“Tôi chọn thử thách mới!”

Gặp gỡ tình cờ trong một quán cà phê, Lê Trung Thành, một trong những “người làm thuê số 1 Việt Nam”, đưa ra một thông báo bất ngờ cho kế hoạch đầu năm mới: rời bỏ chức danh Phó tổng giám đốc Pepsi Việt Nam để quay về nhận chức Tổng giám đốc cho Nutifood.

>> Người makerting giỏi nhất Việt Nam

Anh nói: Hiện thời, sau gần 20 năm học hỏi và gầy dựng, nguồn nhân lực cao cấp Việt Nam đã trưởng thành và học hỏi được những kỹ năng quan trọng từ các công ty, tập đoàn kinh doanh hàng đầu của nước ngoài tại Việt Nam.

 

Đã đến lúc có những dấu hiệu thay đổi quan trọng trong nền kinh tế một khi các công ty Việt Nam đã biết “vốn hóa” khả năng của người lao động (bằng các chính sách lương cao, cổ phiếu...) và người lao động thấy rõ khả năng của mình được “biến thành vốn” và có thể sinh lợi lớn nếu gắn bó với một công ty làm ăn hiệu quả.

 

Hiện nguồn nhân lực cao cấp người Việt tại các công ty nước ngoài rất nhiều, và họ đang chờ đợi để có được cơ hội thể hiện năng lực của mình trong một vai trò chủ động ở các công ty Việt Nam. Việc quan trọng nhất bây giờ là ai sẽ tập hợp được họ? Thời gian vừa qua, đã có những sự chuyển dịch quan trọng của nguồn nhân lực ở các tập đoàn lớn.

 

Nhiều người, đặc biệt ở các lĩnh vực tài chính, quản trị..., đã chuyển sang các công ty Việt Nam - nơi họ có thể khẳng định được bản thân và làm giàu trên chính khả năng của mình.

 

Từ khá lâu rồi người ta quen với một lập trình cũ: học hành giỏi giang và làm việc, trưởng thành từ các công ty nước ngoài. Chẳng lẽ những người làm thuê mãi chỉ là những người trưởng thành từ các công ty nước ngoài? Đã đến lúc chúng ta phải tập hợp được những lực lượng ban đầu tạo nên một làn sóng mới. Việc này đã từng xảy ra ở Ấn Độ và Trung Quốc khi cơ chế thị trường thúc đẩy những đổi thay thật sự cho nền kinh tế của họ trong năm bảy năm về trước.

 

Thật ra, thời gian qua tôi đã cố sức để làm tốt công việc ở công ty nước ngoài và thấy đến lúc đạt tới “đỉnh” của việc làm thuê. Cho tới ngày hôm qua việc đó còn to tát, nhưng đến hôm nay mọi việc mang một ý nghĩa mới hoàn toàn: tôi phải thay đổi sự đơn điệu của qui trình trong chính con người mình. Học hành, ra trường, đi làm trong công ty nước ngoài, tăng lương, địa vị... và cứ thế lặp đi lặp lại. Cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa chứ?

 

Quan trọng nhất trong mọi sự là tự do quyết định bản thân mình. Những ý nghĩ mới đến cấp tập và diễn ra chỉ trong sáu tháng gần đây rồi tôi phải quyết định vào một ngày cuối năm.

 

Theo Tuổi Trẻ