Chiến đấu với ung thư và vào đại học danh tiếng

Chuyện vào được đại học, nhất là trường Cambridge danh giá, với một học sinh bình thường đã khó, với một người bị ung thư lại càng khó hơn. Nhưng Alexander Albiston đã làm được điều đó.

Chiến đấu với ung thư và vào đại học danh tiếng - 1

Albiston đã chứng minh được nỗ lực tuyệt vời khi vượt qua cơn đau bệnh tật
 
Ngày được chẩn đoán mình mắc phải chứng ung thư xương, Albiston bất ngờ vô cùng. Bác sĩ cảnh báo rằng với bệnh tình như thế này, chắc chắn Albiston không thể dự kỳ thi kiểm tra trình độ A level để vào đại học mà phải dưỡng sức để trải qua một cuộc phẫu thuật quyết định sự sống.

 

Hiểu rõ tình hình nguy cấp của mình, nhưng chàng trai 18 tuổi đầy hoài bão vẫn không muốn bỏ qua kỳ thi quan trọng.

 

Mùa tựu trường năm ngoái, khi bạn bè hồ hởi quay trở lại trường thì Albiston bắt đầu kỳ hóa trị đầu tiên trong 18 kỳ điều trị. Việc điều trị với mật độ dày đặc như vậy sẽ làm Albiston mất nhiều thời gian, nhưng cậu vẫn thu xếp được cho mình những giờ học để hoàn tất chương trình A level đúng như dự định.

 

Tháng 11, Albiston trải qua một cuộc phẫu thuật mổ u kéo dài 3 giờ. Sau đó là hàng loạt những đợt hóa trị và những đợt tập vật lý trị liệu. Tính ra, trung bình cứ cách 2 ngày là Albiston lại vào bệnh viện 1 ngày để được bác sĩ kiểm tra sức khỏe và trị liệu. Trong vòng 9 tháng, chàng trai trẻ tự học ở nhà và trong bệnh viện. Cứ hai lần/tuần, cậu đến trường để cập nhật bài vở. Nhiều khi, rời trường trở về nhà, cậu gần như kiệt sức

 

Cậu vừa học tập vừa phải trải qua những cơn đau đớn của hóa trị và phẫu thuật. Thậm chí, có lúc phải làm bài thi khi đang nằm trên giường bệnh truyền dịch. Những nỗ lực của Albiston đã được đền đáp xứng đáng: điểm 5 cho kỳ thi A level và một chỗ trong trường St John's College thuộc Đại học Cambridge (Anh).

 

Albiston đã phải dời cuộc phỏng vấn của mình ở trường Cambridge hơn một tháng vì bận... phẫu thuật. Cậu cũng phải làm bài thi Toán và Sinh học của chương trình A level trong bệnh viện.

 

Albiston trở thành một trong 7 học sinh đạt 5 điểm A, cao nhất của vùng Rotherham. Đến tháng 10 năm nay, cậu sẽ bắt đầu chương trình đại học 4 năm của mình.

 

Giờ đây khi căn bệnh đã thuyên giảm phần nào, Albiston cười thật tươi, nhớ lại những ngày tháng vừa qua: "Đạt điểm số như vậy trong kỳ thi A level với tôi là một điều rất có ý nghĩa.

 

Tôi đã bỏ lỡ nhiều bài học trong thời gian nằm viện, tôi cứ nghĩ chắc mình không đủ điểm, mình không thể. Thế nhưng, bạn bè và những người thân trong gia đình đã động viên tôi rất nhiều, ngay cả một số thành viên của trường St John's College và các y tá luôn ở cạnh bên tôi. Nếu không có họ, tôi đã không có được ngày hôm nay".

 
Theo Hoa Học Trò/Mailonline