự, uy tín cho cô H. Tuy nhiên cô H. đã can ngăn và giải thích: Cấp trên sẽ có giải pháp để giải quyết vụ việc. Gia đình nên bình tĩnh và cố gắng vượt qua.

Trong những ngày chưa được nhận công tác, cô H. vẫn bình tĩnh và hiện đang ở trên Hà Nội để sống cùng với cô con gái đầu. Trao đổi qua điện thoại, cô H. chia sẻ: “Từ sự việc vừa qua, bản thân tôi thấy mình cần càng phải cố gắng hơn nữa trong công tác, làm sao để học sinh, giáo viên quý mến và phụ huynh tin tưởng. Tôi không trách mà cảm ơn người dân đã quan tâm dù có hơi thái quá”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

S.H