1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai ông cháu mắc ung thư được bạn đọc giúp hơn 120 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Ông ngoại mắc ung thư sàn miệng chỉ uống thuốc giảm đau cho qua cơn, để tập trung chạy chữa cho cháu ngoại bị ung thư máu. Thương hoàn cảnh, bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ 2 ông cháu hơn 120 triệu đồng.

Ngày 26/6, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND phường Ninh Hiệp đã trao số tiền 51.422.660 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí tới ông Nguyễn Trước (64 tuổi, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Hai ông cháu mắc ung thư được bạn đọc giúp hơn 120 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền phường Ninh Hiệp trao số tiền 51.422.660 đồng bạn đọc ủng hộ ông Trước (Ảnh: Minh Châu).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp qua số tài khoản cá nhân của ông Trước hơn 70 triệu đồng.

Ông Trước là nhân vật trong bài viết "Ông mắc ung thư sàn miệng cắn răng chịu đau nhường cháu ung thư máu đi viện" đăng báo Dân trí vào ngày 28/5.

Cách đây 4 năm, ông Trước phát hiện mình mắc ung thư sàn miệng, chạy chữa tiêu tốn hơn 300 triệu mới giữ được mạng sống đến nay. Hiện tại khối u của ông Trước đã di căn qua hàm gây hoại tử.

Bệnh của ông Trước chưa dứt thì cháu ngoại của ông, Nguyễn Cao Kỳ Nam (12 tuổi) mắc ung thư máu. Nhà vốn đã nghèo khó, thiếu thốn nay cả hai ông cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình càng thêm túng quẫn.

Từ ngày cháu đổ bệnh, ông Trước chỉ dám ở nhà cắn răng chịu đựng những cơn đau dày vò. Lúc đau quá, ông uống vội vài viên thuốc giảm đau được bệnh viện cấp để cắt cơn.

Hai tháng trôi qua, nhưng thấy cháu ngoại vẫn chưa được đi viện vì gia đình túng thiếu, lòng ông Trước như lửa đốt. Ông thầm mong được mọi người giúp đỡ, chạy chữa cho Kỳ Nam.

Hai ông cháu mắc ung thư được bạn đọc giúp hơn 120 triệu đồng - 2

Ông Trước buồn phiền khi thấy gia cảnh nghèo khó, không có tiền cho cháu ngoại chữa bệnh (Ảnh: Trung Thi).

Để hai ông cháu có tiền chữa bệnh, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình hơn 120 triệu đồng.

Ông Trước cho biết ngoài giúp đỡ kinh phí chữa bệnh, nhiều bạn đọc đã trực tiếp điện thoại hỏi thăm, động viên gia đình khiến bản thân rất cảm động.

"Nhờ bạn đọc giúp đỡ mà Kỳ Nam đã đi viện vô thuốc được 1 lần. Đợt khám này, bác sĩ cho biết cơ thể cháu đáp ứng thuốc tốt nên gia đình rất vui mừng", ông Trước cho hay.

Ông ngoại của Kỳ Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí, đã tạo điều kiện giúp đỡ 2 ông cháu một số tiền lớn để chữa bệnh.

Ông Hồ Trọng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến Ban biên tập báo Dân trí, cùng quý bạn đọc.

Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp đề nghị gia đình ông Trước chi tiêu số tiền bạn đọc một cách hợp lý, để việc chữa trị cho 2 ông cháu đạt kết quả tốt nhất.