ĐH Công nghiệp TPHCM "ép" tân sinh viên ở KTX

(Dân trí) - Trong những ngày đầu năm học mới, nhiều tân sinh viên và phụ huynh có con em trúng tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (cơ sở miền Trung đặt tại TP Quảng Ngãi) rất bức xúc với việc trường "buộc" sinh viên năm nhất phải ở trong ký túc xá.

Nhiều phụ huynh đã tìm đến ông Nguyễn Thiên Tuế - trưởng cơ sở miền Trung - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM để nghe giải thích về việc này.  

Sáng ngày 15/9, ông Nguyễn Thiên Tuế cho biết: "Nhà trường buộc SV năm nhất ở KTX là chủ trương chung của hệ thống nhà trường. Điều này chúng tôi đã thực hiện thành công ở TPHCM, Thanh Hóa (1 năm trước) và Thái Bình (2 năm trước). Mục đích giúp cho SV có tinh thần tự lập, biết chăm sóc bản thân khi rời xa gia đình, quản lý thời gian để tránh các tệ nạn xã hội như ma túy, nghiện game online, nhậu nhẹt, đánh nhau... Hằng ngày, nhà trường cấm SV ra ngoài sau 23 giờ. Mô hình này cơ bản giống như môi trường quân đội và là tiêu chí giúp SV khi ra trường có thể chất, kỹ năng mềm và tự thân vận động ngoài xã hội".

Theo đó, SV năm nhất sẽ phải trả phí 130.000 đồng/tháng; trong đó bao gồm cả chi phí sinh hoạt như điện, nước, sân thể thao (bóng chuyền, cầu lông), truy cập Internet, thư viện sách. Mô hình phòng trọ hoàn toàn khép kín, có hệ thống nhà vệ sinh và nhà tắm trong từng phòng ở. Đối với vấn đề ăn uống, SV có thể tùy chọn suất ăn trong khu nhà ăn hiện đại; lần lượt với các giá 7.000đ/suất; 10.000đ/suất và 15.000đ/suất.

Theo ông Tuế, thông thường, một SV có nhu cầu thuê phòng trọ ở ngoài phải mất chi phí từ 350.000đ - 600.000đ/tháng (diện tích không quá 9m2 và dùng nhà vệ sinh chung). Chi phí này chưa kể phải chi phí điện, nước, đổ rác. Thêm nữa, ở nhà trọ lại không đảm bảo an ninh bằng ở KTX. Như vậy, chi phí ở ngoài sẽ tốn hơn rất nhiều so với "đề nghị" của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Là người sống lâu năm ở đường Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi nơi đặt trụ sở Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ông Nguyễn Hon - 68 tuổi, người giữ xe cho SV - than thở: "Các cô cậu SV chạy xe lạng lách đánh võng lắm và kể cả rú ga nữa, tôi nhắc nhở chúng hoài mà có nghe đâu. Hàng đêm, chúng tụ tập kéo nhau đi nhậu bê tha, rồi đánh nhau. Còn các quán Internet thì hoạt động thâu đêm. Cuộc sống của tôi cũng sôi động theo các cô cậu SV này. Từ khi nghe nhà trường có KTX, tôi rất mừng và giảm bớt sự bát nháo ở đây".

ĐH Công nghiệp TPHCM "ép" tân sinh viên ở KTX - 1
Ký túc xá cơ sở miền Trung của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Ba tầng trên đã hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng ngày 19/9/2010.

Theo chỉ tiêu tuyển sinh, năm học 2010-2011, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM sẽ đón nhận 2.500 SV và có thể đáp ứng đủ số lượng chỗ ở trong KTX của trường. Ngày 19/9, nhà trường sẽ chính thức hoạt động 3 tầng ở, còn lại hạng mục công trình KTX dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9.

Hồng Long