Imiss Thăng Long 2010: “Cuộc sống thật bình yên”

Cùng trao đổi với Thu Nga - Imiss Thăng Long 2010 - về những thay đổi của bạn ấy trong năm đầy ý nghĩa vừa qua...

Cuộc thi Imiss Thăng Long 2010 với chủ đề “Hội tụ vẻ đẹp ngàn năm” là cuộc thi có ý nghĩa lớn lao. Tuyệt vời hơn, Thu Nga còn đăng quang ngôi vị cao nhất, cảm xúc của Nga khi ấy ra sao?
 
Đã tròn một năm từ khi diễn ra Imiss Thăng Long 2010 nhưng trong mình vẫn vẹn nguyên những cảm xúc tuyệt vời. Lúc đó mình thực sự rất hạnh phúc trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Giây phút quan trọng đó, không ai khác mình nghĩ đến người thân và bạn bè mình, những người hôm đó đã lặn lội đến sân khấu cổ vũ cho mình, cũng như đã âm thầm ủng hộ, động viên mình trong suốt cuộc thi.
 
Imiss Thăng Long 2010: “Cuộc sống thật bình yên” - 1
Thu Nga xinh đẹp với vai trò của người mẫu ảnh (ảnh do Moza cung cấp)
 
Chắc hẳn là sau khi đăng quang cuộc thi Imiss Thăng Long 2010 cuộc sống của bạn sẽ có những thay đổi. Bạn có thể chia sẻ thêm về những thay đổi đó không?
 
Sau cuộc thi, cũng có nhiều lời mời tham gia các hoạt động nghệ thuật đến với mình. Là người hướng ngoại, ham học hỏi nên mình cũng rất muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Nhưng rất tiếc quỹ thời gian có hạn nên mình phải rất cân nhắc khi nhận lời làm việc.
 
Hiện tại chủ yếu mình tham gia chụp ảnh và một số công việc khác không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Nói chung, cuộc sống hiện tại của mình vừa đủ sôi động để mình được cống hiến, vừa đủ tĩnh lặng để mình cảm thấy bình yên. Mình thấy rất hài lòng.
 
Imiss Thăng Long 2010: “Cuộc sống thật bình yên” - 2
Đương kim Imiss Thăng Long 2010 hài lòng với cuộc sống hiện tại (ảnh do Moza cung cấp)
 
Xét dưới góc độ nào đó, việc được vinh danh luôn đi kèm với những trách nhiệm và nghĩa vụ với cộng đồng, nhất là khi vẻ đẹp đó được gắn liền với vị trí của một nữ sinh, bạn nghĩ sao về điều này?
 
Ngôi vị Hoa khôi sinh viên Hà Nội là một danh hiệu cao quý và rất đáng tự hào. Danh hiệu này cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao và nặng nề được trao cho một cá nhân đại diện cho vẻ đẹp của toàn thể nữ sinh Thủ đô. Ngôi vị Hoa khôi sinh viên Hà Nội mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm, các mối quan hệ và nhiều cơ hội mới.
 
Đại diện cho các bạn sinh viên thủ đô, mình có cơ hội được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Sau khi đăng quang, cá nhân mình và ban tổ chức cuộc thi cũng đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, xã hội hết sức có ý nghĩa. Mình mong muốn có thể đại diện cho hình ảnh thế hệ thanh niên – sinh viên Hà Nội góp một phần công sức nhỏ bé, mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống xung quanh
 
Đã khi nào bạn cảm thấy áp lực với danh hiệu này?
 
Thành công ngày hôm nay của mình có được là nhờ cố gắng của bản thân và một phần lớn nhờ sự ủng hộ giúp đỡ của người thân, bạn bè. Điều lớn nhất mà mình cảm nhận được từ mọi người là sự tin tưởng, động viên, áp lực nếu có chăng cũng chỉ là đến từ chính bản thân mình muốn đền đáp lại sự kỳ vọng của mọi người mà thôi.
 
Imiss Thăng Long 2010: “Cuộc sống thật bình yên” - 3
(ảnh do Moza cung cấp)
 
Công việc chủ yếu hiện tại của Thu Nga là?
 
Sau khi cuộc thi kết thúc, mình trở lại với cuộc sống thường nhật, hằng ngày đến trường, lên lớp, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và làm một vài công việc nho nhỏ mà mình yêu thích. Có chăng sự khác biệt lớn nhất chỉ là mình nhận được nhiều lời động viên, hỏi thăm hơn, ngay cả từ những người chưa từng quen
 
Mơ ước của Thu Nga hiện tại là gì và định hướng trong tương lai của bạn ra sao để đạt được ước mơ đó?
 
Hiện tại, với mình việc học là trên hết nên mình sẽ dành phần lớn thời gian tới trường, với mong muốn trau dồi kiến thức, trở thành 1 cán bộ ngân hàng giỏi trong tương lai. Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh, mình sẽ làm thêm để tự chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.
 
Imiss Thăng Long 2010: “Cuộc sống thật bình yên” - 4
(ảnh do Moza cung cấp)
 
Với các bạn tham gia cuộc thi Imiss Thăng Long 2011 bạn có chia sẻ gì?
 
Tham gia cuộc thi này sẽ là một trải nghiệm khó quên trong cuộc sống sinh viên, mình chỉ muốn chia sẻ rằng: các bạn hãy coi đây là một sân chơi thú vị để tự tin thể hiện chính mình. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng (cười duyên).
 
Xin cảm ơn và chúc bạn sức khỏe – sắc đẹp và thành công!