Hà Nội:

Hàng nghìn phụ huynh vây kín cổng trường ngày thi lớp 6 Lương Thế Vinh

Mỹ Hà

(Dân trí) - Bất lực trước hàng nghìn phụ huynh ào lên như chợ vỡ đón con sau buổi thi đánh giá năng lực vào lớp 6, thầy giáo Trường Lương Thế Vinh, Hà Nội phải lên vị trí cao nhất cổng trường bắc loa kêu gọi.

Hàng nghìn phụ huynh vây kín cổng trường ngày thi lớp 6 Lương Thế Vinh - 1

Hàng nghìn phụ huynh bịt kín cổng Trường Lương Thế Vinh cơ sở A (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Sáng nay (9/4), Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) tổ chức thi đánh giá năng lực vào lớp 6.

Ban đầu phụ huynh vẫn còn nghiêm túc chờ ngoài cổng trường nhưng giây phút tan thi, hàng nghìn phụ huynh ào ra quây kín cổng trường đón con.

Bất lực trước tình huống "nói không ai nghe", một thầy giáo của trường phải trèo lên cổng trường bắc loa kêu gọi trật tự. 

Hàng nghìn phụ huynh vây kín cổng trường ngày thi lớp 6 Lương Thế Vinh - 2

Bất lực trước cảnh hàng nghìn phụ huynh ào lên như chợ vỡ, thầy giáo phải trèo lên cổng trường bắc loa kêu gọi trật tự (Ảnh: Người đồng hành).

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Việt Anh, phụ huynh học sinh thi vào lớp 6, Trường Lương Thế Vinh năm nay cho biết hôm nay anh đến khá sớm để đưa con đi thi. Do trước cổng trường khá chật, cộng với phương tiện giao thông đi lại khá nhiều nên phụ huynh đứng trên vỉa hè, thậm chí tràn ra cả lòng đường.

Chị Phan Thị Lan, phụ huynh học sinh có con thi tại Trường THCS Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều cũng cho hay, ban đầu phụ huynh đứng chờ con rất trật tự, mọi người đều khen năm nay trường tổ chức thi khá chu đáo. 

"Thế nhưng tầm 10h45, khi học sinh tan thi môn cuối cùng thì phụ huynh không kiềm chế được nữa, họ phá vỡ mọi trật tự để nhao ra đón con, hỏi han làm bài được không.

Hàng nghìn phụ huynh vây kín cổng trường ngày thi lớp 6 Lương Thế Vinh - 3

Học sinh hết giờ làm bài thi, phụ huynh phá vỡ mọi trật tự, áp sát cổng trường khiến giao thông tắc nghẽn (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Thầy giáo của nhà trường hò hét mãi nhưng không ai nghe, đành phải trèo lên nóc cổng trường bắc loa yêu cầu phụ huynh giãn ra nhường lối cho học sinh", chị Lan nói.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) - Hà Nội cho biết, cơ sở này có khoảng 1.600 phụ huynh đến cổng trường trong buổi sáng nay (9/4).

Năm nay, trường cũng nhận được lượng hồ sơ nộp vào khá lớn, dự kiến tỷ lệ chọi khoảng 1/6.

Hàng nghìn phụ huynh vây kín cổng trường ngày thi lớp 6 Lương Thế Vinh - 4

Dù được các thầy cô kêu gọi nhường đường cho học sinh nhưng không phụ huynh nào chấp nhận (Ảnh: N. Đ.H).

Cũng theo bà Na, do lượng phụ huynh quá lớn, phía bên ngoài cổng trường khá chật hẹp nên khi học sinh tan thi, hàng nghìn phụ huynh ào ra, phá vỡ mọi trật tự khiến cổng trường quá tải.

"Chúng tôi đã mời cả công an, dân phòng và giáo viên hướng dẫn trật tự bên ngoài cổng trường nhưng do số lượng phụ huynh quá đông. Thầy giáo đứng bên dưới nói vẫn không ai nghe nên phải tìm một chỗ đứng dễ nhìn nhất để bắc loa nhắc nhở phụ huynh", bà Na nói.

Năm nay, trường Lương Thế Vinh tuyển 560 học sinh, chia đều 2 cơ sở. Phương thức tuyển sinh lớp 6 là xét tuyển bằng bài đánh giá năng lực và kết quả học tập 5 năm tiểu học.

Đối với lớp 6, bài kiểm tra đánh giá năng lực kiến thức 3 môn gồm: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ chủ yếu nằm trong sách giáo khoa.

Phó hiệu trưởng này khuyến cáo, cha mẹ không nên cho con luyện thi từ sớm gây áp lực, căng thẳng cho học sinh.

Hàng nghìn phụ huynh vây kín cổng trường ngày thi lớp 6 Lương Thế Vinh - 5

Cảnh chen lấn khiến nhiều người ngán ngẩm (Ảnh: N.Đ.H).

Được biết năm ngoái, trường này từng gây xôn xao khi hàng trăm phụ huynh đến xếp hàng đăng ký nhập học lớp 6 cho con nhưng không được phát phiếu vì nhà trường đã phát hết số lượng phiếu cần thiết. Nhiều phụ huynh buộc phải ra về sau gần một ngày chờ đợi.

Một số ý kiến cho rằng, Trường Lương Thế Vinh nên sắp xếp ưu tiên nhập học cho thí sinh có điểm từ cao xuống thấp thay vì căn cứ vào việc đến sớm hay muộn.

Tuy nhiên, thời điểm đó bà Na cho biết, cách làm này có thể khiến trường rơi vào tình trạng phải tuyển thành nhiều đợt và thiếu thí sinh.