1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cannavaro: “Biết đâu tôi sẽ làm HLV đội bóng thiếu nhi của Việt Nam”

(Dân trí) - Mở đầu câu chuyện bằng câu tiếng Việt khá rành mạch: “Xin chào các bạn”, Fabio Cannavaro khiến cho khán phòng phải ngạc nhiên vì anh chỉ mới có vài giờ ở Việt Nam. Đấy cũng là cách anh bắt đầu buổi giao lưu với giới truyền thông trong nước chiều nay…

 

“Phụ nữ Việt Nam đẹp và tự tin”

 

Vừa đặt chân đến sân bay, đã có rất đông người hâm mộ vây lấy anh, anh cảm thấy như thế nào khi nhận được tình cảm ấy?

 

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất tò mò muốn khám phá văn hóa, cuộc sống của các bạn. Tôi cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì những tình cảm mà họ dành cho tôi. Phụ nữ Việt Nam rất đẹp, nhưng quan trọng hơn cả cái đẹp là tôi thấy họ rất tự tin với nụ cười thường trực trên môi.
 
 
Cannavaro: “Biết đâu tôi sẽ làm HLV đội bóng thiếu nhi của Việt Nam” - 1

Cannavaro xuất hiện tại buổi họp báo với nụ cười rạng rỡ
 

 

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, tình yêu của CĐV có phải là điều quan trọng nhất?

 

Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng với tôi, tình cảm của CĐV là quan trọng nhất.

 

Vậy mục đích chính của anh khi có mặt tại Việt Nam là gì, thưa anh?

 

Khi tôi có mặt ở đây, tôi là đại diện cho bóng đá Ý, cho thế hệ cầu thủ Ý VĐTG năm 2006. Hè năm ngoái, tôi đến Singapore, giờ tôi lại đến Việt Nam. Đấy là một cách quảng bá bóng đá Ý tại khu vực Đông Nam Á.

 

Gần đây, Anelka đã sang Trung Quốc thi đấu. Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có trào lưu các danh thủ sẽ đến quốc gia này ở phần cuối của sự nghiệp?

 

Anelka là một cầu thủ tài năng, tôi tin vào lựa chọn của anh ấy. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nói riêng và bóng đá châu Á nói chung là địa chỉ hấp dẫn, có thể thu hút các danh thủ trong tương lai.

 

“Một ngày nào đó, tôi sẽ huấn luyện một đội bóng thiếu nhi tại Việt Nam”

 

Trong cuộc đời anh, đâu là những kỷ niệm đẹp nhất và đâu là điều đáng quên nhất?

 

Ngôi vô địch thế giới năm 2006 dĩ nhiên là kỷ niệm đẹp nhất. Nó là giấc mơ của riêng tôi và của cả một dân tộc. Còn điều đáng quên nhất chính là thất bại trong trận chung kết Euro 2000. Một trận thua mà chúng tôi vẫn bảo rằng thua theo kiểu Ý.
 
 
Cannavaro: “Biết đâu tôi sẽ làm HLV đội bóng thiếu nhi của Việt Nam” - 2

Cannavaro ký tặng vào chiếc áo đấu ĐT Italia
 

 

Còn về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới năm 2006 thì sao?

 

Đấy cũng là một kỷ niệm rất đẹp. Thường thì các cầu thủ tấn công được vinh danh nhiều hơn. Nhưng nhờ ngôi VĐTG 2006 mà tôi được chọn. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì họ đã giúp tôi đạt được danh hiệu ấy.

 

Anh đã VĐTG trong tư cách cầu thủ, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ VĐTG trong tư cách HLV, cũng với đội tuyển Ý?

 

Tôi chưa biết tương lai tôi sẽ làm gì. Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống của tôi tại Dubai. Tôi đang tận hưởng những giây phút thư giãn sau chuỗi ngày lao động miệt mài.

 

Nhiều cầu thủ lớn đã chọn bóng đá châu Á, đồng thời các đội bóng Việt Nam cũng luôn chào đón các danh thủ lừng lẫy một thời, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ đến thi đấu tại Việt Nam?

