Chàng trai Trung Quốc bị quấy rối giữa phố vì... đẹp trai

Trân Ni

(Dân trí) - Yizai mới đây gây chú ý khi đăng video và chia sẻ trải nghiệm đáng sợ của mình ở nơi công cộng.

Theo SCMP, chàng trai Trung Quốc đã phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát sau khi bị một người phụ nữ không quen biết rượt đuổi và ôm trên đường. Câu chuyện này hiện nhận được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng mạng xứ Trung.

Người gặp phải trải nghiệm kinh hoàng kể trên là Yizai - mỹ nam sở hữu 90.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Anh kể rằng, khi đang đợi xe buýt ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), một người phụ nữ lạ mặt đã bất ngờ ôm anh từ đằng sau.

Chàng trai Trung Quốc bị quấy rối giữa phố vì... đẹp trai - 1

Người phụ nữ lạ bám theo Yizai và tìm cách đụng chạm vào anh (Ảnh: SCMP).

Quá sợ hãi vì hành động của người này, Yizai nhanh chóng phản kháng và đứng tránh xa ra. Anh thậm chí còn ghi lại cảnh người phụ nữ kia liên tục bám theo và hét lên: "Đẹp trai quá".

Ngay cả khi bị dọa gọi cảnh sát, người này vẫn nhất quyết không buông tha cho anh chàng. Cô ta cố tình lên chung chuyến xe buýt với anh và tiếp tục hành vi quấy rối của mình, dù bị các hành khách khác can ngăn.

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi Yizai phải trốn vào nhà vệ sinh nam của một nhà hàng sau khi xuống xe buýt. Dù thế, người phụ nữ kỳ lạ kia vẫn chưa dừng lại. Cô ta đuổi tới tận trong nhà hàng, vào khu bếp để tìm kiếm anh.

Cuối cùng, Yizai phải tìm cách rời nhà hàng và đến một quán ăn gần đó, nhờ nhân viên chở ra đường chính bằng xe đạp điện rồi bắt taxi về nhà.

Chàng trai Trung Quốc bị quấy rối giữa phố vì... đẹp trai - 2

Hot boy Trung Quốc ghi lại toàn bộ sự việc và chia sẻ video này lên trang cá nhân (Ảnh: SCMP).

Sau khi về nhà an toàn, Yizai ngay lập tức báo cảnh sát về hành vi quấy rối của người phụ nữ. Có thông tin cho hay, người này mắc vấn đề về tâm thần, từng quấy rối những người đàn ông khác ở nơi công cộng.

"Tôi muốn nói rằng, việc bị quấy rối không liên quan đến ngoại hình hay giới tính của nạn nhân. Tính cách và trạng thái tâm thần của thủ phạm mới là nguyên nhân", Yizai nói.

Câu chuyện của Yizai mở ra cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một dân mạng bày tỏ: "Các bé trai cũng nên học cách tự bảo vệ mình khi ra khỏi nhà".

Người khác kể lại: "Tôi đã gặp phải tình huống tương tự. Một người phụ nữ cứ đuổi theo tôi. Tôi rất sợ hãi và đầu óc lúc ấy hoàn toàn trống rỗng. Là người hướng nội, tôi phản đối việc những người xa lạ cứ tìm cách tiếp cận người khác theo cách như thế này".