Đạt giải quốc gia - mơ giải quốc tế

(Dân trí) - Nguyễn Hồng Phương (lớp 12 Chuyên Nga, trường Hà Nội - Amsterdam) vừa đạt giải nhất môn tiếng Nga, kỳ thi HSG Quốc gia năm 2007. Luôn phấn đấu hết mình trong học tập, vì thế ngay sau khi đạt giải quốc gia, giờ đây cô bé đang mơ ước “rinh” giải quốc tế trong kỳ thi Olympic tiếng Nga sắp diễn ra tại Matxcơva.

“Ngấm” tiếng Nga từ nhỏ 

Hồng Phương đã có một tuổi thơ gắn liền với con người Nga và đất nước Nga. Bố mẹ Phương lấy nhau tại Nga rồi sinh ra em ở Ucraina. Suốt 6 năm liền, Phương đã được sống trong tình cảm thân thiện của con người xứ này.  

Trong ký ức của cô bé, những giờ học ở trường mẫu giáo tại thủ đô Matxcơva, với môn học vẽ, học hát, đóng kịch cùng những trò nghịch cát, bơi lội… mặc dù đã đi qua hơn chục năm nhưng tưởng như vẫn rất gần gũi.  

Với Phương, con người nước Nga đã để lại cho em nhiều ấn tượng ngay từ khi còn bé. Vì thế, có lần, khi mới chỉ 4-5 tuổi, Phương đã nhất quyết xin bố mẹ cho mình ở trọn 3 tháng hè với một gia đình người Nga. Sau khi về nước, những ký ức đẹp của thuở ấu thơ, cùng những câu chuyện của bố mẹ về đất nước này khiến cho Phương không nguôi mơ ước có ngày được trở lại nơi đó. Và để hiện thực hóa ước mơ của mình, Phương đã quyết tâm học thật giỏi tiếng Nga.  

Bước vào lớp chuyên Nga, trường Hà Nội - Amsterdam, vốn tiếng của Phương hầu như chỉ là con số không. Rất may, nhờ bố, một tháng trước khi bước vào năm học, Phương được bố bổ túc lại vốn từ và ngữ pháp. “Đây là điều rất thuận lợi so với những bạn mới bắt đầu học. Nhờ một tháng đó, em đã cảm thấy mình học tiếng Nga có hiệu quả hơn hẳn và càng ngày, sự tiến bộ càng thôi thúc em cố gắng hơn nữa”, Phương tâm sự. 

Giỏi Nga còn các môn khác thì... “tầm tầm” 

Ngay từ năm lớp 11, Phương đã là thành viên đội tuyển Nga của thành phố tham dự học sinh giỏi quốc gia. Trong đợt thi đó, Phương đã “rinh” giải ba. Giải thưởng không chỉ đem lại niềm vui cho Phương mà còn giúp cô bé thêm tự tin hơn trong kỳ thi năm nay.  

Học giỏi tiếng Nga nhưng kết quả học tập những môn khác của em không hề thua kém. Mặc dù học trong một lớp chuyên nhưng em luôn cố gắng học đều tất cả các môn. Suốt 12 năm liền, Phương liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, ba năm học cấp 3, song song với vị trí đầu lớp về môn Nga, em cũng là người có điểm tổng kết cao nhất với điểm trung bình thường xuyên trên 9 phẩy.

Ông Nguyễn Khả Phẩm - bố của Phương cho biết: “Gia đình luôn khuyến khích Phương học đều vì muốn em có một kiến thức toàn diện. Tuy nhiên, không bao giờ chúng tôi ép Phương phải học thật nhiều. Chúng tôi muốn em tự tìm cách học hiệu quả nhất cho mình”. 

Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh với cặp kính cận khá dày này đã cần mẫn theo đuổi mơ ước của mình. Tất cả phương pháp học mà bố mẹ, thầy, cô giáo chỉ bảo cũng như phương pháp ở trong  sách vở chỉ dẫn, Phương không áp dụng máy móc. 

Phương thích cách học tự giác, vì thế, với tiếng Nga, ngoài giờ học trên lớp, em còn mượn băng của bạn bè về nghe. Hôm nào học cả ngày, em thường tranh thủ buổi trưa lên Trung tâm văn hóa - khoa học Nga ở gần trường để đọc sách, xem băng. Đối với những môn khác, em học thêm rất ít và cũng mới chỉ học thêm được một vài tháng.  

Tự nhận mình là người có sức học “tầm tầm, không phải là người chăm chỉ và thông minh nhất lớp” nhưng rõ ràng, kết quả đạt được cho thấy một sự nỗ lực lớn của Phương. 

Hiện giờ, Phương đang tập trung ôn luyện để có thể trở thành 1 trong 7 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic tiếng Nga Quốc tế. Duyên dáng như một cô búp bê Matrioshka, cô bé hồ hởi nói: “Thực hiện được mục tiêu đó, em sẽ lại được quay trở lại nơi mà em đã mến yêu từ thuở nhỏ. Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu như trên nước Nga em mang lại vinh dự cho gia đình và đất nước với những tấm huy chương, vì thế em sẽ cố gắng thật nhiều”.

Thúy Ngà