TP.HCM:

Hỗn chiến do chọc ghẹo gái, một người thiệt mạng

(Dân trí) - Thấy cô gái xinh xắn, nhóm của Anh Tuấn buông lời chọc ghẹo. Biết chuyện, những người bạn đi cùng cô gái đã cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn bị một tên trong nhóm đối thủ dùng dao đâm chết.

Hiện trường vụ án khiến một thanh niên thiệt mạng vào rạng sáng 4/9
Hiện trường vụ án khiến một thanh niên thiệt mạng vào rạng sáng 4/9

Chiều 4/9, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân đang truy xét những nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi, quê An Giang, ngụ Bình Tân) bị đâm chết trước nhà khu vực Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Tuấn cùng 2 người bạn vào đổ xăng tại cây xăng Phước Tân trên tỉnh lộ 10 thì gặp một cô gái đi cùng 4 thanh niên khác. Thấy cô gái xinh xắn, nhóm của Tuấn buông lời chọc ghẹo làm những người đi cùng với cô gái “nóng mắt” dẫn đến cãi nhau.

Khi ra khỏi cây xăng, hai bên tiếp tục tranh cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, một đối tượng đã chạy vào quán cháo vịt bên đường vồ con dao xông ra đâm một nhát vào mạng sườn làm Tuấn gục tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cùng đám bạn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Riêng Tuấn được 2 người thanh niên đi cùng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Nhận tin báo, công an quận Bình Tân đã có mặt điều tra vụ việc, tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một con dao dính máu, 1 xe máy và nhiều tang vật còn sót lại sau vụ hỗn chiến.

Hiện vụ án đang được công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên