Lưu bút thời @

Không còn gói ghém những tâm sự của mình trong những quyển sổ tay be bé xinh xinh, giới trẻ ngày nay thích trải lòng mình qua những trang lưu bút online hay trang blog (weblog- trang nhật ký web) cá nhân tự tạo.

Đấy chính là nơi để họ tạo cho mình một góc riêng tư chỉ mình "ta với ta" hoặc tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu giữa thế giới rộng lớn mênh mông của Internet.

 

"Minh à, đọc xong phần lưu bút của ông tự nhiên tui thấy nhớ lớp kinh khủng, tui cũng chợt nhớ ra là hứa cho ông gói ô mai rồi quên đưa mất, để khi hè về tôi cho ông hai bịch luôn ha" - Pinkrabbit (Hà Nội); "Nhìn những tấm hình cũ trên web thấy nhớ quá, không biết khi nào tụi mình mới lại cùng đi chơi, đánh bóng bàn hay đá banh..." - Đình Hòa (Pháp); "Forum phiên bản 4 dễ thương này xin hứa với "bà con" sẽ tồn tại mãi mãi (nói nhỏ nhỏ kẻo... hacker nó đến "bụp"), nhớ trường... mọi người vào viết lưu bút nhé!" - Tuấn Anh (Mỹ)... Đó là những tâm sự nhí nhố rất hồn nhiên nhưng cũng đầy... tâm trạng của các cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu TP Hồ Chí Minh tại trang web http://www.ptnangkhieu.com, một trang web được xây dựng và phát triển bởi chính những học sinh và cựu học sinh của trường.

 

Với những quyển lưu bút online thế này, dù đang ở mọi miền đất nước hay du học tại các quốc gia khác nhau, các bạn trẻ vẫn có thể cùng sẻ chia tình cảm, kỷ niệm về mái trường xưa mặc cho những cách trở về địa lý. Không còn phải bỏ công để nắn nót viết một bài thơ hay ép một cánh hoa phượng đỏ vào trang sổ nhỏ, những trang lưu bút online giữ lại tình cảm của các thế hệ học sinh bằng những cách biểu lộ đầy màu sắc... web: gửi lưu bút tại các website của trường, lập forum riêng cho lớp, tặng nhau những flash music tự tạo...

 

Điều thú vị là nếu như những quyển sổ nhật ký, lưu bút viết tay trên giấy thường được chủ nhân cẩn thận giấu sâu trong hộc tủ thì giờ đây, các forum đang trở thành nơi để khá nhiều bạn trẻ không ngại kể giữa đám đông những nỗi niềm từng ngày của riêng mình. Lê Hoàng, sinh viên Học viện Công nghệ và quản lý Singapore (TMC Academy) bày tỏ quan điểm về những quyển nhật ký online đang có mặt ở rất nhiều diễn đàn trên mạng hiện nay: "Viết nhật ký trên giấy chỉ một mình viết, một mình đọc, những người xung quanh không biết mình nghĩ gì, làm gì trừ khi... đọc lén. Còn viết trên mạng thì những người bạn online khi biết có thể cùng chia sẻ. Có người đọc xong bảo là... nhảm nhưng cũng có người coi hết tâm sự của người khác lại tìm được sự đồng cảm giống bản thân".

 

Còn Trần Nguyễn Tuấn Anh, admin của ptnangkhieu.com thì tâm sự: "Mình tham gia xây dựng trang web của trường từ khi sang Mỹ du học khoảng một năm nay. Nhờ trang web, nhờ những dòng lưu bút của nhiều thế hệ học sinh gửi lại trường qua trang web mà mình cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ trường, nhớ thầy cô, bạn bè".

 

Gặp Tuấn Anh qua... Yahoo Messenger, dù đã hơn nửa đêm nhưng cái nick Popophobia của anh chàng vẫn thấy sáng choang bởi bác sĩ tương lai này vẫn đang cặm cụi làm... web. Tuấn Anh khoe: "Mình đang làm lại cái site riêng, định chuyển nó sang cái phiên bản mới trông ấn tượng hơn. Không hẳn là forum, không hẳn là nhật ký, website này là một không gian của riêng mình, có thể chứa hình ảnh, điều mình suy nghĩ gửi cho gia đình, bạn bè xem để hiểu mình hơn...". Đặt ở trang chủ bức ảnh ngộ nghĩnh thời baby, trang web cá nhân của Tuấn Anh như một thế giới riêng để lưu lại nhật ký mỗi ngày, hình ảnh kỷ niệm hay những ý tưởng "Euréka" bất chợt...

 

Sau phong trào làm forum khá ồn ào trước đây, cuộc chơi của giới trẻ trong thế giới www đang chuyển hướng sôi động sang những trang web nhật ký cá nhân tự tạo (blog-weblog). Tuy cũng tương tự như một forum, nhưng blog mang tính chất riêng tư hơn, là nơi để chủ nhân website "độc diễn" lưu lại thông tin cá nhân, hình ảnh, nhật ký của bản thân... Vì được xem là chốn riêng tư của mỗi người nên các blog thường giới hạn người truy cập, chỉ được chủ trang web phổ biến cho gia đình, bạn thân.

 

Không như các forum càng đông vui, càng có nhiều bài viết thì các admin càng thích, với blog, khách ghé qua xem chỉ được gửi chữ ký tặng chủ blog trong một mục riêng, còn lại tất cả đều... bất khả xâm phạm. Những "cõi riêng ta" này đôi khi còn trở thành món quà tình yêu của không ít đôi tình nhân thời @.

 

Lang thang trong Google, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những website mang tên miền được ghép từ tên "đôi đứa", thậm chí có nhiều đôi không còn trẻ nữa. Và dù tò mò hay tình cờ lạc vào những trang nhật ký tình yêu ở đấy, hẳn ít nhất một lần bạn sẽ được chia sẻ không gian tình yêu đầy thi vị, lãng mạn và cảm xúc thật đặc biệt như tâm sự tại một blog tình nhân: "Thật cảm ơn người ấy đã tạo ra một chốn riêng lưu lại kỷ niệm cho hai đứa; thật khó diễn tả cảm xúc khi lần đầu tiên click vào địa chỉ website mang tên của chính mình; và thật thú vị vô cùng khi giữa vô vàn website trên trái đất này lại có một cõi riêng ta với người...".

 

Theo Tố Tâm

Thanh Niên