Hà Nội: Tên trộm có sở thích "quái gở", 2 ngày tẩm quất… 50 ca

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Cứ có tiền, Vũ Đình Mão lại ra quán tẩm quất. Sau khi trộm được 20 triệu đồng của một người dân địa phương, Mão đã tẩm quất gần 50 ca trong 2 ngày.

Ngày 24/3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Vũ Đình Mão (SN 1975, trú tại xã Liên Hà, Đan Phượng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hà Nội: Tên trộm có sở thích quái gở, 2 ngày tẩm quất… 50 ca - 1

Vũ Đình Mão thực nghiệm lại hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/3, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận trình báo của anh Hà (ở xã Liên Hà) về việc vào rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào nhà trọ của anh, lục ví lấy đi 20 triệu đồng. Quá trình rà soát, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm Vũ Đình Mão lên trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Mão đã thừa nhận hành vi trộm cắp tiền của anh Hà. Theo đó, tối 18/3, Mão dùng xe đạp đi lang thang trên địa bàn, tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Khoảng 3h ngày 19/3, khi đi đến khu nhà xưởng của một công ty trong xã, thấy khu nhà ở không khóa cửa, Mão đi vào, lục ví, rút hết tiền bên trong.

Khi về, Mão kiểm đếm thấy được 20 triệu đồng. Lập tức, gã trai này đi ra thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) để hát karaoke.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Mão đến quán tẩm quất, gửi nữ nhân viên ở đây 14 triệu đồng để… tẩm quất dần. Cả ngày Mão nằm trong quán, yêu cầu nhân viên tẩm quất nhiều lần.

Mỗi ca tẩm quất kéo dài 1 tiếng đồng hồ, chi phí là 80 nghìn đồng/ca. Đến 23h ngày 19/3, khi về nhà, tổng số tiền Mão phải thanh toán cho quán tẩm quất là 2.080.000 đồng, tương đương với 26 ca.

Hôm sau, Mão lại tiếp tục đến quán tẩm quất trên để các nhân viên đấm lưng. Trong ngày này, Mão phải trả cho quán tẩm quất 1,6 triệu đồng, tương đương 20 ca. Tổng cộng 2 ngày, Mão đã tẩm quất 46 ca.

Theo hồ sơ, Vũ Đình Mão có 7 tiền án đều về tội "Trộm cắp tài sản". Gần đây nhất, Mão mới ra tù từ tháng 9/2020.

Mão từng có vợ con nhưng vì đi tù quá nhiều lần nên bị vợ bỏ. Anh ta đặc biệt có sở thích được đấm lưng; cứ có tiền là Mão lại đến quán tẩm quất.