Thí sinh nhầm thời gian thi, tình nguyện viên đến tận nhà chở

Hoàng Lam

(Dân trí) - Tưởng 8h mới thi nên em N.K.L vẫn ung dung ở nhà. Khi lực lượng tình nguyên phi xe máy đến, nữ thí sinh này mới biết mình nhớ nhầm thời gian dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (đóng trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sáng nay (8/7), sắp đến giờ vào thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hội đồng thi phát hiện thí sinh N.K.L (trú xã Quỳnh Ngọc) chưa có mặt. Thông tin ngay lập tức được chuyển đến Đội tình nguyện tiếp sức tại điểm thi để xác minh, hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh nhầm thời gian thi, tình nguyện viên đến tận nhà chở - 1

Khi lực lượng hỗ trợ tới tận nhà đón em N.K.L mới biết mình nhớ nhầm thời gian vào thi (Ảnh: Hải Yến).

Chị Trần Hải Yến - Bí thư Đoàn xã Sơn Hải, làm nhiệm vụ tiếp sức tại điểm thi cho biết: "Đội tiếp sức nhận được thông tin từ Hội đồng thi, ngay lập tức chúng tôi phối hợp Công an xã Quỳnh Ngọc để xác minh cụ thể và cử Trung úy Hồ Thanh Minh, tình nguyện viên Nguyễn Tùng Dương đến nhà em K.L. Khi lực lượng hỗ trợ đến em L. mới biết mình nhớ nhầm thời gian vào thi. Thí sinh này cho biết em tưởng 8h mới bắt đầu thi".

Thí sinh N.K.L được chở đến điểm thi, kịp thời gian cho phép được tham gia thi.

Thí sinh nhầm thời gian thi, tình nguyện viên đến tận nhà chở - 2

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng tiếp sức mùa thi, thí sinh N.K.L đã đến điểm thi trong thời gian cho phép tham gia thi (Ảnh: Hải Yến).

Cũng tại điểm thi này, sáng qua, trước giờ thi môn Ngữ văn, Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi kịp thời hỗ trợ một thí sinh về nhà... thay áo. Thí sinh trú ở xã Quỳnh Bá, mặc chiếc áo đồng phục chi chít chữ ký của các thành viên trong lớp đến điểm thi, vi phạm quy chế thi.

"Khi thấy bạn thí sinh này quay ra lấy xe để chạy về nhà cách điểm thi 4 cây số thay áo, lo lắng bạn có thể mất bình tĩnh dẫn tới di chuyển không an toàn nên Đội đã chở bạn về và quay lại điểm thi kịp giờ làm bài", chị Trần Hải Yến thông tin thêm.

Cũng trong sáng nay, có hai thí sinh tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) quên giấy tờ, được thành viên đội "Taxi 0 đồng" chở về lấy, kịp thời gian dự thi.