 

Tôi chưa thể nói về việc đó, bởi giờ tôi đã chấm dứt hẳn việc đá bóng. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ huấn luyện một đội bóng thiếu nhi ở đất nước của các bạn.

 

Bóng đá Ý từng điêu đứng vì Calciopoli, Juventus của anh cũng vậy, anh cảm giác như thế nào ở thời điểm vừa nêu?

 

Vì Calciopoli mà Juventus phải xuống hạng. Nhưng điều quan trọng hơn là Juventus và bóng đá Ý sẽ đứng lên sau nỗi buồn ấy như thế nào.

 

Sau Calciopoli, anh đã rời nước Ý, rời Juventus sang khoác áo Real Madrid. Anh giải thích quyết định đó ra sao?

 

Khi một đội bóng phải xuống hạng, vấn đề tài chính luôn là vấn đề nóng bỏng nhất. Thời điểm ấy, Juventus không thể trả lương cho tất cả mọi ngôi sao, họ phải cân bằng tài chính bằng cách bán bớt cầu thủ. Tôi ra đi cũng là một cách để hy sinh cho CLB.

 

Anh từng đối đầu với rất nhiều tiền đạo lớn, như Vieri, Inzaghi, Batistuta, Ronaldo (Rô béo), anh ngán nhất người nào trong số ấy. Nếu còn thi đấu, anh cho rằng anh có cản nổi Messi?

 

Ronaldo. Khi anh ấy muốn ghi bàn thì hầu như các hậu vệ không thể ngăn chặn. Anh ta biết tạo ra khoảng trống và tư thế để dứt điểm. Messi cũng vậy, cậu ta quá thông minh, quá tinh quái và nguy hiểm, mà tôi chưa thể nghĩ ra cách nào để cản Messi.

 

“Hậu vệ Ý ngày nay không còn đẹp trai và chắc chắn nữa”

 

Sau thế hệ của anh, Nesta, Maldini, bóng đá Ý không còn nhiều hậu vệ được phái nữ yêu mến?

 

Phụ nữ yêu mến chúng tôi vì chúng tôi đẹp trai, chơi bóng giỏi, lịch lãm. Giờ đây, các hậu vệ Ý ngày nay không đẹp trai như thế hệ của chúng tôi, và họ cũng không còn thi đấu chắc chắn nữa.
 
 
Cannavaro: “Biết đâu tôi sẽ làm HLV đội bóng thiếu nhi của Việt Nam” - 3

Cannavaro nhiệt tình trả lời câu hỏi từ người hâm mộ TP.HCM
 

 

Anh không cao lớn, nhưng luôn mạnh mẽ và chắc chắn trong thi đấu, đâu là bí quyết của anh?

 

Cầu thủ bóng đá không nhất thiết phải to con, vì bóng đá là môn mà mọi người có thể chơi. Điều quan trọng là bạn phải phấn đấu không ngừng, bạn phải chuyên nghiệp. Tôi, Maldini có thể đá bóng liên tục hơn 20 năm trời là nhờ chúng tôi chuyên nghiệp.

 

Anh nghĩ đội nào sẽ vô địch Euro 2012?

 

Tôi là một người Ý, dĩ nhiên tôi tin đội Ý sẽ vô địch. Chúng tôi có một VCK World Cup 2010 đáng buồn, nhưng tôi tin Euro 2012 sẽ khác hẳn với bóng đá Ý.

 

Nhiều người rất nhớ hình ảnh anh đứng sừng sững cho Pirlo tựa vào anh trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết World Cup 2006?

 

Bóng đá Ý đã trải qua quá nhiều bi kịch trong các loạt sút luân lưu. Khi đó, đơn giản chúng tôi tin rằng bi kịch sẽ không lập lại với chúng tôi nữa. Nhưng thú thật, nhiều năm sau, khi xem lại hình ảnh ấy, tôi cũng không hiểu tại sao mình bình tĩnh đến vậy (cười).

 

Kim Điền (ghi)