Đừng để mình thành “cá”

(Dân trí) - Bạn hãy cẩn thận với ngày nói dối (ngày cá tháng 4) này nhé!

Kiểu lừa ngày “cá”

 

Có rất nhiều kiểu lừa nhưng kiểu lừa trên điện thoại hay trên mạng là dễ bị cắn câu hơn cả. Với đủ những cách khác nhau chỉ cần soạn một kịch bản tươm tất là có thể câu được những con cá lớn nhất là những con cá si tình.

 

Không quên ngày cá tháng 4, Lâm (Trung học dân lập Kinh tế đối ngoại) kể: Biết mai là ngày cá tháng 4 nên cậu hẹn giờ đúng tới 3h sáng cậu dậy nhắn tin cho người yêu với một cái tin giật gân: “Em ơi, anh là bạn của Lâm tối qua bọn anh đi uống rượu rồi ra ngoài dạo phố. Lâm đã bị tai nạn đang trong viện Việt Đức em đến với nó đi”.

 

Không đầy một phút sau cô bạn gái Lâm gọi điện nức nở trong tiếng khóc. Thấy “cá đã cắn câu” Lâm không dừng lại mà cho cậu bạn đóng kịch tiếp. Bạn gái Lâm đã phải nhờ bạn chở lên bệnh viện từ đêm. Tới nơi gọi điện thì không bắt máy, một lát sau, nhận được tin nhắn “em ngủ ngon nhé cá yêu” khi đó chợt nhận bị mắc lừa ngày cá thì cô bạn kia chỉ còn biết bắt xe ôm về.

 

Nhớ lại ngày cá tháng 4 năm ngoái Nhung (Kinh tế quốc dân) nhanh nhảu kể về chiến công của mình. Vừa sáng chạy tới lớp còn chưa ăn sáng cô hổn hển nói hôm nay lớp mình nghỉ làm tiểu luận ở nhà. Với chức vụ bí thư nên tiếng nói có trọng lượng cả lớp cô đứng lên về. Khi biết đã lừa được cả lớp cô chạy vội gọi các bạn lại học thì rất nhiều bạn đã ra về.

 

Hoa (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn) cho biết, năm nào tới ngày cá tháng 4 là cô chuẩn bị mấy kịch bản để lừa bạn bè. Có lần Hoa gọi điện cho anh bạn ở Hải Phòng nói “em đang ở trường Hàng Hải anh ra đón em nhé, em muốn vào nhà anh chơi, sớm mai em phải về Hà Nội rồi” anh bạn kia tưởng thật đạp xe đạp gần 5 cây số. Còn Hoa nói xong quên luôn để điện thoại chế độ im lặng, anh bạn cô đành trồng cây si trước cổng trường tới hơn 1 tiếng. Khi biết mình lừa đành ngậm ngùi “nhất em đấy”.

 

Có nhiều kiểu lừa còn lấy cả tính mạng con người ra làm mồi thả cá mang lại những điều tai hại. Lan ở Quỳnh Lưu Nghệ An kể ngày cá tháng 4 năm ngoái nhà cô đang làm công trình. Lan nhắn tin cho chồng “anh ơi, nhà mình sập giàn giáo xảy ra án mạng rồi” nhận được tin dữ chồng cô chạy thẳng xe về nhà không kịp hỏi đầu cuối lại, trên đường về đã gặp tai nạn. Hậu quả chồng Lan nằm viện 4 ngày, may chỉ chấn thương phần mềm.

 

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”

 

Đi lừa tất cả mọi người nhưng chính mình cũng không nằm ngoài cuộc cũng trở thành con cá cắn câu kịch bản của người khác. Khi hỏi có bao giờ bị lừa lại Hoa nói có chứ, còn bị chính người yêu lừa mới đau chứ.

 

Người yêu của Hoa cũng lừa lại cô rằng “anh đang ở bến Hàn Quốc em đến đây đi anh có điều bất ngờ dành cho em”. Giàu trí tưởng bở Hoa phóng xe lên bến Hàn Quốc lúc 3h chiều nhìn cả bến Hàn Quốc cũng chẳng thấy người yêu mình đâu. Định ra về thì nhận tiếp tin nhắn “chờ anh nhé” Hoa đành trồng cây si tới 5h mà điều bất ngờ vẫn không thấy đâu lúc ấy mới biết là mình bị lừa.

 

Trâm Anh (ĐH Luật Hà Nội) kể lại: “Từ sáng ngày nói dối tớ đã lừa được rất nhiều người đến chiều thì nhận được tin nhắn của con bạn “Hôm nay thi giữa kỳ nhé” Cứ ngỡ là được nghỉ học ở nhà ngủ, mình vội vàng tới lớp không một bóng người lúc đó mới biết mình ăn phải mồi câu”.

 

Nổi tiếng ga lăng và đẹp trai nhưng cũng hết sức si tình Phong (trung cấp Du lịch) tự hào có thể lừa được mọi nơi mọi lúc nhưng cậu lại cắn câu một cô bạn trong ngày của cá. Khi nhận được tin nhắn “Em đang trên tầu ra Hà Nội. Anh tới ga đón em nhé em sợ đi xe ôm buổi tối lắm” Phong vội vàng mượn xe của bạn tới ga chờ mãi chẳng thấy nàng trên sân ga. Biết mình bị lừa chỉ còn biết cười xoà “đi đêm lắm có ngày gặp ma”.

 

Cũng tại ngày nói dối mà có chuyện là thật vẫn không được không được ai tin. Loan làm kế toán cho một hãng thời trang cho biết ngày 1/4 đi xe bus, cô bị móc mất ví không còn tiền để đi xe bus. Gọi điện bạn ra đón thì ai cũng cười nói ừ biết rồi cứ đợi đấy. Ai cũng nghĩ là cô nói dối. Loan đành ngậm ngùi đi bộ hơn 3 cây số về nhà và chỉ tại ngày nói dối.

 

Phương Thuý