“An biết mình không đơn lẻ”

(Dân trí) - “Mình không hề đơn lẻ trong cuộc chiến với bệnh máu trắng. Mình phải chiến đấu đến cùng, sống để “trả nợ” ân tình của tất cả những người đã yêu thương mình và hoàn thành những công việc tình nguyện còn dang dở”, chàng sinh viên quê Ninh Bình Vũ Trường An chia sẻ.

Bệnh hiểm nghèo ập đến 

Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005, Vũ Trường An (sinh năm 1986) là sinh viên khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Thái Nguyên. Do có thành tích học tập xuất sắc, An được Nhà nước cử sang Nga du học theo diện hiệp định. Từ năm 2005 đến nay, An liên tục đảm nhận những chức vụ quan trọng trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại thành phố Tula, Liên bang Nga (An là Chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Tula) và nhận được nhiều bằng khen.

“An biết mình không đơn lẻ” - 1
Vũ Trường An và những người bạn trong nhóm tình nguyện 2W trong một lần đi tặng đồ cho một nhà thờ tại Nga. Những đồ này sẽ được chuyển tới các trại trẻ mồ côi, người vô gia cư và người nghèo.

Với những tín đồ mê công nghệ thì Vũ Trường An còn là cái tên quen thuộc vì nhóm của An là tác giả của e-book miễn phí Bộ sổ tay Photoshop2007. An cũng là người sáng lập ra trang web của cộng đồng sinh viên tại Tula.

Nhận xét về An, Lê Tuấn Dũng - đơn vị trưởng đơn vị du học sinh Việt Nam tại Tula cho biết: “An đóng góp rất nhiều cho cộng đồng. An đã trực tiếp thực hiện các chương trình tình nguyện: quyên góp áo ấm mùa đông, quyên góp tiền giúp đỡ các em ở trại trẻ mồ côi… Ở đây mọi người ai cũng rất quý An, ai có sự cố về máy tính hay có bài tập khó An đều nhiệt tình giúp đỡ”.

Vậy mà vào một ngày đầu tháng 5 năm nay, An bàng hoàng nhận được tin mình mắc phải căn bệnh máu trắng. Trước khi ngã bệnh, An đang tập trung cho kế hoạch tổ chức “Festival kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” tại thành phố Tula để đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần với cộng đồng quốc tế hơn.

Đó cũng là thời điểm chỉ còn hai tháng nữa An sẽ tốt nghiệp chương trình đại học. Căn bệnh khiến An phải gác lại mọi kế hoạch.

An là con trai út trong gia đình có 6 anh em, các anh chị An đều làm nông nghiệp. Bố mẹ cũng đã gần 70 tuổi, kinh tế gia đình rất khó khăn. Thu nhập chính dựa vào mấy sào ruộng của mẹ và tiền lương thợ của bố. Số tiền chữa trị bệnh cho An là điều không tưởng đối với gia đình.

Bởi vậy, bạn bè đã quyên góp tiền mua vé máy bay cho An về Việt Nam. An bắt đầu điều trị tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Ở bệnh viện, An luôn động viên mọi người sống vui vẻ và lạc quan. An được các bệnh nhân khác rất quý mến. Mặc dù nằm trên giường bệnh, chàng trai quê Ninh Bình vẫn chăm chỉ đọc sách, đặc biệt là sách của nhà Phật.

“An biết mình không đơn lẻ” - 2
Những ngày đầu trong bệnh viện, An rất chăm đọc sách.

Nhưng rồi tình trạng bệnh của An ngày càng xấu đi. Ngày 27/5, An bắt đầu rơi vào trạng thái co giật rồi liệt nửa người. An tiếp tục hôn mê sâu, ai cũng tưởng rằng An không thể qua khỏi. Bạn gái của An là Đỗ Thị Bích Ngọc (đang theo học tại ĐH Tula Nga) nhận được tin đã rất suy sụp. Nhưng được sự động viên của bạn bè, Ngọc đã cùng Trần Ngọc Phú - trưởng nhóm tình nguyện 2W (nhóm tình nguyện An tham gia tại Nga) và những người bạn của mình gửi hồ sơ tham dự giải thưởng Chim Én 2010 cho An với hi vọng gửi một món quà tinh thần đến cho An.

Kết thúc vòng 2 của giải thưởng Chim Én 2010, với 180 bình chọn, hồ sơ của Vũ Trường An đứng đầu danh sách hồ sơ cá nhân trên http://vicongdong.vn/.  
 
“An biết mình không đơn lẻ” - 3
Vũ Trường An và bạn gái những ngày An chưa ngã bệnh.
 
"Mình phải chiến đấu đến cùng"

Sau khi hồ sơ của An được tải lên trang http://vicongdong.vn/, trên hồ sơ tham dự giải thưởng Chim Én 2010, hay trong mail yahoo, điện thoại… của An ngập tràn những tin nhắn chúc An chóng bình phục. Vicongdong.vn trở thành nơi mọi người ngóng đợi những tin mới về An. Mỗi khi có một lời nhắn thông báo tình trạng bệnh của An thì tiến triển ai nấy đều vui mừng.

Sau một thời gian điều trị tiếp tại bệnh viện Quân y 103, An đã tỉnh trở lại. Việc An trải qua hôn mê sâu mà hồi phục trong thời gian quá ngắn và trí nhớ vẫn hoàn toàn bình thường khiến chính những bác sĩ của bệnh viện Quân y 103 cũng phải thốt lên: “Điều kì diệu của khoa học”.

“Tỉnh lại, ngày nào An cũng vào website Vicongdong đọc tin nhắn của các bạn” - chị Hạnh, chị gái của An cho biết.

“Điều kì diệu là có những người bạn mình chưa từng gặp trước đó đã đến tận bệnh viện thăm mình. Chim Én 2010 là nguồn cổ vũ rất lớn dành cho mình. An cảm thấy mình cần phải học hỏi một tấm gương lớn trong hoạt động thiện nguyện đó là bác Nguyễn Phú Cương”, An xúc động nói.

“An biết mình không đơn lẻ” - 4
An phải ăn qua ống thông. (Ảnh chụp ngày 2/6 tại Khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Quân y 103).

Bạn gái An và rất nhiều người bạn ở TP Tula vừa trở về và đang dành những ngày nghỉ hè hiếm hoi tại Việt Nam để ở bên An. Nguồn sức mạnh như được nhân đôi, An chia sẻ: “Mình không hề đơn lẻ trong cuộc chiến với căn bệnh máu trắng này. Mình phải chiến đấu đến cùng, sống để “trả nợ” ân tình của tất cả mọi người đã yêu thương mình và hoàn thành những công việc tình nguyện còn dang dở”.

Những ngày này, An mong nhất là sức khỏe ổn định để được tham dự Diễn đàn Vicongdong trong khuôn khổ giải thưởng Chim Én 2010 (lễ trao giải Chim Én 2010 dự kiến diễn ra vào 19h30 ngày 25/7 tại hội trường 1, khách sạn Tây Hồ, 58 Tây Hồ, Hà Nội).

Hiện An đang trong đợt xạ trị tại Viện huyết học truyền máu Trung ương và nỗ lực rất nhiều để phần cơ thể bị liệt có thể hồi phục. An rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Bạn có thể kết nối với An qua số điện thoại: 0948237287.

Phương Nhung