1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4588:

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh

Hương Hồng

(Dân trí) - Xoay xở mọi cách, cũng không thể có tiền để chữa trị cho 2 đứa con cùng mắc căn bệnh teo não bẩm sinh. Trong cơn cùng quẫn người mẹ nghèo ao ước thêm một lần được đưa các con đến bệnh viện.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có 2 con mắc teo não

Con đường mòn men theo con suối đưa chúng tôi đến ngôi nhà sàn xiêu vẹo, nằm chênh vênh bên sườn núi của gia đình người mẹ trẻ Nông Thị Triều (25 tuổi, trú ở thôn Khau Tổng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).

Vượt qua những bậc thang gỗ ọp ẹp, bước chân vào nhà là một cảnh tượng thương tâm đập ngay trước mắt, khiến chúng tôi thấy lòng quặn thắt. Dưới cái nóng hầm hập của tấm lợp fibro xi măng phả xuống sàn nhà, là 2 hình hài nhỏ xíu nằm co quắp, chân tay co rút biến dạng, miệng liên tục gào khóc…

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 1

2 chị em ruột cùng mắc căn bệnh teo não bẩm sinh. Những hình ảnh thật khó ai có thể cầm được lòng mình.

Thấy con khóc, Triều lật đật ôm cả 2 đứa vào lòng rồi xúc vội mấy thìa nước cháo vào miệng con. Sau một hồi gào khóc, 2 đứa trẻ bất hạnh dần ngủ thiếp đi lọt thỏm trong vòng tay mẹ.

Liên tục lau mồ hôi cho các con, Triều nghẹn giọng: "2 đứa đói bụng, em phải đặt chúng để nấu đi nấu cháo. Thời tiết mấy hôm nay nắng nóng, nên 2 đứa quấy khóc nhiều hơn. Nhìn các con đói bụng gào khóc, mà em như đứt từng khúc ruột…", người mẹ trẻ dân tộc Tày thổn thức.

Cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, Triều tâm sự với chúng tôi trong nỗi đau thật khó mà diễn tả: 20 tuổi Triều sinh con đầu lòng. Lúc mới ra đời bé Hà Quỳnh Như cũng bụ bẫm, xinh xắn như bao đứa trẻ khác. Nhưng càng lớn bé Quỳnh Như càng có những biểu hiện bất thường như, chậm lớn, cơ thể mềm oặt, chân tay co quắp… Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đã tập đi, bi bô tập nói thì con gái của Triều vẫn đặt đâu nằm đấy.

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 2

Đã 5 tuổi, nhưng bé Quỳnh Như chỉ nặng chưa đầy 6 kg, cơ thể mềm oặt, chân tay co quắp.

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 3

5 tháng tuổi, bé Dũng chỉ nặng 2 kg, cơ thể yếu ớt.

Vay mượn, đôi vợ chồng nghèo đưa con xuống Hà Nội khám thì được biết Quỳnh Như mắc căn bệnh teo não bẩm sinh, bệnh tình của con phải kiên trì chạy chữa thì mới có hy vọng.

Trong nhà không có lấy một xu, không thể chữa trị cho con nơi bệnh viện 2 vợ chồng nghèo chỉ còn biết đưa con về nhà trong nước mắt. Đã 5 tuổi, nhưng bé Quỳnh Như chỉ nặng chưa đầy 6 kg, chỉ biết khóc khi đói, khi đau…

Những tưởng một đứa con mang bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, đã là nỗi ám ảnh cả đời đấng sinh thành. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tai ương, bất hạnh cứ nhằm gia đình khốn khó này mà giáng xuống, đẩy họ đến tận cùng của nỗi đau.

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 4
Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 5

Người mẹ trẻ này đã khóc cạn nước mắt vì con.

