Bị tai nạn gẫy chân, thí sinh vác nạng gỗ đi thi

(Dân trí) - Trên đường đi xem số báo danh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng vừa qua, Phan Thị Ngọc đã bị xe máy tông phải và gãy chân.

Mặc dầu bị gãy chân nhưng những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp em Phan Thị Ngọc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vẫn chống nạng đến phòng thi đều đặn. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp em đã đỗ tốt nghiệp và nộp hồ sơ vào thi ở trường ĐH Vinh.
Bị tai nạn gẫy chân, thí sinh vác nạng gỗ đi thi - 1
Thí sinh Phan Thị Ngọc trong phòng thi ĐH sáng nay.

Mặc dầu đã một tháng trôi qua, nhưng cái chân trái bị gãy quá nặng nên vẫn chưa thể tháo bột. Đến tận hôm nay, bước vào kỳ thi đại học đợt I, Ngọc vẫn phải bê cái chân bó bột nặng gần 1 yến để tham dự kỳ thi. Gặp Ngọc sáng nay (4/7) tại phòng thi tầng 2 địa điểm Trường ĐH Vinh, Ngọc bảo: “Em năm nay dự thi vào khoa kinh tế của trường đại học Vinh. Cái chân của em bị nặng lắm ít nhất gần một tháng nữa mới tháo được bột anh ạ. Em được bố chở từ xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sang thành phố Vinh để đi thi. Đến cổng trường em phải tự chống nạng gỗ vào phòng thi nhưng rất may có bạn bè giúp đỡ. Cảm giác lần đầu tiên leo lên tầng 2 của trường em sợ ngã lắm, nhưng rồi có các bạn giúp nên em cũng đỡ lo, em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để đậu vào trường này”.  

Bị tai nạn gẫy chân, thí sinh vác nạng gỗ đi thi - 2
Em Phan Thị Ngọc - thí sinh bị gãy chân tại địa điểm thi Trường ĐH Vinh.

Nguyễn Duy