“Thi Sư phạm để ngoại đỡ khổ!”

(Dân trí) - Trong căn gác trọ tại KTX Trường ĐH Tây Nguyên, đợt thi ĐH vừa qua ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh ngặt nghèo của bà cháu em Võ Tấn Tình, SBD 17711, dự thi ngành SP Toán, ĐH Tây Nguyên: không cha mẹ, sống cùng bà ngoại nghèo từ khi mới 3 tuổi.

Tình sinh năm 1992, quê tại thôn 7, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Tuổi thơ của em là những chuỗi ngày dài cơ cực, thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Bà Dương Thị Loan, bà ngoại Tình kể: Khi Tình chưa ra đời thì bố nó đả bỏ nhà đi biền biệt không về, mới được 3 tháng, người mẹ yêu thương của em cũng qua đời vì bệnh ung thư, Tình trở nên bơ vơ, thiếu bầu sữa ngọt ngào của mẹ.

“Thi Sư phạm để ngoại đỡ khổ!”    - 1
Hai bà cháu Tình tại KTX trường ĐH Tây Nguyên.

Từ đó, Tình phải sống cùng bà ngoại, suốt ngày khóc đòi sữa nên em còi cọc, ốm nhom. Gia đình bà thì nghèo khó, ông ngoại Tình mất sớm, bà Loan phải tảo tần nuôi 7 người con đang tuổi lớn, lại thêm đứa cháu, gánh nặng trên lưng bà càng nhiều hơn.

Chỉ hơn 2 sào đất, để kiếm đủ cái ăn, bà phải đi cuốc cỏ, cấy thuê và tranh thủ mò cua bắt ốc đổi lấy gạo. Cuộc sống khổ cực theo Tình hết cả những năm tháng đi học.

Lên cấp 2, một buổi đi học, còn lại, em vác cuốc theo bà làm thuê. Bây giờ, các cậu, dì đã có gia đình nhưng ai cũng nghèo, hai bà cháu Tình nương tựa vào nhau trong căn nhà bé xíu. Bà Loan năm nay đã gần 70 tuối, sức khỏe yếu nhưng phải còng lưng kiếm tiền nuôi cháu ăn học, thêm cậu út bị bệnh đại tràng chẳng làm được việc nặng.

Nhìn bà cực nhọc, nhiều lần em định bỏ học nhưng ngoại không muốn đứa cháu đã chịu nhiều thiệt thòi thất học nên thường xuyên động viên cháu. “Khổ đến mấy tôi cũng phải lo cho thằng Tình được ăn học đến nơi đến chốn”, bà Loan bộc bạch. Nghe lời bà, ngoài thời gian học ở trường và làm việc giúp bà, cậu học trò côi cút tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để học bài.

Ngày hai bà cháu chuẩn bị lên đường đi thi, phải vay mượn mới được một ít tiền đi lại. Đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), may có sinh viên tình nguyện giúp đỡ chỗ ở và ăn cơm giá rẻ không thì hai bà cháu cũng không biết xoay xở thế nào.

Chúng tôi gặp Tình buổi tối trước ngày thi môn Hóa học. Trong khi bạn bè cùng người thân đi chơi, mua sắm ngoài phố thì bà cháu em vẫn ở lại phòng vì không có tiền, Tình tranh thủ xem lại bài trước khi thi.

“Thi Sư phạm để ngoại đỡ khổ!”    - 2
Tình ôn bài trước buổi thi cuối.

Chàng sĩ tử chia sẻ: “Em chọn thi ngành Sư phạm vì học không mất tiền để bà ngoại đỡ khổ, mong sau này làm thầy giáo về dạy gần nhà để báo đáp công ơn của bà”.

Bà Loan nghe cháu nói làm được bài cũng mừng nhưng trong lòng đang canh cánh nỗi lo lấy đâu tiền cho cháu đi học trong khi bà đã già yếu. “Ước chi tui còn sống khỏe mạnh thêm được mấy năm nữa để kiếm tiền cho cháu học, tui mà ngã xuống không biết nó sẽ ra sao”, người bà tâm sự.

Mấy buổi cháu đi thi, bà Loan không dám đi đâu xa mà chỉ quẩn quanh khu vực cháu thi chỉ mong sao cháu yên tâm làm được bài. Bà Loan cho biết sau khi Tình thi xong, hai bà cháu sẽ bắt xe về lại Gia Lai ngay vì nếu ở lại sẽ không có đủ tiền về quê nữa.

 

Bạn đọc muốn chia sẻ và động viên em Võ Tấn Tình, xin liên hệ theo địa chỉ: Võ Tấn Tình, thôn 7, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; số ĐT: 01642828112

 
Minh Lan - Dương Trần