Nữ sinh nhận được “cơn mưa” nụ hôn

Đêm 9/3/2007, thầy giáo môn tiếng Pháp trường Trần Phú (Hải Phòng) Phạm Tiến Sơn nhắn tin cho cô học trò Trần Thị Hà Giang: “Chúc mừng em đã đoạt giải nhất toàn quốc môn tiếng Pháp”.

Hà Giang bừng tỉnh, reo vui và nhận được một cơn mưa nụ hôn từ người thân trong gia đình. 

Năm 1995, Giang vào lớp 1 (Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng - TP Hải Phòng) và cùng lúc đó, em được gia đình xin cho theo lớp học song ngữ thuộc Chương trình song ngữ của Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF.  

Bố em là anh Trần Văn Minh (công nhân Công ty CP Vận tải Du lịch Hoàng Yên), mẹ là chị Hoàng Thúy Hà (giáo viên tiếng Anh văn Trường THCS Bạch Đằng) cho biết: “Lúc đầu gia đình cũng lo vì cháu đọc tiếng mẹ đẻ còn chưa rõ nói chi đến tiếng Pháp. Nhưng sau thấy cháu xì xồ tiếng Pháp rất say sưa nên chúng thấy yên tâm hơn”.

 

Có người nhận xét, Hà Giang “đam mê bẩm sinh” môn tiếng Pháp. Em là một trong những học sinh ngoại ngữ nhỏ tuổi nhất (học từ năm 6 tuổi). Ngoài “mê” tiếng Pháp, Hà Giang cũng mê các môn học khác. Kết quả 4 năm học THCS và lớp 12 em là học sinh giỏi đã nói nên điều đó. Và từ tiền đề vững chắc ấy, Hà Giang đã có một chuỗi thành tích học tập rất đáng nể.

 

Bí quyết học ngoại ngữ của Hà Giang rất đơn giản: Chịu khó đọc sách, báo, xem những bộ phim phụ đề, học những bài hát bằng tiếng Pháp, đặc biệt là không bao giờ bỏ qua cơ hội để giao lưu, trò chuyện với người nước ngoài.

Năm 2002 và 2006, Hà Giang đạt giải ba học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp. Năm 2006, được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Pháp. Năm đó, Giang đã ẵm về giải Nhất toàn quốc.

 

Giang tâm sự: Tối hôm đó, khi em đang thiu thiu ngủ thì nhận được tin nhắn từ thầy Sơn, báo là em đã đạt giải nhất. Em ngỡ ngàng, bật dậy reo lên khoe với mọi người trong gia đình và em đã nhận được một cơn mưa nụ hôn từ bố, mẹ và em gái.

 

Hôm sau được mẹ “thưởng” cho một bát mì vằn thắn. Có lẽ em sẽ không bao giờ quên mùi vị của bát mì đó”.

 

Một tin vui nữa lại đến: Đầu tháng 1/2007, Hà Giang đã qua được kỳ phỏng vấn và đạt được học bổng toàn phần của Đại học Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (Pháp). Đúng là bất ngờ lớn đối với cô học trò còn chưa thi vào đại học.

 

Hà Giang vui vẻ nói: Khi bắt đầu xin nộp hồ sơ phỏng vấn, em hy vọng sẽ có thêm kinh nghiệm trong những cuộc thi. Đến ngày phỏng vấn, người sát hạch lạnh lùng đưa cho em một tập hơn chục tờ giấy đầy những câu hỏi ngữ pháp và yêu cầu làm bài trong 1 tiếng đồng hồ.

 

Em cắm đầu vào làm, may sao hết 60 phút cũng hoàn thành. Thời gian phỏng vấn lại là một không khí thân thiện, cởi mở, em như được nói hết những mong muốn, khả năng của mình bao năm qua...

 

Càng vui hơn khi giám khảo nói: “Về nhà mở sâm-banh ăn mừng đi. Em làm sát hạch và phỏng vấn rất tốt”. Em không thể tả được niềm vui lúc đó.

 

Hiện, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong nhưng Hà Giang đang tập trung cao độ vào kỳ thi đại học sắp tới vì đó là điều kiện cuối cùng để sang Pháp: Phải đỗ vào một trường đại học của Việt Nam phù hợp với ngành mà em đã đăng ký học tại trường Đại học Paris 3 - ngành Ngôn ngữ học.

 

Kết thúc buổi trò chuyện, Hà Giang còn bật mí về mục tiêu nghề nghiệp của em đó là làm giáo viên hoặc phát thanh viên Đài truyền hình Việt Nam để có thể nói tiếng Pháp được như phát thanh viên chương trình Le Journal.

 

Theo Lê Vân
Tiền Phong