Khi teen “chạy loạn” thay đổi chỗ học thêm

Đang học chỗ này lại đòi nhảy sang chỗ khác chẳng khác gì "đứng núi này trông núi nọ". Thậm chí, nhiều bạn còn tỏ ý chống đối, biểu tình với bố mẹ xin chuyển chỗ học thêm liên tục vì cho rằng... càng học chỗ đắt thì chất lượng càng cao.

Học thêm ảnh hưởng đến chất lượng học?

 

Hiện nay, không ít bạn suy nghĩ theo kiểu: “Hàng hóa, đồ càng đắt thì chất lượng càng tốt”. Thế nên trong việc chọn chỗ học cũng khá kén cá chọn canh. Trong thời điểm học kỳ 2 bắt đầu, để lấy lại sức học của mình, không ít teen vòi ba mẹ tìm những chỗ học “tiền tỉ lệ thuận với chất lượng”. Nhiều bạn chẳng ngại đóng học phí cả mấy tháng liền nhưng vẫn bỏ để tìm chỗ học tốt hơn.

 

T. Phong (sinh năm 1993) chia sẻ: “Tớ đang học thêm ở trung tâm A, đã đóng học phí khóa 03 tháng. Thế nhưng tớ đang định bỏ vì học được mấy buổi, thấy chất lượng học kém quá. Mấy đứa bạn tớ cũng bảo học trung tâm, đóng có vài chục, hay một, hai trăm nghìn/ môn nên chất lượng cũng chỉ... đến thế. Thế nên học kỳ này, tớ định xin bố mẹ “đầu tư”, tìm hẳn gia sư nổi tiếng về dạy để chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 cho thật tốt”.

 

Không chỉ vướng vào hoàn cảnh như T.Phong. Nhiều bạn có kiểu học chỗ này trông chỗ nọ. Thấy bạn mình “bỗng chốc khá lên” thì cho rằng do chỗ học thêm tốt hơn liền nhảy sang. Nhiều bạn đang học ở các trung tâm, hay thầy cô trong lớp cũng xin nghỉ để đầu tư... chen chân vào các lớp học giá cắt cổ. Điều đó xuất phát từ suy nghĩ chung: “Giá cả tỉ lệ với chất lượng dạy và học”.

 

Gần đây, suy nghĩ này phổ biến trong thế giới học đường “kinh khủng”. Chẳng thế mà các lò luyện nổi tiếng, giá cao của các thầy cô nổi tiếng cứ ngày một đông đúc, chen chúc. Chẳng thiếu những lớp học mức giá trên trời, lớp học đông đến chẳng còn chỗ, thế mà nhiều người cứ ùn ùn đăng kí xin... “đứng để học”.

 
Khi teen “chạy loạn” thay đổi chỗ học thêm - 1
 

Rủ nhau “nhảy” chỗ học thêm...

 

Không an tâm về chất lượng học của mình, nhiều bạn liên tục thay đổi chỗ học thêm. Không ít bạn đã đóng học phí 03-04 tháng liền trong các trung tâm thế mà đành bỏ liều đi học chỗ mới. Thêm chuyện nhiều bạn đưa ra ý kiến yêu cầu phụ huynh cho học ở những nhóm “cao cấp”, bị phụ huynh phản đối kịch liệt thì bắt đầu “làm ầm làm ĩ” đổ thừa trách nhiệm việc học cho người lớn.

 

Chuyện buồn như của cậu bạn H. Minh (trường THPT Nguyễn Khuyến). H. Minh vốn là một học sinh khá của lớp, gia cảnh khá, nhưng nhiều năm liền, gia đình không thuê gia sư riêng mà cho Minh trung thành học thêm ở gần nhà. Chẳng hiểu sang học kỳ, nghe bạn bè rủ rê, Minh quyết nằng nặc đòi học thêm chung với nhóm bạn “quý-sờ-tộc” với mức học phí đắt cắt cổ – gấp ba lần chỗ cũ.

 

Thế nhưng tiền tăng không có nghĩa kết quả cũng tăng. Một tháng học đầu tiên Minh tụt đến hơn mười hạng. Nguyên nhân do những buổi học thêm của cậu bạn không còn tập trung như trước. Giờ đây, những tiết học thêm của Minh biến thành những ngày vui chơi, và “show hàng hiệu”. Tiền vẫn đóng, kết quả chẳng tăng, thế nên khi phát phiếu điểm cuối tháng, Minh chẳng còn dám đem về cho bố mẹ.

 

Không ít bạn rơi vào hoàn cảnh như Minh, khi kết quả tỉ lệ nghịch với số tiền bỏ ra thì... chẳng còn dám đem về cho bố mẹ. Nhiều bạn “bí thế”, còn nghĩ ra đủ cách chống đối tạm thời và rất khó chấp nhận được như: giấu sổ điểm, giả chữ kí, đổ thừa cho giáo viên... Thế nhưng, đó chỉ là những biện pháp ngắn hạn và khó lòng chấp nhận được. Đó là chưa nói đến hậu quả khi chúng bị phanh phui.

 

Kiến thức chẳng mua được bằng tiền...

 

Nói cho cùng, chuyện đi học thêm đắt hay rẻ chẳng mấy liên quan đến chất lượng học. Nhiều thầy cô nhiều năm kinh nghiệm, vẫn chỉ thu mức học phí rất thấp. Ngược lại, không ít những sinh viên mới ra trường lại “chém” mức học phí cao. Chúng ta khó lòng có thể “cân đo đong đến” chất lượng học và dạy ở nhà bằng học phí.

 

Thế nhưng, việc học và kinh nghiệm thầy cô giảng dạy cũng chưa phải yếu tố quyết định hoàn toàn kết quả học của bạn. Thử nghĩ, thầy cô giỏi, giảng dạy chuyên sâu, nhưng bạn chẳng chịu cố gắng học và tập trung “thu nhận” kiến thức thì cũng chẳng ích gì. Không ít thầy cô giảng dạy rất tận tâm, chuyên nghiệp, nhưng một khi học trò chẳng màn tới việc học, thì kết quả vẫn cứ... lẹt đẹt đấy thôi!

 

Theo PLXH