Thủ khoa HV Cảnh sát bày cách để “không run” trong phòng thi

(Dân trí) - Thời gian thi ĐH đợt 2 đang đến gần, các SV từng có kết quả rất cao như Thùy Trang (HV Cảnh sát), Ngọc Chiến (ĐH Ngoại thương) đã có những chia sẻ tâm lý cần thiết cho các sĩ tử để “vượt vũ môn” thật tốt.

Thủ khoa khối D HV Cảnh sát Nhân dân 2012 Thùy Trang

 
Thủ khoa HV Cảnh sát bày cách để “không run” trong phòng thi
 

Để trở thành thủ khoa khối D của trường Học viện cảnh sát năm 2012 với số điểm 26 (Văn 7, Toán 9,75 và Tiếng Anh 9,25), Trang đã có một thời kỳ học hành miệt mài.

 

Nhưng ở giai đoạn nước rút như hiện tại, Trang không “lao vào học” như trước mà dành thời gian để học hỏi thêm kĩ năng làm bài, cách giữ bình tĩnh trong phòng. Khi vào thi, Trang đã nói chuyện với các bạn cùng phòng để tạo không khí thoải mái và không bị run.

 

Nhờ việc tìm hiểu trước khi đi thi, Trang đã có được kỹ năng “chiến đấu” thật tốt. Bạn cho biết: “Trước tiên mình đọc đề một lượt, làm từ dễ đến khó. Trong khi làm, Trang cố gắng tập trung làm cẩn thận nhưng cũng nhanh hết mức có thể và đảm bảo còn thời gian soát lại bài hai lần để kịp thời sửa lại những sai sót hay nhầm lẫn.

 

Trang luôn cố gắng đọc câu hỏi nhiều lần để tránh nhầm lẫn. Đối với trắc nghiệm môn tiếng Anh, nếu phân vân giữa nhiều đáp án, hãy tin vào “first thought” (lựa chọn đầu tiên).

 
Thủ khoa HV Cảnh sát bày cách để “không run” trong phòng thi
 

Tất cả các môn, mình luôn nháp cẩn thận rồi mới đưa vào bài. Môn Văn rất dễ lạc đề nên các bạn cố gắng đọc đề kỹ lưỡng. Mình không viết ngay mà làm dàn bài chi tiết ra nháp với hệ thống ý đầy đủ để viết cho mạch lạc và tránh thiếu sót, quên ý. Đối với bài nghị luận xã hội, Trang đưa ra nhiều dẫn chứng nhưng vẫn mang tính chọn lọc.

 

Nhiều bạn khi làm bài cứ ngó nghiêng hay bị dao động vào các hoạt động bên ngoài nhưng mình luôn cố gắng không bị phân tán tư tưởng. Bất kể điều gì xảy ra, Trang đều tập trung vào bài của mình, không quan tâm đến chuyện khác.

 

Trang chúc các bạn có được tâm lý và kiến thức tốt để làm bài thi thật và đạt được kết quả như mong muốn!”.

 

SV ĐH Ngoại thương HN - Quán quân Facelook 2012 Ngọc Chiến

 
Đỗ vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm mơ ước 27 điểm,
 

Đỗ vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm mơ ước 27 điểm,  Ngọc Chiến cũng đã có những “chiến thuật” ôn luyện và làm bài thi rất hiệu quả. Chiến bật mí: “Tâm lí trước khi thi của mình khá thoải mái. Nhiều bạn học rất tốt, rất giỏi nhưng bị tâm lí trong phòng thi nên cuống quýt khi làm bài.

 

Vào phòng thi đừng nên nghĩ quá nhiều, đừng tự tạo áp lực trong thời điểm đó, cố gắng để cho mọi thứ đơn giản hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ bản thân mình có thể làm được tất cả, phải tin vào chính mình cũng đừng quan tâm hay bị tác động bởi các bạn xung quanh.

 

Có nhiều bạn làm đúng nhưng vì lo lắng nên hỏi những người xung quanh, cuối cùng lại sửa thành sai, rất đáng tiếc. Dù thế nào cũng phải tự tin với cách làm của mình. Ngoài ra, lỗi chúng ta thường gặp là tự “phức tạp hóa” lên, nghĩ câu hỏi thật khó.

 

Từng rơi vào tình trạng đó khi thi môn Toán, Chiến chọn một công thức rắc rối cho một câu hỏi khá dễ. Khi về xem lại thì Chiến mới giật mình, mất nguyên 1 điểm. Đây là “bệnh” thường gặp ở nhiều bạn”.

 

Trong quá trình làm, Chiến tự phân bổ thời gian: nhìn tổng quan, dễ làm trước khó làm sau, làm đến đâu phải chắc đến đó và quan trọng là không được vội. Cuối cùng, cậu bạn bấm thời gian làm sao để khoảng 5 phút cuối kiểm tra lại toàn bộ bài làm. Cũng nhờ vậy mà khi ra khỏi phòng thi và đối chứng đáp án, Chiến đã tự chấm điểm được cho mình.
 
Đỗ vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm mơ ước 27 điểm,

 

Tâm lý sau môn thi cũng là một điều rất quan trọng mà Chiến muốn lưu ý các sĩ tử. Khi thi xong một môn, bước ra khỏi phòng vì xảy ra những vấn đề đáng tiếc như: nhầm lẫn, thiếu thời gian, sai sót, … dẫn đến kết quả không như mong đợi nên nhiều bạn buồn rầu, thất vọng.

 

Chiến chia sẻ: “Tuy rằng mình không làm tốt môn Toán nhưng vẫn cố gắng gạt qua một bên để không bị ảnh hưởng tâm lý cho môn thi tiếp theo. Các bạn không nên có suy nghĩ chán nản, buông xuôi vì nghĩ rằng mình không còn cơ hội đậu đại học.

 

Quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức cho từng môn để không phải nuối tiếc. Kỳ thi đang đến gần, chúc các bạn bình tĩnh, tự tin để có kết quả tốt!”.

 

Hoàng Dung

(ảnh NVCC)