Lưu bút thời nay...

Thay vì ngồi nắn nót từng chữ vào cuốn sổ lưu bút, học trò cuối cấp thời nay ghi lưu bút bằng lưu hình, thậm chí "hình chụp lén", rồi lưu bút online...

Thật khác xa với những cuốn lưu bút của HS cuối cấp cách đây vài năm. Chỉ là những dòng tự bạch: tên, địa chỉ, yêu, ghét, thần tượng. Chấm hết. Một trang cũng như 10 trang, không để lại dấu ấn gì, cũng không thể hiện 1 phong cách, 1 cá tính nào cả. Thậm chí, có những trang, chủ nhân đã ghi sẵn mẫu, các tác giả chỉ việc điền thông tin vào sau dấu hai chấm.

 

Thanh Nhã, trường Gò Vấp cho biết: "Bù đầu, bù cổ cho 2 kỳ thi, tụi em chẳng còn thời gian để ghi lưu bút. Mà cũng không biết viết gì, học với nhau 3 năm, chẳng có kỷ niệm nào đáng nhớ cả. Vào lớp thì lo học, vừa hết tiết lại lo ôn bài cho tiết sau, ra khỏi trường thì nhanh chân đến điểm học thêm. Có nói chuyện nhiều với nhau đâu mà, nên cũng không có gì đáng nhớ". 

 

Nói cũng phải, chỉ những người bạn cùng học chung, chơi chung, cùng hiểu nhau thì mới có chuyện để viết. Bởi lâu nay, lưu bút được xem là chốn để người ta nhắc lại những kỷ niệm, để người ta nói lên những ưu khuyết điểm của bạn mình. Nhưng học trò bây giờ làm gì có nhiều thời gian để hiểu nhau. Nói như Quỳnh Tiên, học sinh trường M.C (TP.HCM): "Học chung 3 năm, nhưng có mấy bạn trong lớp em chưa một lần nói chuyện. Thường thì nhóm nào chơi với nhóm đó, và chỉ những người trong nhóm mới biết rõ về nhau, còn các bạn khác thì..."

 

Một nhóm 4 bạn nữ ở trường THPT Hàn Thuyên mang cho tôi xem 4 cuốn sổ lưu bút. Bốn cuốn sổ cùng màu, cùng kích cỡ và bên trong là hình của các... thần tượng.

 

Thanh Trúc, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ: "Lớp em vừa chia tay nhau, không một ai làm lưu bút, lớp cũng không tổ chức gì luôn. Buồn thiệt, học với nhau mấy năm, có khi gặp nhau ngoài đường cũng như không quen biết. Tụi em cũng muốn có 1 buổi tiệc để quậy phá, để chơi đùa với nhau, nhưng không thể, không ai dám đứng ra tổ chức cả".

 

Chuyện viết lưu bút lại càng hiếm hoi hơn đối với HS lớp 9. Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, có dịp tiếp xúc với nhiều học sinh lớp 9, em nào cũng lắc đầu khi hỏi đến chuyện viết lưu bút. Quốc Thiện, tại hội đồng thi Quang Trung giải thích: "Tụi em, những bạn chơi chung với nhau, đều có địa chỉ mail, số điện thoại của nhau. Nếu cần thì ra mạng, gọi điện thoại, việc gì phải làm lưu bút". 

 

Cậu em đang học 12 trường Phan Văn Hân, Đồng Nai hí hửng mang khoe 1 áo thun, 1 nón lưỡi trai có ghi tên lớp, trường và hàng chữ bằng tiếng Anh.

 

Cu cậu bảo: "Mỗi bạn đóng 100.000 đồng để đặt áo và nón. Lớp trước bảo mỗi năm họp mặt lớp đều phải bận áo này. Ai giữ áo lâu nhất thì sẽ được thưởng".

 

Ngoài việc đặt áo, cô lớp trưởng còn nghĩ ra cách "Lưu hình của lớp". Mỗi bạn chọn một tấm hình mình ưng ý nhất, mang nộp cho lớp trưởng. Ban cán sự lớp có nhiệm vụ đi scan hình, làm thành một cuốn sổ lưu hình.

 

Một nhóm bạn lớp 12 của trường Mari Curie thì lại lưu hình chụp lén. Ấy là chỉ "lén" những cảnh ngộ nghĩnh. Cái máy chụp hình kỹ thuật số của một thành viên đã làm việc hết công suất vào những ngày cuối năm. Hình các thành viên nam đang ngẩn ngơ dõi theo một bống hồng, các bạn nữ đang... ăn quà đều được lén ghi lại. Để, "mỗi lần xem lại là mỗi lần cười".

 

Theo Đoan Trúc

Vietnamnet