1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

An Giang:

Trao hơn 45 triệu đồng đến anh Kiều Văn Ngùng

(Dân trí) - Ngày 12/10, PV Dân trí cùng đại diện ban ngành đoàn thể UBND xã Phú Hội đến thăm và trao tới anh Kiều Văn Ngùng số tiền 45.320.000đồng. Anh Ngùng là nhân vật trong bài viết: “Chồng bệnh tim, vợ đi nhặt rác cầm cự cuộc sống cho 4 con thơ”.

Khi đoàn chúng tôi đến thăm cũng là lúc anh Ngùng đi hốt thuốc nam ở tận Đồng Tháp vừa về tới nhà. Anh Ngùng cho biết, sức khỏe hiện tại của anh kém hơn trước, đi bộ khoảng 20m là phải ngồi nghỉ mệt nhưng suốt thời gian qua anh chỉ uống thuốc nam.

Ngoài nỗi lo về sức khỏe, anh Ngùng cũng cho biết thêm, căn nhà cất tạm cặp tỉnh lộ 957 đã được đơn vị thi công thông báo tháo dỡ trong tuần tới. Riêng căn nhà cũ đã mục nát nên thời gian tới gia đình anh chưa biết ở đâu.


Bà Nguyễn Thị Nhanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội đại diện bạn đọc Dân trí trao tới vợ chồng anh Kiều Văn Ngùng số tiền 45.320.000đồng

Bà Nguyễn Thị Nhanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội đại diện bạn đọc Dân trí trao tới vợ chồng anh Kiều Văn Ngùng số tiền 45.320.000đồng

Theo anh Ngùng, thời gian qua có nhiều người hảo tâm hỏi thăm bệnh tình, cảnh khó của gia đình, tuy nhiên có nhiều người xấu xưng nhân viên công ty viễn thông cho biết trúng thưởng và đề nghị anh Ngùng nạp tiền điện thoại. Do tin tưởng nên anh Ngùng đã trúng chiêu lừa, mất 200.000 đồng. Ngoài ra, một người tên Bao ở Thái Nguyên gửi thư báo toa thuốc và yêu cầu anh Ngùng chụp hình gia đình và gửi kèm 2 triệu đồng để ông gửi thuốc. Khi anh Ngùng không làm theo, người đàn ông này dùng lời lẽ khó nghe, miệt thị anh Ngùng.

Bà Nguyễn Thị Nhanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội đại diện bạn đọc Dân trí trao tới gia đình anh Kiều Văn Ngùng số tiền 45.320.000đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 3 tháng 9. Bà Nhanh đề nghị anh Ngùng sử dụng đồng tiền đúng mục đích, tập trung vào việc chữa bệnh để sớm khỏe mạnh lo cho 4 con nhỏ.


Nội dung bức thư của người đàn ông tên Bao. Sau khi yêu cầu anh Ngùng gửi 2 triệu đồng không được, người đàn ông này liên tục điện thoại nói lời khó nghe đối với vợ chồng anh Ngùng

Nội dung bức thư của người đàn ông tên Bao. Sau khi yêu cầu anh Ngùng gửi 2 triệu đồng không được, người đàn ông này liên tục điện thoại nói lời khó nghe đối với vợ chồng anh Ngùng

Cầm số tiền trên tay, anh Ngùng bùi ngùi cho biết: “Tôi thấy mấy người ở xóm sau khi mổ tim xong cũng không qua khỏi, vả lại số tiền này cũng không đủ mổ tim. Do vậy, tôi muốn dùng số tiền này để dành lo cho các cháu ăn học”.

Đại diện các ban ngành đoàn thể cùng PV Dân trí vận động anh đi bệnh viện khám bệnh. Khi biết bệnh tình thế nào sẽ quyết định việc phẫu thuật tim. Từ sự vận động của người thân, chính quyền địa phương, anh Ngùng hứa vài ngày tới anh sẽ lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh thăm khám.

Vợ chồng anh Kiều Văn Ngùng và chị Trần Thị Viểm gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

Ngô Nguyễn