Chuyện những bạn trẻ vừa "bước vào đời" trong năm Nhân Dần

Thu Hoài

(Dân trí) - Bước sang năm mới Quý Mão, nhiều bạn trẻ vừa ra trường quyết tâm lấy lại tinh thần từ những vấp ngã của năm cũ để chinh phục mục tiêu năm mới.

Năm Nhâm Dần chính thức kết thúc, nhường chỗ cho năm mới Quý Mão đầy hi vọng. Hòa cùng không khí vui vẻ của những ngày cuối năm hay những bữa tiệc tất niên sớm, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị cho mình những ngày nghỉ Tết thoải mái, thư giãn. Trong số đó, cũng có nhiều người đã suy nghĩ, đặt ra mục tiêu cho một năm mới rực rỡ, thành công hơn.

Đặc biệt là những bạn trẻ vừa ra trường năm Nhâm Dần. Họ từ những cô cậu sinh viên nay đã thành người trưởng thành, tự chủ kinh tế. Điều đó, khiến họ phải tập làm quen với môi trường mới, công việc, thời gian sinh hoạt mới.

Đó là việc không hề dễ dàng. Cuộc sống dường như thay đổi 360 độ khi họ bước khỏi giảng đường đại học. Chính vì vậy, những dự định của họ trong năm cũ chưa thể trọn vẹn.

Bởi vậy, họ đã chuẩn bị cho mình mục tiêu, kế hoạch sớm để chinh phục cuộc sống mới.

Áp lực bởi những thất bại đầu đời

"Có thể nói, năm cũ trôi qua, mình đạt được nhiều thành tựu và cũng có nhiều thất bại. Mình cảm thấy khá áp lực bởi những thất bại đó. Nên khi năm mới vừa đến, mình đã lên kế hoạch cho năm mới sớm nhất có thể.

Chuyện những bạn trẻ vừa bước vào đời trong năm Nhân Dần - 1
Nguyễn Huy Cường (sinh năm 2000, Phủ Lý, Hà Nam) hiện đang làm chuyên viên khách hàng cá nhân. (Ảnh: NVCC).

Huy Cường cảm thấy khá buồn và chia sẻ thất bại của cậu ấy trong năm vừa qua là chủ quan trong việc thi cử.

Mục tiêu lớn nhất trong năm con Hổ của Cường là ra trường cùng tấm bằng giỏi với số điểm 3.2. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ mải chơi ham vui, cậu đã thất bại khi cầm trong tay tấm bằng loại khá. Cậu cảm thấy thất vọng về bản thân bởi sự thiếu sót, cũng như tính không quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Đặc biệt, Cường tâm sự, vì chưa chín chắn và áp lực công việc mà cậu đã đánh mất người con gái mình yêu thương. Bởi thế, cậu đã cố gắng thay đổi, sắp xếp thời gian biểu để cân bằng công việc và cuộc sống.

Chuyện những bạn trẻ vừa bước vào đời trong năm Nhân Dần - 2

Nguyễn Phan Bảo Trân (sinh năm 2000), cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đang làm việc với vai trò người sáng tạo nội dung (Ảnh: NVCC).

Mạnh mẽ theo đuổi đam mê trong năm mới

Khi được hỏi về dự định năm mới, Nguyễn Phan Bảo Trân chia sẻ: "Mình ấp ủ dự định bắt đầu hành trình theo đuổi tấm bằng Đại học thứ hai trong năm nay. Tuy nhiên dự định này chưa thể thực hiện được và phải lùi sang năm sau. Mình nghĩ rằng bản thân cần tập trung vào mục tiêu hơn, không để những công việc khác làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Đó là bài học mình đã nhận ra sau khi mục tiêu bất thành".

Bảo Trân cho biết, cô đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Năm cũ qua đi, cô nhận ra câu nói "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" của ông cha ta để lại quả không sai. Bởi lẽ, cô gái năng động Bảo Trân có nhiều đam mê và sở thích. Đặc biệt, cô thích khám phá những cái mới, thử sức với nhiều ngành nghề, lĩnh vực liên quan đến quay, chụp và sáng tạo nội dung.

