1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ

(Dân trí) - Trong ngày Hà Nội rực rỡ cờ hoa khai mạc đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, giới trẻ đã không bỏ lỡ cơ hội “tăng ca”, hùn vốn kinh doanh….

Địa điểm được rất đông các bạn “tập kết” là khu vực Bờ Hồ, quận Hoàn Kiếm, nơi có rất nhiều du khách quốc tế cũng như người dân đổ về trong ngày khai mạc. Dân trí đã có mặt tại đây và tận mục sở thị công việc kinh doanh khá “xuôi chèo mát mái” của các bạn trẻ:

 
 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 1

Những quả bóng bay bắt mắt của cậu bạn này được rất nhiều bạn trẻ mua để chụp hình và nhiều em bé rất thích.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 2

Cô bạn dễ thương này đang tươi cười rao bán bóng bay hình con giống ngộ nghĩnh. Cô bạn cũng thể hiện tình yêu của mình với đất nước, thủ đô bằng hình ảnh một lá cờ xinh dán trên má.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 3

 Cô bạn này đang bán những chiếc áo in biểu tượng Nghìn năm Thăng Long và  dòng chữ Tôi yêu Hà Nội. Trung bình những chiếc áo như thế này được các bạn bán với giá dao động từ 30.000 - 100.000đ.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 4

Đôi bạn trẻ này rất tự hào khi mặc trên người chiếc áo Tôi yêu Hà Nội.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 5
 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 6

Chăm chú nặn tò he với những hình thù phong phú.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 7

Ngồi bán nước giữa dòng người qua lại, sức tiêu thụ của mặt hàng này rất mạnh.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 8

Giỏ, bình đá - tất cả được huy động để làm “tiệm giải khát cơ động”.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 9
 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 10

Cờ và băng đô đeo trán được các bạn bán rất nhiều.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 11

Và bỏ cả công việc, ra dấu ăn mừng khi đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời.

 
1001 kiểu bạn trẻ “trổ tài” kinh doanh dịp lễ - 12

 Và dùng di động ghi lại những khoảnh khắc “ngàn năm có một”.

 

Tin, ảnh: Phương Nhung