“Tôi yêu HUTECH”: Không chỉ dừng lại ở những giấc mơ (Kỳ 2)

Trong số hàng trăm dòng cảm xúc được những bạn trẻ ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chia sẻ về mái trường trong cuộc thi “Tôi yêu HUTECH” có những dòng cảm xúc “rất trưởng thành”, mang ý nghĩa khẳng định vị thế của bản thân...

“HUTECH là nơi có thật những ước mơ: ước mơ vào Đại học, ước mơ tuổi trẻ, ước mơ của những người trưởng thành và ước mơ về một ngày mai tươi sáng”- Võ Thị Như Ý, Sinh viên Khoa QTKD bộc bạch.

Khi giấc mơ thành sự thật

Đến với Thành phố, đến với HUTECH ai ai trong số các bạn sinh viên cũng mong muốn nuôi nấng những ước mơ và tích lũy nhiều kiến thức, kỹ năng… để ước mơ đó thành sự thật. Lê Thị Như Quỳnh bắt đầu giấc mơ với những nhớ nhung, lạ lẫm, mang theo cả bóng dáng quê nghèo trong hành trang đi học: “chẳng thể nào quên ngày mà tôi cùng mẹ chân ướt chân ráo xuống trường nhập học. Tôi một đứa nhà quê tỉnh lẻ, ngơ ngác đặt chân lên đất Thành phố huyên náo, nhộn nhịp, phát triển và đầy lạ lẫm… thế nhưng, đây là nơi giấc mơ, nơi tình yêu bắt đầu và hạnh phúc thăng hoa.”

“Tôi yêu HUTECH”: Không chỉ dừng lại ở những giấc mơ (Kỳ 2)
Sinh viên HUTECH được biết đến với khả năng sáng tạo tích cực - trong ảnh: triển lãm nghệ thuật của SV năm nhất.

Đồng cảm, cựu sinh viên Minh Thiện – K2006 gọi HUTECH là tình yêu thứ hai, giấc mơ thứ hai nhưng là duy nhất: “Nếu không có HUTECH làm chỗ dựa, thì giờ ước mơ tôi có thể chưa thành sự thật”.

“Tôi hài lòng về HUTECH là thầy cô nhiệt tình, có những cái tên giảng viên chúng tôi ví von “đã đi vào huyền thoại” về phong cách giảng bài rất cá tính, dễ hiểu và gần gũi. Càng hài lòng về câu mở lời “em vui lòng …” của các thầy cô/anh chị một số phòng ban khi hướng dẫn. Chị tôi nói, ở một số trường khác, Sinh viên sợ nhân viên khối hành chính “như sợ cọp”… HUTECH thì không” – Bạn Mỹ Hằng, Khoa QTKD chia sẻ về những yếu tố giúp HUTECH đưa ước mơ của SV thành sự thật.

Nét riêng của Sinh viên HUTECH là sự hào hứng trong tất cả các hoạt động.
Nét riêng của Sinh viên HUTECH là sự hào hứng trong tất cả các hoạt động.

Bạn Thanh Phong – Khoa MT và CNSH như tiếp lời “hài lòng nữa là gần nhà, tiện đường, ít bỡ ngỡ, có nhiều hoạt động phong trào…”. “Ước mơ của nó lúc này là được gặp lại các thế hệ sinh viên của Khoa, của trường để cháy một lần cho thỏa. Được gặp lại bạn bè. Được nghe giảng. Được nghịch ngợm. Được mùa hè xanh… Thiệt là tình, nó yêu HUTECH” – Phong chia sẻ.

Không dừng lại ở những giấc mơ mà còn là cách định vị bản thân

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một cuộc thi đơn thuần, sinh viên HUTECH đã biến tình cảm “Tôi yêu HUTECH” thành những hành động thiết thực, khẳng định vị trí của bản thân trong xã hội. Như Quỳnh khẳng định: “Tôi quyết tâm vào HUTECH để chứng minh cho bạn bè và những ai có thành kiến về trường biết rằng tôi đã sáng suốt khi chọn HUTECH là con đường để tôi học tập và phát triển, trường tôi cũng có bản sắc riêng và chúng tôi cũng có niềm tự hào”.

HUTECH không chỉ là một ngôi trường, đó còn là mái nhà thứ hai của sinh viên.

HUTECH không chỉ là một ngôi trường, đó còn là mái nhà thứ hai của sinh viên.

“Khi bước vào lớp học thì tôi cảm nhận đây thật sự là thiên đường đúng nghĩa. Bàn ghế ngăn nắp, sạch đẹp làm sao! Chưa kể sự tận tình chỉ dạy của thầy cô luôn khiến tôi có cảm giác đây thật sự là nhà mình” – Ong Trúc Xương chia sẻ thêm về thế mạnh của đại gia đình HUTECH. “HUTECH thêm một tuổi mới, cũng là thêm một ước mơ mới, niềm vui mới, nhưng cũng có nghĩa thời gian tôi gắn bó với HUTECH cũng kéo hẹp lại, nhưng không phải vì thế mà tôi buồn lòng, vì HUTECH luôn vẫn mãi trong trái tim tôi” – Bùi Thị Sen bộc bạch.

Kỹ năng, sở trường của SV sẽ được phát huy tại mái nhà chung HUTECH.
Kỹ năng, sở trường của SV sẽ được phát huy tại mái nhà chung HUTECH.

Không chỉ viết lên những dòng cảm xúc, sinh viên HUTECH còn thể hiện bằng hành động với những hoạt động thiết thực nhằm khẳng định bản sắc HUTECH trong cộng đồng sinh viên Việt Nam như: Hiến máu nhân đạo, các cuộc thi học thuật đã tạo được tiếng vang trong sinh viên “Lắng nghe thực phẩm lên tiếng”, “Môi trường và con người”, những buổi trình diễn của các CLB Guitar, CLB võ thuật, CLB Hiphop, CLB Bartendar… Tất cả đã là những bông hoa tươi thắm dành tặng cho tuổi 18 của HUTECH.

Thay cho lời kết

Là ngôi trường tôi chọn để gây dựng tương lai, tôi tự tin đã không lựa chọn sai. Bước ngoặt của cuộc đời tôi là ở đây, tương lai tôi vươn mầm từ đây. “Ngôi trường ấy cho ta niềm vui – cho ta cuộc đời – cho ta tiếng hát”… Xin mượn lời của một bạn SV năm thứ 4 về cảm xúc bản thân với HUTECH. Giá trị đích thực của cuộc thi không dừng lại ở một cuộc thi, đây chính là sự định vị tích cực bản sắc của một tập thể có bề dày 18 năm hình thành và phát triển.

Là tên gọi một cuộc thi được HUTECH tổ chức trong những ngày tháng 4 kỷ niệm 18 năm thành lập trường (26/4/1995 – 26/4/2013), “Tôi yêu HUTECH” trở thành kênh tiếp nhận những cảm xúc, suy nghĩ chân thật về những gì có được trong những ngày tháng là sinh viên nơi giảng đường đại học.