Thầy giáo trẻ gây "bão"

“Thầy trẻ măng, dạy giỏi, hát hay và lại còn đẹp trai nữa. Thời gian qua, các nữ sinh Ngoại thương TP. HCM liên tục phát sốt vì sự xuất hiện của một giảng viên trẻ như hotboy. Thầy ăn mặc rất “mốt”, giảng bài thì tâm lý hết chỗ chê...”

“Tuyệt chiêu” của “hot-teacher”

 

Thầy giáo Hoàng Anh Duy - sinh 1983 dạo này thường chạy như con thoi giữa 2 cơ sở của đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP. HCM) để đứng lớp. Quản trị nguồn nhân lực và Kỹ năng giao tiếp là những chuyên môn mà thầy Duy phụ trách.

 

Thầy Duy không chỉ ở khả năng hùng biện, thuyết trình của một MC từng đạt giải “Én vàng” của cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2009”. Khi còn là SV ĐH Ngoại thương cơ sở 1 (Hà Nội), thầy Duy đã xông pha thi và “ẵm” giải Nhất “Tiếng hát sinh viên toàn quốc”. Như vậy đủ để chứng minh tài hát và tài nói của thầy.

 

Ngoài  ra, thầy Duy còn có… tài học. Bảng thành tích học hành cực đỉnh. Tốt nghiệp loại giỏi, thầy được trường giữ lại làm giảng viên. Năm 2009, mặc dù đoạt “Én vàng”, nhiều cơ hội mở ra cho nghề MC, nhưng “thầy giáo hotboy” này đều tạm gác lại để có một tầm nhìn xa hơn. Thầy đi du học Anh nhờ xin được hai học bổng của Ngân hàng thế giới và của đại học Leicester (Anh) để sở hữu bằng Thạc sĩ Quản lý.

 
Thầy giáo trẻ gây "bão" - 1
 

Làm con nuôi của người Anh

 

Những ngày du học ở Leicester City, Hoàng Anh Duy bỏ danh xưng “hotboy” và giải thưởng “Én vàng” ở nhà. Thầy cho biết: “Đến một nơi lạ lẫm, mình vẫn phát huy khả năng nói và làm người đứng đầu các nhóm. Điểm học lại thuộc hàng top. Nhiều bạn bè cùng lớp add facebook mới biết mình là MC ở Việt Nam.

 

Thời gian ở Anh, mình cũng rất hân hạnh được chọn dẫn chương trình đại nhạc hội chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức. Đây là một sự kiện lớn giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

 

Trong thời gian du học, thầy Duy cũng thường được cô giáo người Anh mời đi ăn cơm. Một lần, cô giáo dẫn thầy đến nhà hai ông bà người Anh tuổi ngoài lục tuần, thầy Duy được đón chào nồng hậu. Biết thầy Duy làm MC, họ rất quý. Ở Anh, MC là một nghề được xã hội coi trọng.

 

Để trả lễ cho bữa ăn, lần sau, thầy Duy mời hai ông bà thưởng thức món ăn Việt do chính tay thầy nấu. Từ đó, hai ông bà cảm mến, nhận thầy làm con nuôi.

 

Con gái “đau tim hội đồng”

 

Không chỉ gây sốt ở ĐH Ngoại thương (Hà Nội), thầy Duy còn “gây bão” với SV ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TP. HCM). Một bạn có nickname B.G – sinh viên đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM kể trên facebook rằng: “Thầy của tụi mình giảng bài rất sinh động và lôi cuốn.

 

Kiến thức của thầy thì khỏi chê. Từ kim cổ đông tây đến các học thuyết quản trị Tư bản thầy đều nắm trong lòng bàn tay. Thầy say sưa kể chuyện và mình hứa với lòng là sẽ luôn say sưa nghe như thế. Chắc môn này sẽ là môn mình đi học đều và đủ nhất đây!”.

 

Facebook sinh viên Ngoại thương cũng sốt bởi những status “ca” thầy lên tới mây. Nào là “Công nhận 14 năm đi học thầy hôm nay có lẽ là đẹp trai nhất” hay “Chết mất, yêu thầy mất rồi!”. Có một hội facebook lập ra để bày tỏ tình cảm với thầy.

 

Có bạn còn so sánh thầy giáo của mình với anh chàng “hot boy”… Lee Min Ho tận Hàn Quốc. Sự hâm mộ của sinh viên Ngoại thương làm cho các bạn trường khác cũng ghen tị”. T.H (sinh viên trường Văn Lang), commnent rằng: “Thiệt là ganh tị với mấy bạn Ngoại thương được học thầy đẹp trai, tài giỏi quá đi”.

 

Còn các sinh viên nam vừa phục thầy vừa "xót xa" trước tình cảnh “phe con gái” đang bị "đau tim" trước thầy giáo. Thôi thì trong tình cảnh nhiều tiết học của giảng viên đang gây nhàm chán, khiến sinh viên ngáp dài ngáp ngắn thì có những “hot-teacher” như thầy Duy khiến sinh viên hứng thú học tập, cũng là một tín hiệu vui.

 

Thầy Duy cho hay: “Tất nhiên, đi dạy học không kinh tế như đi làm MC, nhưng hai nghề này cũng bổ sung cho nhau. Mình thích đứng trên bục giảng để luôn được trẻ trung, luôn nhớ về thời sinh viên của mình”.

 

Theo Quảng Sơn

SVVN