Bạc Liêu:

Bạc Liêu: Nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa thể trực tiếp đến trường

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 5/9, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định nới lỏng giãn cách xã hội ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa cho học sinh các cấp trực tiếp đến trường.

Cấp Mầm non và Tiểu học tạm dừng học đến hết 19/9

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 6 phường trung tâm của TP Bạc Liêu (các phường: 1, 2, 3, 5, 7, 8); áp dụng Chỉ thị 15 đối với 4 xã, phường còn lại của TP Bạc Liêu (gồm: phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông) và toàn bộ 6 huyện, thị xã của tỉnh này. Thời gian áp dụng một tuần, bắt đầu từ 3h ngày 6/9 cho đến 0h ngày 13/9.

Với quyết định trên, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã được nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Tuy nhiên, học sinh các cấp vẫn tạm dừng trực tiếp đến trường học, lý do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bạc Liêu: Nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa thể trực tiếp đến trường - 1

Học sinh Tiểu học ở Bạc Liêu vẫn tạm thời chưa học cho đến hết ngày 19/9.

Theo đó, cấp Mầm non và Tiểu học chưa triển khai các hoạt động của năm học mới 2021-2022 cho đến hết ngày 19/9, sau đó sẽ có thông báo mới.

Trong thời gian trẻ chưa đến trường, giáo viên có thể phối hợp phụ huynh hướng dẫn trẻ 5 tuổi những nội dung cần thiết để định hướng tâm thế tốt nhất cho trẻ vào lớp 1.

Các học sinh 2 cấp này không đến trường nhưng giáo viên vẫn đến trường để chuẩn bị các điều kiện dạy học và chuyên môn khác, để khi được trở lại trường thì bắt tay vào dạy kịp thời.

"Nếu tình hình chưa ổn định không cho phép dạy trực tiếp thì dạy trực tuyến hoặc qua truyền hình, chúng ta dạy những nội dung cốt lõi nhất", ông Nguyễn Bá Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho hay.

Đối với cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên, từ ngày 6/9 cho đến ngày 18/9 thì tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến ở các môn có điều kiện. Tùy tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục thực hiện việc dạy học qua các hình thức phù hợp.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết sau thời gian trên sở sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động dạy và học cho các cấp.

Theo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, qua thống kê năm học 2021-2022 toàn tỉnh có hơn 160.000 học sinh, học viên; tỉnh có khoảng 290 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Không khai giảng năm học mới, nhiều thầy, cô giáo động viên học sinh qua mạng xã hội 

Trong ngày 5/9, tỉnh Bạc Liêu đã không tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022. Nhiều thầy, cô giáo đã bày tỏ nỗi niềm "tiếc nuối" và động viên học trò của mình trên mạng xã hội.

Trên Facebook, thầy Dư Quốc Kiệt, Hiệu trưởng trường THPT Giá Rai (thị xã Giá Rai), một trong những trường "có tiếng" của tỉnh Bạc Liêu, đã bày tỏ dòng trạng thái: "Năm học 2021-2022 thầy trò không tận hưởng được không khí này rồi….".

Đó là hình ảnh kỷ niệm ngày khai giảng năm học trước (2020-2021) mà thầy Kiệt chia sẻ theo dòng trạng thái. Năm trước, thầy, cô giáo và học sinh của trường tập trung chào đón năm học mới trong không khí cờ hoa rực rỡ, sôi nổi các tiết mục văn nghệ…

Bạc Liêu: Nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa thể trực tiếp đến trường - 2

Thấy Dư Quốc Kiệt chia sẻ lại kỷ niệm ngày khai giảng năm học trước và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến...

"Thương nhất là các em học sinh lớp 10, không được chào đón long trọng mà phải âm thầm học với những thầy cô chưa từng biết mặt. Hy vọng mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với chúng ta", thầy Kiệt chốt dòng cảm xúc trong ngày 5/9/2021.

Chia sẻ của thầy Dư Quốc Kiệt đã nhận được nhiều lượt thích, bình luận của học trò cũ và mới cùng thầy, cô giáo. "Chúc thầy trò của trường một năm học thật thắng lợi nhé", một người gửi bình luận. 

Trên trang cá nhân, thầy Trần Quốc Dự (giáo viên trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Bạc Liêu) cho biết, năm học mới này có quá nhiều cảm xúc, có cả háo hức và có cả những nỗi lo: "Một năm học mới đầy cảm xúc... biết bao háo hức... xen lẫn lo lắng vì không biết học trò có tiếp thu bài giảng tốt không? Rồi mấy em học trò gia đình khó khăn, làm sao có thiết bị để học...?".

Và ước mong dịch bệnh qua mau của thầy giáo này cũng là ước mong của nhiều người. "Mong sao dịch bệnh qua mau, để các em đến trường cùng Thầy...", là dòng chia sẻ của thầy Dự trong sáng 5/9 khi tỉnh Bạc Liêu không tổ chức khai giảng vì dịch Covid-19.

Bạc Liêu: Nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa thể trực tiếp đến trường - 3

Trong bộ quần áo chỉnh tề, thầy Trần Quốc Dự (giáo viên THPT) cũng chia sẻ cảm xúc của ngày 5/9. Thầy mong dịch qua mau để thầy trò gặp mặt.

Facebook có tên "Khả Vi" của một cô giáo dạy ở trường Tiểu học trên địa bàn TP Bạc Liêu, đã chia sẻ: "Nhớ ngày đầu bước chân vào ngành, được dự khai giảng lần đầu với cương vị là cô giáo: 5/9/2001... Mới đây thấm thoát đã 20 năm..."

Cùng đó, cô "Khả Vi" cũng đăng lại hình ảnh vui tươi trong ngày khai giảng những năm học trước bên đồng nghiệp và những học trò thân yêu của mình.

"Hôm nay (5/9/2021-PV) là ngày khai giảng năm học buồn nhất trong sự nghiệp trồng người, nằm nhà lặng lẽ nhìn đồng hồ, xem ảnh cũ...", cô chia sẻ nỗi niềm và không quên bày tỏ lời năm học mới: "Chúc tất cả thầy cô giáo được nhiều sức khỏe và bình an vượt qua dịch bệnh".

Bạc Liêu: Nới lỏng giãn cách, học sinh vẫn chưa thể trực tiếp đến trường - 4

Facebook "Khả Vi" của cô giáo dạy tiểu học với bao niềm cảm xúc cho ngày khai trường.

Không chỉ thầy, cô giáo mà những cựu học sinh đã ra trường cũng "hoài niệm" về những buổi khai giảng tưng bừng, trước năm học mới 2021-2022 quá đặc biệt này.