Thủ khoa ĐH Ngoại thương đến từ xứ Nghệ

(Dân trí) - Là học sinh giỏi toàn diện trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); đạt giải 3 môn Toán toàn tỉnh, mới đây Nguyễn Thị Trà còn ghi vào bảng thành tích của mình danh hiệu: thủ khoa ĐH Ngoại thương.

Con của nhà nông

Chúng tôi tìm về nhà em Nguyễn Thị Trà - thủ khoa ĐH Ngoại thương (30/30 điểm), ở xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông. Bố mẹ Trà một thời là người lính chiến, sau ngày chiến tranh lập lại họ lại là những con người nông dân chân chất.

Thủ khoa ĐH Ngoại thương đến từ xứ Nghệ - 1

Trà ước mơ sau này sẽ trở thành doanh nhân thành đạt, có cơ hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trà sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hiếu học Nam Đàn. Ngay từ nhỏ, Trà đã bộc lộ là một cô bé ham học và học rất giỏi. Học hết cấp 2, trà quyết định thi vào trường chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh) để có điều kiện học tốt hơn. Ngay lần thi vào trường chuyên Phan Bội Châu, Trà cũng đạt điểm khá cao thuộc nhất nhì của lớp. Sau Trà còn có hai em gái đều là học sinh giỏi của huyện Nam Đàn.

 

Chị Nguyễn Thị Hiên (mẹ Trà) bảo: “Trước đây gia đình làm nông, nhọc nhằn, lam lũ lắm. Giờ hai vợ chồng cũng có tuổi rồi ruộng đồng đành thuê người làm, gia đình chuyển sang kinh doanh làm tạp hóa, tằn tiện mới đủ nuôi 3 con ăn học. Ngày cháu Trà biết tin đỗ ĐH Ngoại thương với số điểm 30/30 và trường ĐH Y Hà Nội 28 điểm tôi mừng rơi nước mắt. Gia đình tôi khuyên cháu nên học ĐH Y Hà Nội để sau này có tương lai hơn, nhưng Trà vẫn quyết học ĐH Ngoại thương…”.
 
Thủ khoa ĐH Ngoại thương đến từ xứ Nghệ - 2

"Chỉ có học mới gánh hết được công lao của bố mẹ hy sinh bao năm tháng qua" - đó là "nguyên nhân" mà Trà đã vượt qua các kỳ thi một cách ngoạn mục.

Mẹ Trà cũng không giấu, Trà là cô bé hiền lành và giản dị, mỗi lần mẹ mua cho cái áo mới, Trà đều không mặc, vì với cô bạn này thì “quan trọng nhất là học hành”.

 

“Lên lớp 10 là em xa gia đình, nên ngày đầu mới chập chững xuống thành phố Vinh ngại lắm, nhớ bố mẹ, em gái nên đã khóc. Nhưng rồi cũng quen, nhiều đêm học khuya, nghĩ đến bố mẹ nai lưng buộc bụng vất vả nuôi em ăn học em ứa nước mắt. Với suy nghĩ đó, em quyết tâm học tập thật giỏi, để không phụ lòng mong mỏi, tin tưởng của bố mẹ và người thân”, Trà chia sẻ.

 

Khi hỏi về bí quyết để có thể học tập tốt, cô bạn cao gần 1,7m này cười hiền lành: “Với em bí quyết để được học giỏi đó là: Đam mê, thích thì mới làm được. Môn yêu thích nhất là Toán. Đối với Toán, không chỉ tìm sâu trong sách giáo khoa, những gì trong sách không có em tìm đến thầy cô hoặc truy cập internet”.

 

Ước mơ trở thành doanh nhân

 

Nói về thời gian học trên lớp cũng như ở nhà, Trà bảo: “Trên lớp em cố gắng lắng nghe thầy cô giảng dạy, kiến thức nào chưa biết, chưa rõ thì hỏi thêm thầy cô. Đến lò luyện thi chỉ học kiến thức cơ bản, nhưng cái quan trọng nhất là học ở nhà. Lịch học ban đêm đối với em được bắt đầu từ 8 giờ tối cho đến 23h30, thời gian này khi đã ngồi vào bàn học là phải chăm chú, suy nghĩ cẩn thận… Sự thành công của em hôm nay, chính là nhờ môi trường học ở Trường chuyên Phan Bội Châu có đội ngũ thầy cô giáo tận tình, học có hiệu quả… Chính môi trường đó đã tạo cho em động lực để vượt lên tất cả”.

 

Thủ khoa ĐH Ngoại thương đến từ xứ Nghệ - 3

Ngoài thời gian rãnh rỗi, Trà luôn giúp bố mẹ
công việc trong gia đình như rửa bát, quét nhà...

Cô thủ khoa ĐH Ngoại thương Nguyễn Thị Trà mơ ước rằng sau này muốn trở thành doanh nhân để có tiền và giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. “Cuộc sống này còn biết bao hoàn cảnh khó khăn gian khổ, em được xem, đọc rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, như các bài báo trên mục Tấm lòng nhân ái (Dân trí) thường xuyên em xem. Mỗi lần đọc bài viết của các anh chị ở mục này em cảm động rơi nước mắt, đôi khi em tự hỏi: Tại sao xã hội này còn có quá nhiều người khổ đến vậy và ước gì sau này trở thành doanh nhân để giúp đỡ được chút nào hay chút đó”, nữ thủ khoa kính cận nói.
Cũng vì thế, Trà đã chọn “đầu quân” cho ĐH Ngoại thương để thử sức mình. Trà tâm sự: “Với em việc chọn ĐH Ngoại thương, thứ nhất là muốn sau này học ra trường trở thành một doanh nhân; thứ hai môi trường ở đây sẽ giúp em học tốt ngoại ngữ hơn, vì hiện nay ngoại ngữ là rất cần thiết trong cuộc sống và suy cho cùng học Ngoại thương để sau này ra làm việc dễ dàng hơn”.
 

Thủ khoa ĐH Ngoại thương đến từ xứ Nghệ - 4

Nữ thủ khoa và mẹ
 

Nguyễn Duy