1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp bé trai mồ côi cha hơn 140 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Cha mất, mẹ bỏ rơi, Phúc Thanh được ông bà nội nuôi dưỡng trong cảnh thiếu thốn tình cảm, vật chất. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ cháu hơn 140 triệu đồng.

Ngày 16/1, phóng viên Dân trí cùng ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, đã trao số tiền 142.353.281 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đến gia đình cháu Nguyễn Đình Phúc Thanh (SN 2017, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Bạn đọc giúp bé trai mồ côi cha hơn 140 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí (phải) trao bảng tượng trưng số tiền 142.353.281 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã được chuyển khoản tới gia đình cháu Phúc Thanh (Ảnh: Minh Châu).

Cháu Nguyễn Đình Phúc Thanh là nhân vật trong bài viết "Bé trai 6 tuổi thẫn thờ khóc trước bàn thờ cha, ôm ảnh mẹ vào lòng" đăng báo Dân trí ngày 18/12/2023.

Hơn 4 năm trước, bố của Phúc Thanh chẳng may gặp tai nạn giao thông rồi qua đời ở tuổi 22. Mấy tháng sau, mẹ của em cũng viết đơn ủy quyền cho ông bà nội nuôi cháu.

Trong đơn ủy quyền, mẹ của Phúc Thanh trình bày tuổi đời còn quá trẻ, kinh tế khó khăn nên nhờ ông bà nội nuôi dưỡng cháu nên người. Từ đó, em lớn lên trong cảnh thiếu lời ru của mẹ, thiếu sự chăm sóc, dỗ dành của cha.

Thiếu tình thương, Thanh trầm tính, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Những lúc thương cha, nhớ mẹ, em đến trước bàn thờ cha thẫn thờ khóc, rồi lục tìm lại tấm ảnh cũ của mẹ mà ôm vào lòng. Đêm đêm, nỗi nhớ ấy bộc phát, Thanh lớn tiếng gọi mẹ, gọi cha, ông bà nội vội đến thay nhau dỗ dành.

Bạn đọc giúp bé trai mồ côi cha hơn 140 triệu đồng - 2

Phúc Thanh lớn lên trong cảnh thiếu lời ru của mẹ, thiếu sự chăm sóc, dỗ dành của cha (Ảnh: Trung Thi).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Phúc Thanh số tiền 142.353.281 đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông bà nội của Thanh cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, nuôi dạy cháu nên người.

"Toàn bộ số tiền được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm để dành cho việc ăn học của Phúc Thanh", bà Trần Thị Hoan, nội của Phúc Thanh nói.

Bà Hoan gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, cùng quý mạnh thường quân đã tạo điều kiện giúp đỡ cháu Thanh có điều kiện ăn học thành người.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu Nguyễn Đình Phúc Thanh.

Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng đề nghị gia đình bà Hoan sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách hợp lý nhất để không phụ tấm lòng của mọi người.