1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình cháu bé 2 tuổi bố mẹ bị lũ cuốn trôi tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ

Công Bính

(Dân trí) - Đến nay, số tiền bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu bé 2 tuổi, bố mẹ bị lũ cuốn trôi tử vong ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, là hơn 1,5 tỉ đồng.

Bé gái 2 tuổi Lê Lưu Thanh Trúc là hoàn cảnh đã được báo Điện tử Dân trí phản ánh qua bài viết: “Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang”.

Gia đình cháu bé 2 tuổi bố mẹ bị lũ cuốn trôi tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ - 1

Đại diện chính quyền địa phương chứng kiến và trao số tiền hơn 11 triệu đồng đến ông Nhung

Ngày 12/11, phóng viên Dân trí tiếp tục trao số tiền hơn 11 triệu đồng đến ông Lê Tự Nhung – ông nội cháu Lê Lưu Thanh Trúc là người giám hộ cháu bé đến tuổi trưởng thành. Đây là lần thứ 3, phóng viên trao tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình ông Nhung.

Gia đình cháu bé 2 tuổi bố mẹ bị lũ cuốn trôi tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ - 2

Ông Nhung ôm cháu Trúc thắp nhang cho bố mẹ cháu bé.

Trước đó, ngay sau khi biết thông tin anh Lê Tự Quốc (26 tuổi) và chị Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi, ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), là bố mẹ của bé Trúc bị lũ cuốn trôi tử vong ngày 11/10, khi đang trên đường trở về nhà, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Điện tử Dân trí đã gửi lời hỏi thăm và chia buồn với gia đình, đồng thời nhà báo Phạm Tuấn Anh cử phóng viên ngay lập tức trao “nóng” số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ để gia đình bé Trúc vơi bớt khó khăn.

Lần thứ 2, ngày 4/11, phóng viên Dân trí đã tiếp tục trở về thăm gia đình bé Trúc và trao tận tay số tiền 52.285.000 đồng đến ông Lê Tự Nhung, ông nội cháu Lê Lưu Thanh Trúc. Ngay trong ngày, gia đình ông Nhung đã lập sổ tiết kiệm để dành cho cháu Trúc đến tuổi trưởng thành.

Ngoài ra, ông Nhung cho hay, gia đình ông đến nay đã nhận được số tiền hơn 1,5 tỉ đồng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp gia đình. Tất cả số tiền này, ông Nhung đã được gia đình lập sổ tiết kiệm để cho cháu Trúc đến tuổi trưởng thành.

Thay mặt gia đình, ông Lê Tự Nhung cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh và ủng hộ gia đình ông để ông có điều kiện nuôi cháu đến tuổi trưởng thành và lo cho tương lai của cháu.