"Cháu Hà Văn Dũng giờ đã được hơn 5 tháng tuổi nhưng mới nặng 2kg, con yếu lắm đến tiếng khóc cũng nghẹn như con mèo hen. Nhiều lúc nhìn các con mà em như thấy mình có tội, có lúc em muốn buông xuôi giải thoát mọi thứ…", Triều ghì chặt thằng bé nhỏ như con mèo con vào lòng, đôi vai gầy rung lên bần bật theo tiếng nấc.

Nén nỗi đau, Triều kể: Khi bé Quỳnh Như được 4 tuổi vợ chồng Triều quyết định sinh thêm bé thứ 2. Đôi vợ chồng trẻ dồn biết bao kỳ vọng vào đứa con này, nhưng rồi nỗi đau lại nhân lên gấp bội khi cho dù đã gìn giữ suốt thai kỳ thì đứa trẻ cũng chỉ nằm trong bụng mẹ đến tuần thứ 31…

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 6

Gương mặt thật khó mà diễn tả nỗi đau.

"Bé Dũng sinh non khi mới được hơn 7 tháng. Con quá yếu, bác sĩ bảo con cũng mắc teo não giống chị. Mọi người lo sợ con em sẽ không sống được, nhưng thằng bé đã vượt qua, con em đã được làm người. Thằng bé đến với vợ chồng em như món quà ông Trời ban tặng, bằng giá nào em cũng phải cứu con…", Triều nói rồi ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Nỗi đau quá lớn khiến Triều rơi vào trạng thái trầm uất. Có lúc người mẹ tội nghiệp này đã nghĩ quẩn để quên hết mọi đớn đau, phiền muộn trên đời. Chỉ đến khi có người đặt bé Dũng vào lòng, thằng bé khát sữa ngằn ngặt khóc rồi bằng bản năng sinh tồn nó há miệng, dụi đầu vào ngực mẹ… Lúc ấy Triều chợt bừng tỉnh, người mẹ trẻ tự nhủ, mình phải cùng con sống và "chiến đấu" tới hơi thở cuối cùng.

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 7

Làm quần quật suốt ngày cũng không kiếm đủ cái ăn, ước một ngày được nhìn thấy các con bước đi, được nghe tiếng con gọi "mẹ ơi" ngày một xa vời.

"Em có tội với các con, khi sinh con ra được khỏe mạnh như con người ta. Tội của vợ chồng em lớn hơn nữa, khi không thể chạy chữa cho các con. Nhìn 2 đứa con co quắp cứng đơ, người lúc nào cũng gồng lên cong như con tôm…, nhiều lúc em không chịu nổi. Muốn một lần nữa đưa các con đến bệnh viện, nhưng vợ chồng em không biết kiếm đâu ra tiền…", người mẹ nghèo khó lại bật khóc.

Cuộc sống ở nơi vùng núi đặc biệt khó khăn, 2 con lại mắc bệnh hiểm nghèo, để mưu sinh và hy vọng có chút tiền mua thuốc cho con, anh Hà Văn Sa (31 tuổi, chồng của Triều) không dám nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì. Khi chúng tôi đến thăm 2 đứa trẻ bất hạnh, người cha nghèo khó này vẫn đang miệt mài vác gỗ thuê ở cánh rừng cách nhà gần 10 cây số.

Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 8
Nỗi đau người mẹ sống như đã chết khi có 2 con mắc bệnh teo não bẩm sinh - 9

Muốn thêm một lần được đưa các con đến bệnh viện, nhưng người mẹ nghèo này không biết tìm đâu ra tiền!

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh đặc biệt éo le này, anh Nông Thế Bích, Chủ tịch UBND xã Mai Lạp cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Sa, chị Triều thực sự rất khó khăn nhiều năm qua là hộ nghèo ở địa phương. 2 con của anh chị mắc bệnh nặng nằm một chỗ lại thường xuyên phải đi viện rất tốn kém. Chính quyền địa phương và bà con chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ gia đình, giúp các cháu nhỏ được tới bệnh viện chữa trị…".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4588 xin gửi về:

1. Chị Nông Thị Triều

Địa chỉ: Thôn Khau Tổng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0868123448

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4588)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269