“Tay vật” xinh đẹp tuổi 17

(Dân trí) - Joanne Poole, cô gái dễ thương đến từ nước Anh cũng có những sở thích giống nhiều bạn tuổi teen khác là thích đi mua sắm, xem phim, giúp bố mẹ công việc nhà lúc rảnh rỗi ngoại trừ một việc duy nhất: vật tay!

“Tay vật” xinh đẹp tuổi 17 - 1

Joanne và bố - cũng chính là huấn luyện viên của cô.
Joanne chỉ có cao có 1m63 nhưng hoàn toàn có thể hạ đo ván những anh chàng to lớn, cân nặng gấp đôi mình trong những cuộc thi vật tay. Cô bạn có giọng nói nhẹ nhàng và phong thái dịu dàng này chính là một trong những cô gái “khỏe” nhất nước Anh.

 

Những khi Joanne không phải bận rộn với việc học hành, phấn đấu đạt điểm A trong các kỳ thi chính là lúc cô bạn trút bỏ vẻ bề ngoài trau chuốt của một thiếu nữ mà trở thành “Nữ vô địch vật tay”.

 

Với sức mạnh đặc biệt của mình, Joanne đã năm lần liên tục giành chức vô địch tại các cuộc thi dành cho thiếu nhi (7 đến 11 tuổi) và vừa mới đây là chức vô địch vật tay dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

 

Nếu bạn nghĩ rằng một cô gái trẻ không thể nào đánh bại được một người đàn ông trưởng thành thì Joanne sẽ chứng minh điều ngược lại chỉ sau… 3 giây. Chính nhiếp ảnh gia và người quay video của tờ The Sun được cử đến để phỏng vấn, ghi hình và cũng thách đấu với Joanne. Kết quả là tất cả họ đều phải cúi đầu chịu thua cô bạn xinh xắn này.

 

“Bố mình đã thi đấu tại tất cả các giải đấu vật tay ở Anh và mình luôn ước ao được giống như bố. Năm lên 3 tuổi, mình đã bắt đầu thử chơi vật tay và khi lên 7 thì chính thức tham gia thi đấu”, Joanne nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc với môn thể thao này.

 

“Cuộc thi đó được tổ chức tại Preston và mình đã nhanh chóng hạ gục hai cậu bé bằng tuổi mình, chính lúc đó mình tự nhủ rằng, ôi Joanne, mày thật sự cũng “ghê gớm” đấy”.
 
“Tay vật” xinh đẹp tuổi 17 - 2

Joann nhận lời thách đấu với Nick, phóng viên của tờ The Sun.

 

Mặc dù vật tay là một sở thích kỳ lạ với những bạn gái tuổi teen nhưng với Joanne thì nó thực sự là một niềm đam mê: “Ngoài việc yêu thích nó, bạn còn cần phải luyện tập nghiêm túc và đầu tư thời gian để trau dồi kỹ năng cho những cấp độ cao hơn và chuyên nghiệp hơn”.

 

Ông Richard, 45 tuổi, bố của Joanne, trước đây chính là cựu vô địch vật tay quốc gia và bây giờ là trọng tài tại hầu hết các cuộc thi đấu vật tay trên khắp thế giới, tâm sự: “Con bé luôn thích thú đi cùng tôi đến các giải đấu và nó không bao giờ bỏ lỡ một giây nào để theo dõi đâu”.

 

Joanne đã được chính bố mình kèm cặp và huấn luyện các kỹ thuật thi đấu cũng như truyền lại những “bí kíp” để giành chiến thắng. Không giấu được niềm tự hào về cô con gái bé bỏng của mình, ông nói: “Chứng kiến con bé đứng trên bục chiến thắng, tôi như nhìn thấy lại mình trước kia”.

 

Mong ước lớn nhất của Joanne là trong tương lai, môn vật tay sẽ trở thành một môn thể thao chính thức của thế vận hội Olympic.

 

Hiện tại, cô bạn đang sống cùng bố mẹ tại khu Slough, Berks và vẫn luyện tập hàng ngày cho giải vô địch châu Âu sắp diễn ra vào tháng 6.

 

“Mình dậy sớm chạy bộ để giảm cân và như vậy mình có thể thi đấu ở những hạng cân thấp hơn. Sau đó mình tới trường học và đến phòng tập thể dục trong 2 giờ. Ai cũng nghĩ rằng thật mất thẩm mỹ khi luyện tập để bắp tay trở nên to khỏe nhưng đó chính là điều đầu tiên cần phải có”.

 

Trước kia, Joanne thường bị các anh chàng lớn hơn trong trường trêu chọc và thách đấu vật tay nhưng hiện tại thì không còn ai dám đùa cợt với “Nữ vô địch vật tay” 17 tuổi này.

 

“Mình đã từng có một vài bạn trai nhưng bây giờ thì không. Mình nghĩ họ cảm thấy thật là đáng sợ nếu có một cô bạn gái thích vật tay và còn thắng cả nam giới nữa”.

 

Ly Vũ

Theo The Sun