1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc dang tay giúp đỡ người đàn ông ngã xuống vực nằm liệt được đến viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Trượt chân ngã xuống vực sâu khiến anh Thiện nằm liệt giường đến hoại tử. Cảm thương hoàn cảnh của anh, nhiều bạn đọc đã ủng hộ gần 130 triệu đồng, giúp anh tiếp tục đến bệnh viện điều trị.

Ngày 11/11, tại Trung tâm Liền vết thương, bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), phóng viên Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng đến gia đình anh Nguyễn Văn Thiện (thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), số tiền 113.801.750đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái.

Bạn đọc dang tay giúp đỡ người đàn ông ngã xuống vực nằm liệt được đến viện - 1

Gia đình anh Thiện cùng các Y, Bác sĩ đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Xúc động trước tấm lòng bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình mình, chị Triệu Thị Tiếp (vợ anh Thiện) nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm. Chị Tiếp cho biết, tại gia đình và qua đường bưu điện chị nhận được khoảng 16 triệu đồng nữa. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Tiếp được bạn đọc giúp đỡ gần 130 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hậu (em gái anh Thiện) chia sẻ: “Từ lúc được báo Dân trí đăng tải thông tin về hoàn cảnh gia đình, có rất nhiều người gọi điện đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với gia đình, nhờ vậy mà anh trai em được đến bệnh viện tiếp tục điều trị. Gia đình em vui mừng và biết ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm”.

Bạn đọc dang tay giúp đỡ người đàn ông ngã xuống vực nằm liệt được đến viện - 2
Ở bệnh viện, anh Thiện luôn được các Y, Bác sĩ quan tâm giúp đỡ

Về sức khỏe của anh Thiện, bác sĩ Đào Quang Thịnh cho biết: Bệnh nhân Thiện bị suy kiệt, loét vùng cùng cụt. Hiện giờ chúng tôi đang xử lý vết loét và bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Bác sĩ Thịnh chia sẻ thêm, chi phí điều trị cho bệnh nhân đều nằm trong bảo hiểm y tế, bệnh nhân chỉ phải sử dụng thêm dinh dưỡng bổ trợ bên ngoài và chi phí ăn uống, đi lại. Với số tiền đã được giúp đỡ, bạn đọc Dân trí hoàn toàn yên tâm khoản kinh phí chữa trị của anh Thiện.

Như Dân trí phản ánh, anh Thiện là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: “Người cha ngã xuống vực nằm liệt, 2 con thơ phải nghỉ học vì gia cảnh nghèo”, đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Anh Thiện gặp nạn ngã xuống núi khi đi hái dưa trên nương. Nằm viện ở tỉnh Yên Bái một tháng, bác sĩ bảo bị chấn thương các đốt sống gây liệt tủy, từ thắt lưng trở xuống của anh Thiện bị liệt và mất cảm giác hoàn toàn.

Do nằm liệt một chỗ nên nhiều phần trên cơ thể anh Thiện bị lở loét sâu phải phẫu thuật tới bảy lần. Các bác sĩ sau đó chuyển anh về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bạn đọc dang tay giúp đỡ người đàn ông ngã xuống vực nằm liệt được đến viện - 3
Ngã xuống núi khiến anh Thiện bị liệt và loét nhiều phần cơ thể

Ở bệnh viện Việt Đức hai tuần, anh lại được chuyển sang viện Bỏng Quốc gia gần hai tháng thì gia đình không còn khả năng chữa trị, nên đành đưa anh về nhà.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Thiện đã được tới bệnh viện Bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị.