1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 100 triệu đồng tới hoàn cảnh cha mẹ tai biến, con gái ốm nặng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đại diện Báo Dân trí vừa trao hơn 100 triệu đồng tới ông Nguyễn Khắc Hùng (Cần Thơ). Ông Hùng là nhân vật trong bài viết "Cha mẹ tai biến liệt giường, vợ chồng con gái ốm nặng khẩn cầu sự giúp đỡ".

Số tiền gần 110 triệu đồng mà gia đình ông Nguyễn Khắc Hùng (59 tuổi, ngụ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) nhận được là của bạn đọc giúp đỡ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam trong các tuần 2 và 3 của tháng 12/2021.

Trong đó, PV Dân trí trực tiếp trao gần 104 triệu đồng đến gia đình, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Thượng tá Lương Hoàng Tuấn - Phó trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (Công an TP Cần Thơ) đã hỏi thăm, chia sẻ sâu sắc với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Hùng.

Trao hơn 100 triệu đồng tới hoàn cảnh cha mẹ tai biến, con gái ốm nặng - 1

Thượng tá Lương Hoàng Tuấn - Phó trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (Công an TP Cần Thơ) cùng nhà báo Phạm Tâm trao số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình ông Hùng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cùng đó, bạn đọc Dân trí cũng ủng hộ gia đình ông Hùng 5.700.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Đón nhận tình cảm từ bạn đọc báo Dân trí và sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, vợ chồng ông Hùng vô cùng biết ơn và xúc động. 

Với số tiền lớn được hỗ trợ, ông Hùng dự định sẽ trả nợ, trích một khoản để sửa sang lại căn nhà, khoản còn lại thì gửi ngân hàng để duy trì chi phí khám chữa bệnh sau này.

"Gia đình tôi vô cùng biết ơn bạn đọc báo Dân trí cả trong và ngoài nước đã giúp đỡ. Gia đình hứa sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, sẽ cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại", bà Vang xúc động nói.

Như Dân trí đã thông tin, ông Hùng ở rể nhà vợ, có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ vợ. Vợ chồng ông Hùng vốn chăm chỉ làm ăn, ông làm thuê làm mướn, vợ bán hàng, chạy chợ, nấu rượu. Hồi trước dù vừa nuôi cha mẹ già, vừa nuôi 2 đứa con ăn học nhưng vợ chồng ông Hùng vẫn để ra được một khoản nhỏ tiết kiệm.

Trao hơn 100 triệu đồng tới hoàn cảnh cha mẹ tai biến, con gái ốm nặng - 2

Cha, mẹ bà Vang ốm liệt giường hơn 10 năm nay (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thế nhưng kể từ hơn 10 năm trước, khi cha mẹ bà Nguyễn Thị Tuyết Vang (vợ ông Hùng) lần lượt bị tai biến nằm liệt giường thì hoàn cảnh gia đình ông Hùng dần rơi vào khốn khó. Hơn 10 năm ông bà chẳng làm được gì vì phải quanh quẩn chăm 2 người bệnh, những đồng tiền tích cóp được cứ đội nón ra đi gần hết.

Rồi 4 năm trước, bà Vang lại phát hiện bị u vú, phải vay mượn khoản tiền lớn để làm phẫu thuật. Vợ chưa kịp khỏe lại thì ông Hùng lại xuất hiện các triệu chứng xương khớp, đến hiện tại ông bị viêm xương, viêm khớp nhiều vị trí, chỉ mỗi việc ngồi xuống đứng lên cũng hết sức khó khăn.

Để có tiền khám chữa bệnh cho cả nhà, vợ chồng ông Hùng chỉ biết vay rồi lại vay, nợ cứ đội lên ngày một nhiều. Mái nhà tranh cất từ chục năm trước giờ đã xiêu vẹo, sập sệ nhưng ông Hùng cũng đành chịu vì không có chút tiền bạc gì để chi phí sửa sang.