1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: "Tiếc cho futsal Việt Nam"

Giã từ nghiệp cầu thủ nhưng Hồng Sơn chưa xa rời sân cỏ. Anh đang huấn luyện lứa cầu thủ U15 của Thể Công và lâu lâu lại xỏ giày của CLB Bia Đỏ. Có mặt trong đội tuyển futsal VN tại giải vô địch châu Á 2005, Sơn vẫn chơi quyến rũ như ngày nào.

Anh có bất ngờ khi được triệu tập vào đội tuyển futsal VN ?

 

Cả tôi và Tuấn Thành đều "giật mình" khi nhận giấy triệu tập thi đấu tại giải châu Á. Hai đứa tôi chưa bao giờ chơi bóng đá trong nhà, cả hai cũng đều lớn tuổi nên khi vào đội tuyển ai cũng rất lo. Rất may là qua những buổi đầu làm quen, chúng tôi đã thích nghi rất nhanh và đá... cũng được. Là cầu thủ trên 30 tuổi mà vẫn có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia là vinh dự và niềm vui lớn của chúng tôi.

 

Qua những trận đầu tiên của giải, anh nhận xét gì về futsal VN ? 

 

Tiếc quá, nếu chúng ta đầu tư sớm hơn thì đâu đến nỗi. Anh em trong đội đều là cầu thủ trẻ, còn thiếu kinh nghiệm thi đấu nhưng tuyển VN chẳng thua các đối thủ khác bao nhiêu. Futsal trái ngược hoàn toàn với bóng đá sân cỏ. Cầu thủ futsal cũng cần những tố chất và khả năng khác biệt với bóng đá 11 người, nhưng rất may là anh em trong đội đã thích nghi nhanh và nỗ lực hết mình.

 

Futsal, theo anh, có phù hợp với người VN ?

 

Trước đây tôi chỉ biết futsal qua truyền hình và báo chí, nhưng khi tiếp xúc tôi thấy rất thú vị và đâm ghiền. Futsal rất phù hợp với thể trạng người VN. Do đây là môn đấu không chú trọng quá về thể hình và thể lực nên chúng ta có thể chơi ngang ngửa với bất cứ đối thủ nào.

 

Cầu thủ VN còn có ưu thế lớn là rất nhanh nhẹn và có kỹ thuật. Nếu chúng ta đầu tư rộng khắp và có chiều sâu, bắt đầu từ trường học thì tôi tin trong thời gian ngắn, futsal VN sẽ có thứ hạng cao trên châu lục.

 

Anh có nghĩ đến việc trở thành HLV đội tuyển futsal trong tương lai?

 

Không đơn giản vậy đâu, để trở thành HLV futsal chắc chắn phải trải qua nhiều khóa học nữa. Nhưng biết đâu được... (cười).

 

Xin được hỏi "ngoài luồng" một chút, Hồng Sơn nghĩ gì về thành tích của CLB Thể Công ở mùa giải năm nay?

 

Buồn lắm, ai cũng mong Thể Công trở lại V-League, nhưng... Thể Công thua do yếu về lực lượng. Các cầu thủ trẻ còn quá non trong khi số anh em lớn tuổi đã chững lại. Dù vậy tôi vẫn rất hy vọng Thể Công sớm lấy lại hình ảnh hào hùng của mình. 

 

Đang là HLV đảm trách đào tạo trẻ của Thể Công, anh nhận xét gì về "nhân tài" của lò đào tạo cầu thủ từng nổi tiếng khắp nước này?

 

Bây giờ ít người chọn bóng đá để lập nghiệp quá nên chúng tôi rất vất vả trong tuyển chọn và đào tạo. Có khi tuyển được những cầu thủ có năng khiếu nhưng chỉ mới huấn luyện được vài hôm thì bố mẹ họ đã gọi về, không cho tập nữa. Thời chúng tôi, khoảng năm 1983, một lứa năng khiếu có đến 3.000 người nên tất cả đều cố gắng cạnh tranh để tồn tại. Bây giờ mỗi khóa nhiều lắm là 30 - 50 người, làm sao tìm ra được những nhân tài xuất chúng.  

 

Giới chuyên môn bảo trong nhiều năm qua bóng đá VN vẫn chưa ai có thể thay thế được Hồng Sơn?

 

Tôi cũng thấy buồn bởi trong 5 năm trở lại đây không có cầu thủ trẻ nào nổi trội. Chúng ta đã có một lứa U23 tốt ở SEA Games 22, nhưng hầu hết đều chững lại. Điều này phần lớn do cầu thủ trẻ VN bị chi phối quá nhiều lúc mới chập chững thành "sao". Muốn trở thành cầu thủ giỏi, tôi nghĩ họ phải biết vì bóng đá mà hy sinh tất cả.

 

Quang Huy (Thanh niên) thực hiện