1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Bạn đọc giúp đỡ hơn 63 triệu đồng hai bố con tàn tật bị vợ bỏ rơi

(Dân trí) - Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến trao số tiền 63.250.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ đến anh Cao Văn Lâm (xóm Vinh Quang, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Bạn đọc giúp đỡ hơn 63 triệu đồng hai bố con tàn tật bị vợ bỏ rơi

Chứng kiến buổi trao quà có bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ chính sách xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hoàn cảnh anh Cao Văn Lâm được đăng trên báo Dân trí ngày 1/5/2019, mã số 3325: “Rơi nước mắt cảnh “gà trống” tật nguyền nuôi con bệnh tật”.

Hoàn cảnh anh Lâm hết sức bi đát khi sinh ra trong một gia đình nghèo có tới 11 anh chị em tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh sớm phải nghỉ học và đi học nghề lái xe tải rồi nâng bằng ra lái xe khách tại Hải Phòng.

Năm 2009, anh bén duyên với một cô gái Hải Phòng và niềm vui khi hai đứa con lần lượt chào đời năm 2009 và 2011. Nhưng từ khi đứa con thứ hai chào đời thì cơ thể anh bắt đầu có những cơn đau nhức dọc sống lưng và đôi chân. Những cơn đau tăng dần về tần suất và cường độ khiến anh gần như không đi lại được chỉ trong vòng vài tháng sau khi phát bệnh.

Cũng từ đây, anh đi khắp các bệnh viện thăm khám nhưng bác sĩ lắc đầu không tìm ra căn nguyên của căn bệnh mà anh đang phải gánh chịu.

Đau lòng hơn khi anh mắc bệnh thì đứa con trai đầu lòng là cháu Cao Văn Minh Hoàng càng lớn càng có nhiều biểu hiện phát triển chậm về trí tuệ.

Bạn đọc giúp đỡ hơn 63 triệu đồng hai bố con tàn tật bị vợ bỏ rơi - 1

Đại diện chính quyền xã Nghĩa Hội cùng với PV Dân trí chia sẻ với gia cảnh anh Lâm.

Trong lúc cùng cực nhất với bệnh tật anh lại gánh thêm nỗi đau tinh thần gấp bội khi người vợ mà anh vốn rất yêu thương ngày một dần xa lánh anh và đứa con trai thiểu năng trí tuệ.

Thời gian cứ tiếp tục trôi, chút tiền tích cóp được từ những năm tháng làm lái xe, anh dồn vào việc chữa trị đôi chân cho mình rồi cũng cạn đi lúc nào không hay.

Sau nhiều lần ngược xuôi tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, các bác sĩ đã kết luận rằng, anh mắc hội chứng thắt lưng hông, chỉ có thể làm thuyên giảm chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vì vậy, suốt quãng đời còn lại, anh phải sử dụng nạng gỗ để di chuyển.

Năm 2013, bệnh chưa khỏi nhưng số tiền tích cóp đã hết sạch, người vợ bỏ đi để lại cha con bệnh tật, anh đành trở về ngôi nhà bố mẹ ruột ở quê đã qua đời để lại.

Đến năm 2016, vợ của anh chính thức li hôn. Cảnh “gà trống” nuôi con bệnh tật đày đọa khiến cuộc sống của cha con anh càng thêm khốn khó.

Bạn đọc giúp đỡ hơn 63 triệu đồng hai bố con tàn tật bị vợ bỏ rơi - 2

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao tiền cho anh Lâm.

Trước hoàn cảnh đó của bố con anh Lâm, sau khi bài đăng tải nhiều độc giả đã gọi điện chia sẻ, ủng hộ. Anh Lâm cho biết: “Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, tôi đã được một độc giả tại Hải Phòng liên hệ tài trợ toàn bộ đưa ra Hà Nội điều trị căn bệnh thắt lưng hông. Hiện tôi đã đi Hà Nội điều trị được gần 2 tuần rồi, bây giờ chân đi lại cũng đỡ rồi, không còn phải chống nạng như trước nữa”.

Cảm kích trước tấm lòng của mọi người, tại buổi trao quà anh Lâm chia sẻ: “Cảm ơn các độc giả và báo Dân trí đã giúp đỡ cha con tôi. Tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ cố gắng chữa bớt bệnh tật, về xây dựng lại việc chăn nuôi để sớm có kinh tế ổn định cuộc sống cho hai bố con và không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội”.

Số tiền 63.250.000 đồng được tổng hợp bao gồm các tuần do các bạn đọc ủng hộ theo danh sách:

- Tuần 5/4/2019: 30.400.000 đồng

- Tuần 1/5/2019: 9.110.000 đồng

- Tuần 2/5/2019: 23.740.000 đồng

Nguyễn Duy