1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5075:

Bố bỏng 57% cơ thể, con trai dằn vặt muốn thôi học đại học

Hương Hồng

(Dân trí) - Người vợ nghèo vượt hơn nghìn kilomet khóc lặng trước cửa phòng hồi sức tích cực. Gần 1 tháng, chồng chị vẫn hôn mê sâu vì bị bỏng 57% cơ thể. Con trai chị thì dằn vặt khi bố vì mình mà gặp nạn...

Người đàn ông gặp nạn kể trên là anh Nguyễn Văn Thống ( SN 1979). Đã gần 1 tháng kể từ khi tai họa bất ngờ giáng xuống, anh Thống vẫn chưa hồi tỉnh. Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, người đàn ông 44 tuổi này vẫn đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Bố bỏng 57% cơ thể, con trai dằn vặt muốn thôi học đại học - 1

Bị bỏng tới 57% diện tích cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu độ 3, độ 4, tính mạng người đàn ông 44 tuổi lâm vào nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Nói về tình trạng người bệnh, bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia chia sẻ:

"Bệnh nhân bỏng vào khoa này, mỗi người có tình trạng khác nhau. Nhưng với bệnh nhân Nguyễn Văn Thống, chúng tôi vô cùng ái ngại, diện tích bỏng đến 57%, hầu hết là bỏng sâu độ 3, độ 4.

Sau gần 1 tháng hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng phải lọc máu, thở máy, vận mạch liều cao…, đang cần dùng các loại kháng sinh mạnh cộng việc truyền abumin, chi phí cần khoảng 10-20 triệu/ ngày.

Điều nữa khiến chúng tôi trăn trở là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn…".

Mỗi khi dịch từ những vết bỏng sâu tứa ra nhuộm vàng những lớp băng trắng, tôi lại thấy anh Thống rùng mình cựa quậy, lệ lại ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Dù vẫn đang hôn mê sâu, nhưng dường như người đàn ông bất hạnh vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang chịu sự đau đớn khủng khiếp.

Bố bỏng 57% cơ thể, con trai dằn vặt muốn thôi học đại học - 2

Hơn 1 tháng điều trị tích cực, anh Thống vẫn hôn mê, sự sống mong manh hoàn toàn dựa vào máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

 Phòng cách ly đặc biệt yên ắng đến rợn người, chỉ có những tiếng tịch tịch, xè xè… của những thiết bị y tế tối tân trợ giúp người đàn ông nghèo duy trì sự sống.

Bồn chồn đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang buồng bệnh, chốc chốc chị Nguyễn Thị Kim Hương (vợ anh Thống, trú tại thôn 3, An Phú, Pleiku, Gia Lai) lại kiễng chân ghé mắt nhìn qua ô cửa kính dõi theo từng cử động của người chồng.

Ngước lên gương mặt đen nhẻm, hốc hác, giọng chị Hương lạc đi: "Em đang ở trên nương thì có người chạy lên báo tin anh ấy bị bỏng nặng đang cấp cứu ở Hà Nội.

Em nghe mà hồn vía lên mây, đi hỏi vay khắp xóm được 5 triệu, mua vé bay từ Gia Lai ra đây ngay. Gần một tháng rồi, chồng em vẫn hôn mê. Anh ấy mà có mệnh hệ nào, thì mẹ con em biết phải làm sao đây!...", chị Hương bật khóc.

Bố bỏng 57% cơ thể, con trai dằn vặt muốn thôi học đại học - 3

Sự bế tắc hằn trên gương mặt lam lũ của người vợ nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa vạt áo lau nước mắt, người phụ nữ nghèo khó trải lòng tâm sự: Anh Thống vốn quê gốc ở tỉnh Thái Bình. Hơn 20 năm trước, với hy vọng thoát khỏi cảnh sống khó khăn nơi vùng quê "đất chật người đông" chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thống rời quê bươn trải khắp nơi kiếm sống.

Như một định mệnh, đến Gia Lai Thống gặp chị Hương, hai người có cảm tình với nhau rồi nhanh chóng nên duyên chồng vợ…

Chị Hương vốn sức yếu lại mắt kém nên chỉ ở nhà chăm sóc 2 đứa con. Để trang trải cuộc sống và lo cho 2 con ăn học, vốn có sức vóc anh Thống không nề hà bất cứ công việc gì, từ đi rừng, lên nương, phát cây, vác gỗ thuê, hay phụ hồ…

Công việc thường nhật thì nặng nhọc, thù lao ít ỏi cứ ráo mồ hôi lại hết tiền, chính vì vậy bao năm qua gia đình 4 miệng ăn này luôn sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn.

Bố bỏng 57% cơ thể, con trai dằn vặt muốn thôi học đại học - 4

Anh Thống không có bảo hiểm y tế, nên sau gần 1 tháng gồng mình để chồng được chạy chữa tích cực, chị Hương đã rơi vào cảnh khốn quẫn (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hương cho biết thêm, khi đứa con lớn thi đậu một trường đại học ở Hà Nội, anh Thống cùng con ra Bắc. Để lo tiền ăn học cho con, người cha lại tìm kiếm công việc làm thuê không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh lân cận.

"Em nghe được kể lại anh ấy làm thuê cho xưởng hấp sấy khăn ở Thái Bình. Sự việc xảy ra ở xưởng, họ đã hỗ trợ 40 triệu. Họ là xưởng tư nhân nhỏ cũng khó khăn, anh ấy làm việc không có hợp đồng hay giấy tờ gì nên gia đình không dám gán trách nhiệm cho ai cả… ", chị Hương ngậm ngùi.

Vì những tổn thương quá nặng, nên ngay lập tức anh Thống được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Bỏng sâu gần như toàn bộ vùng đầu, 2 chân, 2 tay và vùng lưng, hơn nữa đây đang là giai đoạn nhiễm khuẩn rất nặng nên anh Thống phải sử dụng nhiều loại thuốc đặc hiệu với chi phí đắt đỏ.

Tình trạng bệnh anh Thống quá nặng, phải điều trị tích cực, với chi phí tốn kém trong khi anh không có Bảo hiểm y tế. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, hơn 1 tháng gồng mình chạy chữa cho chồng, nay chị Hương đã rơi vào cảnh khốn quẫn.

Bố bỏng 57% cơ thể, con trai dằn vặt muốn thôi học đại học - 5

Quá bế tắc, chị Hương khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng (Ảnh: Hương Hồng).

"Em vay khắp mọi nơi, giờ không biết là chính xác bao nhiêu nữa, viện phí em đành phải khất nợ. Đứa con trai lớn thì dằn vặt, cháu bảo vì con mà bố gặp nạn, nay cháu không muốn học nữa mà cứ nằng nặc xin nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền chạy chữa cho bố.

Gia đình em thực sự bế tắc quá. Xin các bác cứu chồng em với!... ", chắp 2 tay trước ngực, chị Hương nức nở.

 Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5075 xin gửi về:

1: Chị Nguyễn Thị Kim Hương (vợ bệnh nhân Thống)

Địa chỉ: Thôn 3, An Phú, Pleiku, Gia Lai

ĐT: 0384647453

Hiện anh Thống đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

ĐT: 0982928828 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5075)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269