Chàng trai “tim ấm”

(Dân trí) - Có thể không sôi nổi như người có cùng tên với mình là MC chương trình Rung chuông vàng, chàng trai Lại Hải Đăng, sinh năm 1985, cử nhân Trường Học viện Tài chính lại khiến người khác ấn tượng bởi cái tâm, bởi nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện.

Từ nhóm tình nguyện Tim Ấm

Lại Hải Đăng bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện từ năm 2 đại học. Có mặt trong các chuyến tình nguyện mùa hè xanh, Đăng muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé của mình cho cộng đồng và cho các đối tượng khó khăn cần sự giúp đỡ. Cứ như vậy, đến nay Đăng có 5 năm kinh nghiệm tham gia hoạt động từ thiện, đã từng làm phó nhóm đối nội - đối ngoại của Nhóm Giúp đỡ người Khuyết Tật - CLB Tình nguyện trẻ. Hiện nay, Đăng làm kế toán cho công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu cao su Việt Nam. Dù Đăng đã đi làm nhưng đam mê làm tình nguyện từ những ngày còn là sinh viên vẫn đeo đuổi anh đến giờ. 

Chàng trai “tim ấm” - 1
Lại Hải Đăng đam mê làm tình nguyện từ những ngày còn là sinh viên cho đến tận bây giờ khi đã ra trường và đi làm.
 
Ngày 14/7 vừa qua, Đăng và những người bạn cùng hoạt động tình nguyện thành lập nhóm tình nguyện Tim Ấm với ý nghĩa "Tim Ấm làm ấm những trái tim". Những trái tim ấm của nhóm muốn làm ấm những trái tim các đối tượng khó khăn.
 
Xuất phát từ ý nghĩ rằng những người khó khăn, người nghèo ở các trung tâm ven Hà Nội chưa hề được giúp đỡ còn rất nhiều, Đăng đã đi, đã kiểm nghiệm để đến với những đối tượng khó khăn nhất, những người đang rất cần giúp đỡ. Trong những “chuyến kiểm nghiệm” ấy, Đăng đã gặp một gia đình 4 người với thu nhập một tháng của cả nhà chỉ vẻn vẹn 850.000 đồng, gặp một em học sinh lớp 6 nhưng lại là người khỏe nhất trong gia đình vì bố em bị mù và già yếu còn chú em bị tâm thần. Rồi một em nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi, gia đình họ hàng xa lánh vì mang căn bệnh "tán máu" bẩm sinh (một căn bệnh mà chất dinh dưỡng nuôi cơ thể chỉ nuôi lá  lách và gan, máu chỉ có thể sản sinh 20% nuôi cơ thể)….

Đó là những đối tượng mà Đăng và nhóm Tim Ấm đã tìm đến và tận tâm giúp đỡ. Giờ đây em nhỏ bị bệnh “tán máu” đã được phẫu thuật cắt đi 3,2 kg lá lách và đang được một sư thầy ở Hà Nội cưu mang.

Chàng trai “tim ấm” - 2
Em Nguyễn Thị Quyên là một đối tượng mà Đăng và nhóm Tim ấm giúp đỡ.

Với tâm niệm “Thà cả đời tình nguyện và từ thiện của mình giúp được triệt để, tận tâm và thay đổi cuộc sống của họ còn hơn là đi và giúp chả được gì cho cả trăm người”, Đăng và nhóm Tim Ấm đã đem lại được những niềm hạnh phúc thực sự cho những con người nghèo khó. Anh đã cảm nhận được niềm vui của họ khi được hỗ trợ những khó khăn trong cuộc sống và niềm hạnh phúc của chính mình khi thấy cuộc sống của họ đã được thay đổi tích cực mỗi ngày.    

Đến dự án Thẻ nhân ái

Đăng từng chứng kiến những đối tượng không có tiền chữa bệnh đành về chờ chết, cũng không có bảo hiểm y tế (BHYT) để nhập viện sớm, khi đã có thẻ BHYT để quay lại chữa trị thì cũng là lúc bệnh đã quá  nặng, bác sỹ cũng đành lắc đầu bất lực. Đó chính là xuất phát điểm cho dự án Thẻ nhân ái mà Đăng và các thành viên nhóm Tim Ấm muốn thực hiện. Với dự án này, nhóm của Đăng muốn trao tặng các thẻ BHYT tự nguyện cho các đối tượng khó khăn cần giúp đỡ.

Dự án Thẻ nhân ái của nhóm Tim Ấm là một trong những dự án có nhiều ấn tượng cho cộng đồng trong giai đoạn 1 của cuộc thi viết dự án cho cộng đồng mang tên “Mầm nhân ái” và xuất sắc lọt vào vòng 3 cuộc thi.

Như bao cá nhân hoạt động từ thiện vì cộng đồng khác, nhiều khi căng thẳng, cô đơn vì phải làm một mình, rồi bị không ít người cản ngăn khiến Đăng mệt mỏi. Nhưng mỗi khi nghĩ tới sự khó khăn thiếu thốn của các cảnh ngộ ngặt nghèo, mong muốn thay đổi thực sự cuộc sống của họ đã thôi thúc Đăng phải đi và phải làm. Cũng bởi vậy mà chưa bao giờ Đăng muốn và quyết định dừng các hoạt động tình nguyện và từ thiện của mình.

Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai gần, Đăng và các thành viên trong nhóm Tim Ấm bày tỏ mong muốn thực hiện tận tâm dự án Thẻ nhân ái (nếu được giải ngân) và thực hiện các năm sau. Nếu không được, năm nay nhóm sẽ tự xin tài trợ và làm dự án vào năm sau.

Chàng trai “tim ấm” - 3
Nhóm Tim Ấm muốn sưởi ấm cho thật nhiều trái tim trong cộng đồng.

Sắp tới, Đăng và nhóm Tim Ấm dự định tổ chức chương trình Tết yêu thương cho các đối tượng mà nhóm đang giúp đỡ vào 17 Tết nguyên đán.

Trong tương lai xa hơn, Đăng mong có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những đối tượng khó khăn ở Hà Nội để nhóm Tim Ấm sưởi ấm thêm nhiều những trái tim trong cộng đồng.

Zuzu