1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4993:

Mẹ nằm thoi thóp, lo tương lai của cô con gái học giỏi

Trung Thi

(Dân trí) - "Xin hãy giúp con gái tôi với", đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, người mẹ "gần đất, xa trời" vẫn gắng gượng nói lên ước nguyện cuối cùng của đời mình.

Hai năm trước, chị Lê Thị Thanh (50 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) thấy đau ở ngực, đi khám mới biết do bệnh ung thư vú.

Thế nhưng gia cảnh khó khăn, người phụ nữ này đành trở về nhà tự điều trị bằng thuốc nam.

Sau thời gian uống thuốc nam thấy đỡ, chị Thanh lại khăn gói đi tỉnh Gia Lai trồng dưa thuê, dành dụm tiền gửi về cho con gái Lê Thị Hoài Thương (15 tuổi) ở nhà có tiền ăn học.

Mẹ nằm thoi thóp, lo tương lai của cô con gái học giỏi - 1

Thương chăm sóc mẹ mắc ung thư vú giai đoạn cuối (Ảnh: Trung Thi).

Ngờ đâu, cách đây hơn 2 tháng, bệnh tình của chị Thanh tái phát. Khi vào TPHCM khám, bác sĩ "lắc đầu" vì chị đã ung thư giai đoạn cuối, di căn sang phổi.

Trong căn nhà cũ kỹ của cha mẹ, tiếng ho dồn dập của chị Thanh làm người nghe "nóng ruột, nóng gan". Thấy người lạ đến, người phụ nữ cong người gắng ngắt cơn ho và nhìn về phía Thương, nói thều thào: "Xin hãy giúp con gái tôi với!".

Ông Lê Ngọc (74 tuổi, cha chị Thanh) cho biết, hai vợ chồng Thanh kết hôn và sinh cháu Thương, chung sống 7 năm thì ly hôn, con gái sống cùng mẹ. Để có tiền nuôi con, người mẹ đơn thân mưu sinh nhờ vào chiếc xe đẩy bán bánh mì, nhiều lắm một ngày kiếm được 150.000 đồng.

Thấy con gái ngày càng lớn, chi tiêu cho việc học hành tốn kém hơn, còn thu nhập từ xe bánh mì bấp bênh, nên chị Thanh quyết định đi trồng dưa mướn ở các tỉnh Tây Nguyên.

Dù công việc khá vất vả, nhưng đổi lại chị được trả công hàng ngày nhiều hơn. Chị có khoản dành dụm, gửi về nhà lo cho việc ăn học của con gái.

Bất ngờ giữa năm 2021, chị Thanh thấy ngực mình có dấu hiệu bất thường, đi khám mới biết mắc bệnh ung thư. Nay căn bệnh không còn cách chữa trị, nỗi lo lớn nhất của chị trước khi mất là đứa con gái ngoan hiền, học giỏi.

Trong căn nhà của gia đình, nơi trang trọng nhất là chiếc tủ kính xếp đầy giấy khen của cháu Thương. Ông Lê Ngọc cho hay, trong suốt 9 năm học, Thương đều là học sinh giỏi. Ngoài ra, cháu còn đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn ngữ văn.

Mẹ nằm thoi thóp, lo tương lai của cô con gái học giỏi - 2

Thương học giỏi suốt 9 năm học (Ảnh: Trung Thi).

"Con gái tôi bệnh nặng, vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng không ai nuôi con nó ăn học. Vì Thanh biết, tôi thì sức già yếu, bản thân còn lo chưa xong, tiền đâu lo cho cháu. Bởi vậy, cứ nhìn con thơ, nước mắt con tôi chảy thành dòng", ông Ngọc tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, giáo viên trường THCS Nguyễn Thế Bảo (chủ nhiệm lớp 9 của Thương) nhận xét Thương là một học sinh ngoan hiền, học giỏi của lớp. Ngoài ra em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn ngữ văn.

"Ở lớp, Thương là đứa trẻ ngoan, học giỏi được mọi người quý mến. Trước đây, gia đình em đã khó khăn, nay mẹ đổ bệnh hiểm nghèo nên vất vả bội phần. Vừa qua, nhiều cô giáo ở trường đến thăm mẹ của Thương và động viên em cố gắng học hành", cô Mỹ cho hay.

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng xác nhận gia đình chị Lê Thị Thanh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, cần sự giúp đỡ.

"Gia cảnh nhà chị Thanh trước nay đã khó khăn, nay lại đổ bệnh ung thư giai đoạn cuối, tiêu tốn nhiều tiền chữa trị. Chị Thanh còn có một con gái mới 15 tuổi, học giỏi, mong cháu được giúp đỡ để ăn học đến nơi đến chốn", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4993 xin gửi về:

1. Em Lê Thị Hoài Thương

Chỗ ở hiện nay: thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0799.345.531

Số tài khoản: 1040844215 - ngân hàng Vietcombank - chủ tài khoản Lê Thị Hoài Thương

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

TTel:0024.33.77366.491/Fax: 0024.33.7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4993)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

SwiftCode: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

SwiftCode: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 00236.33653725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 0028.3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel:0292.3.733.269