Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt

(Dân trí) - “Tôi đọc nội quy để cho hiểu và biết quy chế thi cử hiện nay ra sao. Rồi còn biết để căn dặn con thi cho tốt, chứ đừng có mang tài liệu vào phòng thi rồi... giám thị bắt đấy”, một phụ huynh chia sẻ cùng <i>Dân trí</i>.

Sáng nay, tại cụm thi Vinh, địa điểm Trường ĐH Vinh, ngay từ sáng sớm phụ huynh, đã đưa con em đến điểm thi. Hàng trăm phụ huynh thay vì đợi con ở cổng trường đã theo chân con để cho biết phòng thi, địa điểm, bàn ghế, cơ sở vật chất và đặc biệt là được đọc quy chế.
 
Anh Vương Viết Hường - một phụ huynh đến từ huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi chở con đi thi đại học đấy chú à. Từ nhà tôi đi xe máy xuống thành phố Vinh hơn 70km, xuống đây mới biết là thành phố đông đúc quá. Ngồi chờ ở ngoài thì nắng nóng, chứ bằng theo con vào tận phòng thi xem thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được bước vào trường ĐH Vinh, thấy trên bảng có nội quy thi cử ghi rất rõ, đọc qua để biết rồi nhắc nhở con lo làm bài cho tốt. May mà vào đây đọc được nội quy, quy chế thi đại học thì mới biết là thi cử thời nay khác với xưa lắm. Thời chúng tôi có chỉ học đến 10 cộng ba (10+3) thôi, chứ có biết thi thố thế nào đâu, mà thú thật nhà nông thời đó chỉ học hết lớp 5 thôi, ai học giỏi, khá cũng chỉ đến lớp 9 là cùng. Được cùng con vào phòng thi buổi làm thủ tục làm cho tôi cảm thấy thoải mái, an tâm động viên con thi tốt hơn chú à”.
 
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 1
Anh Vương Viết Hường theo chân con vào phòng thi để đọc quy chế, anh cũng mong con sẽ thi tốt hơn khi có bố nhắc nhở. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Tại điểm thi ĐH Vinh trong sáng nay, có rất nhiều phụ huynh vào phòng thi đọc quy chế thi đại học. Nhiều phụ huynh cũng từ đó biết được một kỳ thi hiện nay khác xa thời trước. “Tôi được đọc, được biết và hiểu được nhiều quy chế từ những bản nội quy này. Để từ đó rút ra được những việc gì các con, các thí sinh cần mang theo, không cần thiết... từ đó các thí sinh nghiêm túc hơn trong thi cử. Cũng từ đó sẽ đánh giá được thực lực học tập của các em và chọn ra những con người xứng đáng, đào tạo cho xã hội những thành phần ưu tú hơn”, bác Nguyễn Văn Hành - phụ huynh đưa con từ huyện Tân Kỳ, Nghệ An tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh các bậc phụ huynh đồng hành cùng con tới địa điểm làm thủ tục dự thi ĐH để tìm hiểu quy chế thi cử: 
 
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 2
Bố căn dặn con trước lúc vào phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 3
Mẹ theo con vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 4
Một phụ huynh đọc nội quy, quy chế thi cử tại phòng thi của con mình. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 5
Một số phụ huynh theo con vào ngồi hành lang phòng thi chờ con làm thủ tục. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 6
 Bố theo con vào phòng thi đọc quy chế. (Ảnh: Nguyễn Duy)
   
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 7
Phía ngoài cổng trưởng ĐH Vinh sáng nay có nhiều phụ huynh chờ con làm thủ tục. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Lo lắng, hồi hộp, căng thẳng đã thể hiện trên gương mặt của nhiều phụ huynh đưa con đi thi đại học. Không chỉ chăm sóc lo cho con từ lúc ôn thi, đưa lên Hà Nội dự thi ĐH mà lo lắng theo sát con tới tận phòng thi.
 
Trong buổi sáng làm thủ tục tại Hội đồng thi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sáng nay 3/7, tại nhiều phòng thi, phụ huynh đã ngồi cùng con để nghe giám thị phổ biến Quy chế thi.

Bác Nguyễn Văn Tám, quê ở Gia Viễn, Ninh Bình tâm sự: “Đưa con đi thi tôi lo lắm, bao nhiêu công sức tiền của lên Hà Nội dự thi, được phép của giám thị tôi muốn ngồi cùng để nghe để nhắc nhở cháu không vi phạm quy chế”.

Còn bác Vũ Xuân Cương, quê ở Tuyên Quang cho hay: “Nghe đài, báo nói rất nhiều về quy định trong phòng thi rồi nhưng đưa con đi thi tôi không muốn rời nó nửa bước chỉ sợ cháu nó quên lời dặn dò của cán bộ tuyển sinh. Bởi đây là kỳ thi quan trọng, mong cháu vào đại học là ước nguyện của gia đình tôi”.

Một cán bộ tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết: “Năm nào ngày làm thủ tục dự thi tôi đều cho phụ huynh vào phòng thi nghe phổ biến, nhắc nhở Quy chế thi. Đây là kênh quan trọng để giúp các thí sinh không vi phạm Quy chế”.
 
Mỗi phụ huynh có tâm trạng khác nhau, tất cả vì con, mong ước cho con thi đỗ đại học để có nghề nghiệp ổn định. Dân trí đã ghi lại hình ảnh phụ huynh vào phòng thi cùng con sáng nay 3/7 tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội:

Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 8
Thức dậy từ 3h sáng chở con đến trường thi, một phụ huynh quê ở Hưng Yên tranh thủ ngủ ngoài sân trường trong lúc chờ con làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 9
Đứng ngóng con trong phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 10
Xem danh sách phòng thi của con. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 11
Dễ nhầm phụ huynh là thí sinh. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Phụ huynh đọc nội quy để căn dặn con thi tốt  - 12
 
Thí sinh liệt 2 chân, quê ở Hải Dương được mẹ đưa vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Nguyễn Duy - Hồng Hạnh