Xúc động bài thơ gửi bố ở Trường Sa của nữ sinh lớp 8

(Dân trí) - Chỉ với 45 phút, cô học trò lớp 8 không chỉ hoàn thành bức thư gửi bố viết về những nỗi niềm, trăn trở về vấn đề môi trường ở đất liền mà em còn đặt mình ở vị trí người bố, viết tiếp một bài thơ hồi đáp từ Trường Sa đầy cảm động.

Hai bài thơ của em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 8A2, Trường THCS-THPT Hồng Hà (quận Phú Nhuận, TPHCM) đã xuất sắc giành giải Nhất khối 8 - 9 hội thi Lớn lên cùng sách năm học 2018-2019 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.

Hội thi có gần 150 thí sinh đến từ 24 quận, huyện tham gia tranh tài ở nhiều hoạt động như trao đổi phương pháp, kỹ năng đọc sách, trắc nghiệm kiến thức về sách, tham gia một số trò chơi về sách... Và nổi bật nhất là phần thi về Sản phẩm sáng tạo.

 

Xúc động bài thơ gửi bố ở Trường Sa của nữ sinh lớp 8 - Ảnh 1.

Em Phạm Quỳnh Anh (giữa) giành giải Nhất hội thi "Lớn lên cùng sách".

 

Xúc động bài thơ gửi bố ở Trường Sa của nữ sinh lớp 8 - Ảnh 2.

Tác giả lá thư gửi bố đang công tác ở Trường Sa và cô giáo Nguyễn Thị Thảo, người đồng hành cùng em tại hội thi.

 

Ở khối 8-9, bài thơ với chủ đề "Thương gửi bố của con" của em Phạm Quỳnh Anh xuất sắc giành giải Nhất. Với bài thơ "Thương gửi bố của con", Quỳnh Anh đã viết thư cho bố ngoài biển đảo kể về nỗi niềm, trăn trở của một người con, một người trẻ, một công dân ở đất liền. Bài thơ nói về tiếng kêu cứu của môi trường, về ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường và cả tình yêu dạt dào của cô con gái dành cho bố.

"Con kể cho bố nghe

Chuyện môi trường quanh ta

Có rất nhiều điều hay

Có rất nhiều thú vị

Nhưng bây giờ đã khác

Ngày càng ô nhiễm hơn

Con người không ý thức

Để bảo vệ môi trường

Con kể cho bố nghe

Chuyện về những con người

Không ý thức bảo vệ

Môi trường của chúng ta

Luôn vứt rác bừa bãi

Xuống ống cống, bờ ao

Làm tắc nghẽn cống, ao

Thiếu ý thức không bố?

Trường Sa lạnh không bố?

Con thấy có mưa giông

Bố nhớ mặc áo ấm

Nhớ giữ gìn sức khỏe

Giữ biển đảo quê hương

Gió sẽ gửi yêu thương

Của con ra biển lớn

Sóng lại gửi yêu thương

Của bố dạt vào bờ

Hứa với bố của con

Sẽ chăm ngoan đọc sách

Sẽ bảo vệ môi trường

Bảo vệ cuộc sống ta

Bố có hứa với con

Sẽ bình an kiên định

Giữ biển đảo quê hương

Thương gửi bố của con

Thương gửi bố của con!"

 

 

Xúc động bài thơ gửi bố ở Trường Sa của nữ sinh lớp 8 - Ảnh 3.

 

Xúc động bài thơ gửi bố ở Trường Sa của nữ sinh lớp 8 - Ảnh 4.

Hai bài thơ "đi" và "hồi âm" từ đất liền ra Trường Sa của cô học trò lớp 8

 

Bất ngờ là không chỉ dừng lại ở đó, chỉ với 45 phút, Quỳnh Anh còn đặt mình ở vị trí người bố, viết tiếp một bài thơ hồi đáp của bố gửi con gái với những câu thơ ấm áp và tình cảm với tên "Hồi âm từ Trường Sa".

Lời dẫn cho bài thơ, "ông bố" viết: “Thanh xuân của một chàng trai có thể là tình yêu, thanh xuân của bố con chính là Tổ quốc”.

Từ Trường Sa bố nhận được thư con

Gió nhắn gửi là con đang nhớ bố

Biển Trường Sa dạt dào sóng vỗ

Mang yêu thương của bố dạt vào bờ

Trên thao trường bố viết những vần thơ

Mong con gái yên tâm học tập

Con thật ngoan, biết đọc sách mỗi ngày

Con lớn cùng sách thật hăng say…

“Những tấm lòng cao cả

Những hạt giống tâm hồn”…

Bố hạnh phúc vì con biết bảo vệ

Biết bảo vệ môi trường xung quanh ta

Bố hạnh phúc vì con đã lớn rồi

Nhớ ngày nào con bé bỏng trong nôi

Môi chúm chím nụ cười thơ bé

Mẹ âu yếm nhìn con khe khẽ

"Con nhà lính phải mạnh mẽ nghe không"

Quỳnh Anh chia sẻ, quê em ở Khánh Hòa, bố em hiện công tác ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Thường ngày hai bố con thường viết thư cho nhau và cả hai bố con đều rất thích đọc sách, làm thơ, đọc thơ. Hai cha con thường hay trao đổi về những cuốn sách hay, những bài thơ hay.

Hoài Nam