Cậu học trò trường Ams “giật” tấm vé lên đỉnh Olympia

(Dân trí) - “Chậm mà chắc”, thi tuần, thi tháng “từ từ” rồi bứt phá trong vòng thi quý để giật tấm vé cuối cùng vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Đó là cách mà Phan Minh Đức, lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam gây ấn tượng với khán giả.

Cậu học trò trường Ams “giật” tấm vé lên đỉnh Olympia - 1
Phan Minh Đức sẽ tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia  năm thứ 10 diễn ra vào ngày 13/6 tới. 

Nước da hơi ngăm đen, lúm đồng tiền rất duyên toát lên vẻ hiền lành, Đức dễ tạo cảm giác thân thiện với người đối diện.

Một điều khá đặc biệt bởi Đức là học sinh thứ hai của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. 9 năm trước, ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ nhất, Trường Ams cũng có một gương mặt. Đó là Phan Minh Châu.

Trước câu hỏi “phải chăng có một mối quan hệ nào đó giữa bạn và anh Phan Minh Châu” khi cả hai đều có họ “Phan Minh”, Đức cười rất tươi và chia sẻ: “Rất nhiều người nghĩ vậy nhưng sự thật là tớ và anh Châu không có họ hàng gì đâu. Tớ có một cô em gái đang học lớp 9. Tớ nghĩ đây là một sự trùng hợp khá thú vị”.

Với Đức, được tham dự sân chơi Đường lên đỉnh Olympia là một kỉ niệm đáng nhớ.

Trước đó, vì say mê các câu hỏi và muốn được thử sức mình, Đức đã tự làm hồ sơ dự thi và xin dấu của nhà trường. Sau đó, cậu bạn lớp chuyên Lý được chọn làm đại diện cho trường tham gia thi Olympia.

Tham dự Olympia, Đức ấn tượng nhất với trường quay S9 vì “nó không to như tớ nghĩ. Tớ còn ấn tượng với tất cả các bạn mà tớ gặp, mỗi bạn một tính cách, rất thú vị”.

Lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay, Đức không khỏi hồi hộp. Nhưng cả gia đình bạn luôn có mặt trong tất cả các buổi ghi hình nên Đức cảm thấy tự tin hơn mỗi khi nhìn lên hàng ghế khán giả.

Đức cho biết: “Bố mẹ luôn ở bên động viên tớ giúp tớ thoải mái, tự tin hơn sau các vòng thi. Ngoài ra, thầy cô và bạn bè cũng là nguồn cổ động tinh thần rất lớn với tớ. Các thầy cô đã tạo điều kiện cho lớp tớ nghỉ học để đi cổ vũ trận tuần của tớ”.

Cậu học trò trường Ams “giật” tấm vé lên đỉnh Olympia - 2
Gia đình chia vui cùng Minh Đức khi cậu bạn giành giải nhất vòng thi quý.

Luôn cho rằng kiến thức phải được tích luỹ nên trước mỗi vòng thi, Đức chủ yếu đọc lại, tóm tắt những kiến thức đã học và tranh thủ lên mạng tìm hiểu thông tin. Chính bí quyết đó đã giúp Đức giành giải nhất vòng thi tuần với 245 điểm; giải nhì vòng thi tháng với 215 điểm.

May mắn là người có điểm nhì cao nhất vòng thi tháng, Đức tiến vào vòng thi quý với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Ở trận thi quý, cậu bạn đã không phụ lòng mong mỏi của người thân, thầy cô và bạn bè khi có cú nước rút ngoạn mục để xuất sắc cán đích với 330 điểm, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết.

Đức tâm sự: “Được vào chơi trận chung kết Olympia là niềm mơ ước lớn nhất của tớ. Cho đến giờ, tớ vẫn cảm thấy vui và đôi chút bất ngờ nữa. Tớ thích nhất phần thi “Về đích” vì phần thi này đòi hỏi sự bình tĩnh cũng như sáng suốt trong việc chọn gói câu hỏi. Tớ được vào chung kết một phần cũng là nhờ phần thi “Về đích” đấy”.

Để có được một vốn kiến thức toàn diện, Đức cố gắng học đều tất cả các môn.Với bạn, mỗi môn học có sự thú vị riêng.

Tuy nhiên, trong các môn học, Đức khá gắn bó với môn Lý. Lớp 9, bạn giành được giải nhì Lý thành phố Hà Nội. Lớp 12, Đức “rinh” về giải nhì thành phố, giải ba Lý quốc gia. Đức thích môn Toán và Lý nhất vì hai môn học này đòi hỏi tư duy logic và bạn có thể phát huy sở trường của mình.

Cậu học trò trường Ams “giật” tấm vé lên đỉnh Olympia - 3
Minh Đức thích học hai môn Toán và Lý.

Nhận định về trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia  năm thứ 10 diễn ra vào ngày 13/6 tới, Đức cho biết: “ Theo tớ, cơ hội là 25% cho mỗi người nhưng mà tớ nghĩ vì tớ là chủ nhà nên tớ sẽ có 26% cơ hội”.

Chuẩn bị kỹ hơn về mặt tinh thần và kiến thức, cậu bạn rất hi vọng mình sẽ chinh phục đỉnh Olympia trong trận chung kết sắp tới.

Bài và ảnh: Linh Anh