Bảo Trân tâm sự, qua thất bại từ năm vừa qua, cô đã rút ra được bài học. Dự định của Trân trong năm tới là sẽ học hỏi và trau dồi thêm kiến thức về vai trò cô hằng theo đuổi trong tương lai - Đạo diễn. Ngoài ra, Trân đã thể hiện quyết tâm sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đã bỏ lỡ trong năm vừa rồi, đó là theo học ngành học thứ hai.

Chuyện những bạn trẻ vừa bước vào đời trong năm Nhân Dần - 3
Bảo Trân là cô gái năng động, đam mê theo đuổi những điều mới mẻ. (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về những dự định năm mới, Nguyễn Huy Cường cho hay: "Mình đã đặt ra rất nhiều dự định cho mới. Hy vọng sự nghiệp, cuộc sống của mình và những bạn cùng trang lứa vừa ra trường sẽ thật rực rỡ và cháy trong năm tới. Không chỉ vậy, việc quan trọng trong mục tiêu của mình vẫn là duy trì sức khỏe tốt nhất . Đặc biệt, mình cần tập trung trau dồi kiến thức.

 Cuối cùng, dẫu biết tuổi trẻ luôn có khao khát kiếm tiền, nhưng hy vọng bản thân mình vẫn luôn là chính mình. Có thể xem như quãng thời gian trôi qua trong năm cũ chỉ là nháp thôi , năm nay sẽ là năm đầu tiên mình tự nuôi sống bản thân bằng chính đồng tiền mình làm ra".

Đánh bay áp lực công việc bởi niềm đam mê

Bảo Trân nói rằng công việc của cô có hai thách thức lớn. Thứ nhất, thời gian làm việc của Trân không cố định. Có những ngày, cô phải đi quay vào 3 - 4h sáng. Thời gian làm việc như vậy khiến cô khó sắp xếp công việc cá nhân và đảm bảo sức khỏe. Thách thức thứ hai là công việc này đòi hỏi mình phải cập nhật năng lực liên tục, phải không ngừng nâng cao khả năng để bản thân không bị tụt lại.

Tuy công việc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng Trân vẫn luôn phấn đấu bởi niềm đam mê, yêu thích cháy bỏng. Để vượt qua những thách thức đó, cô phải cố gắng cân đối thời gian cá nhân và công việc. Đồng thời học tập không ngừng để bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đó là cách tốt nhất để Trân đương đầu với khó khăn trong công việc, Bảo Trân nói.

Khánh Huyền ( sinh năm 2000, hiện đang là giáo viên trường tiểu học Thị trấn Con Cuông), chia sẻ: "Mỗi nghề có một áp lực và nỗi khổ riêng. Như nghề của mình, người ta cứ bảo làm giáo viên sướng lắm. Nghề giáo là nghề cao quý, ổn định, lương tháng đều đều. Nhưng đâu ai biết nỗi khổ mà chúng mình phải trải qua. 

Chuyện những bạn trẻ vừa bước vào đời trong năm Nhân Dần - 4
Khánh Huyền ( sinh năm 2000),hiện đang là giáo viên trường tiểu học 1 Thị trấn Con Cuông. (Ảnh: NVCC).

Nghề giáo được ví như làm dâu trăm họ vậy. Những người nhà giáo phải chịu áp lực lớn từ phụ huynh, học sinh và nhà trường. Học sinh ngoan, giỏi thì được khen. Còn có những em cá biệt, dạy dỗ không được, mình lại phải chịu những lời chỉ trích, áp lực.

Tuy nhiên, mình rất thích trẻ con với sự hồn nhiên nên mình không hối hận khi lựa chọn nghề này."

Ai rồi cũng đến độ tuổi trưởng thành và phải bước qua ngưỡng cửa của giảng đường đại học. Ai cũng phải gặp những khó khăn, thử thách mới có thể nhận được quả ngọt. Bởi thế, ta cần có niềm tin, biết nhìn nhận lại sai lầm và luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân mình trong tương lai.