Đội tuyển Đan Mạch: "Những người viết tiếp chuyện cổ tích Andersen"

Sông Lam

(Dân trí) - Thật kỳ lạ khi số phận của đội tuyển Đan Mạch tại Euro 2020 cũng giống y hệt số phận của Christan Eriksen, những người đã viết tiếp chuyện cổ tích Andersen với cái kết không thể không có hậu hơn nữa.

Có lẽ sự kiện gây chấn động tại VCK Euro 2020 không nằm ở câu chuyện đội tuyển Đức đánh bại Bồ Đào Nha, đội tuyển Italia toàn thắng 3 trận vòng bảng hay Hungary cầm hòa đội tuyển Pháp, mà nó đến từ câu chuyện cầu thủ Eriksen bị đột quỵ trên sân trong trận đấu giữa Đan Mạch với Phần Lan ở lượt đầu tiên vòng bảng.

Đội tuyển Đan Mạch: Những người viết tiếp chuyện cổ tích Andersen - 1

Toàn bộ cầu thủ Đan Mạch cũng như người hâm mộ bóng đá đều lo sợ khi chứng kiến Eriksen đổ gục trên sân đấu vì đột quỵ.

Đó là một tình huống chưa từng thấy trong lịch sử Euro hay các giải đấu lớn khác, khi một cầu thủ bị ngưng tim và đổ gục trên sân ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra gay cấn.

Hàng nghìn khán giả trên sân cũng như hàng triệu người theo dõi bóng đá trên toàn cầu đã có thể mường tượng về một bi kịch của bóng đá là Eriksen qua đời ngay trên sân cỏ. Thậm chí bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch còn cho biết, tim của Eriksen đã ngừng đập và coi như đã chết vào lúc đó.

Nếu Eriksen chết, có lẽ Euro 2020 xem như cũng kết thúc, dù giải đấu chỉ mới bước vào lượt đấu đầu tiên vòng bảng. Những chiến thắng của bất kỳ đội tuyển nào sau đó, kể cả giành ngôi vương ở Euro 2020, đều không còn ý nghĩa gì nữa hết.

Nhưng thật may, cho cả Eriksen lẫn Euro 2020, khi tuyển thủ Đan Mạch từ chối tử thần, vượt qua những giây phút khó khăn nhất và khó tin nhất bằng cách trở về từ cõi chết.

Eriksen hồi tỉnh lại ở bệnh viện, nhớ lại được những gì đã xảy ra với mình, thậm chí còn gọi điện động viên đồng đội tiếp tục hoàn thành trận đấu đang dang dở. Tin vui còn đến với người hâm mộ, khi Eriksen sau đó còn được phẫu thuật cấy máy khử rung tim, đồng nghĩa sự nghiệp chơi bóng của anh chưa hẳn đã kết thúc sau vụ đột quỵ chấn động làng túc cầu này.

Đội tuyển Đan Mạch: Những người viết tiếp chuyện cổ tích Andersen - 2

Đan Mạch đã chơi một trận đấu tuyệt hay trước đội tuyển Bỉ dù họ để thua với tỷ số 1-2 khi Kevin de Bruyne quá xuất sắc.

Nếu như Eriksen đã viết nên câu chuyện cổ tích cho riêng mình thì đội tuyển Đan Mạch cũng viết tiếp một câu chuyện cổ tích thần kỳ không kém tại Euro 2020 - xứng danh với biệt danh "Những chú lính chì dũng cảm" của mình.

Sau khi chứng kiến Eriksen ngã quỵ trên sân và đứng trước lằn ranh sinh tử, các đồng đội của anh ở tuyển Đan Mạch đã không còn tinh thần thi đấu và để thua Phần Lan với tỷ số 0-1. Trong đó, Pierre-Emile Hojbjerg còn đá hỏng một quả phạt đền. Nhưng không một ai trách Hojbjerg, bởi lúc này toàn bộ tâm trí của đất nước Đan Mạch chỉ dành cho Eriksen.

Sau thất bại trước Phần Lan, báo chí Đan Mạch cáo buộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) "ép" cầu thủ của họ trở lại sân, bất chấp tất cả đều đang bàng hoàng với tai nạn của Eriksen. Thậm chí, HLV Kasper Hjulmand còn đả kích UEFA khi nói bóng gió rằng, bóng đá tuy gắn liền với tiền bạc nhưng bóng đá còn có lòng trắc ẩn và tình yêu.

 Vài ngày sau trận thua Phần Lan, khi mà Eriksen đã trở về từ cõi chết, tâm lý các cầu thủ Đan Mạch đã ổn định trở lại, thậm chí họ còn hưng phấn hơn bởi câu chuyện thần kỳ đến từ người đồng đội. Họ bước ra sân đụng độ đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA là tuyển Bỉ với tinh thần quả cảm, mạnh mẽ. "Những chú lính chì" Đan Mạch đã chơi một trận cầu tuyệt hay, như thể họ được tiếp 200% sức lực đến từ Eriksen.

Đội tuyển Đan Mạch: Những người viết tiếp chuyện cổ tích Andersen - 3

Đan Mạch lẽ ra đã có kết quả tốt trước tuyển Bỉ nếu như Kevin de Bruyne không quá xuất sắc giúp "Quỷ đỏ" lội ngược dòng giành chiến thắng.

Đan Mạch trình diễn thứ bóng đá rực lửa và đã dẫn trước tuyển Bỉ 1-0. Nhưng cuối cùng, họ để thua ngược đối thủ 1-2. Không một ai trách các cầu thủ của ông Kasper Hjulmand bởi tất cả đều thừa nhận rằng Đan Mạch thất bại vì Kevin De Bruyne quá xuất sắc.

Ở lượt đấu cuối cùng, Đan Mạch bước vào trận đấu với đội tuyển Nga với một tâm thế không còn gì đã mất, chơi với tinh thần cống hiến cho người hâm mộ nước nhà và xem đây là màn trình diễn cuối cùng của mình tại Euro 2020 nếu không thể đi tiếp.

Đó là lúc thầy trò HLV Kasper Hjulmand chơi tưng bừng để đánh bại "Gấu Nga" với tỷ số đậm 4-1. Và điều thần kỳ lại tiếp tục xảy ra cho "Những chú lính chì dũng cảm" khi Bỉ đánh bại Phần Lan với tỷ số 2-0 ở trận đấu cùng giờ, giúp Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng đấu loại.

Đội tuyển Đan Mạch: Những người viết tiếp chuyện cổ tích Andersen - 4

Ở lượt đấu cuối, Đan Mạch đã chơi tưng bừng và giành chiến thắng đậm trước "Gấu Nga" với tỷ số 4-1, lách qua khe cửa hẹp giành vé vào 16 đội.

Cũng giống như Eriksen, tuyển Đan Mạch đã có một kết thúc có hậu khó tin tại Euro 2020. Họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro vẫn đi tiếp vào vòng 1/8 dù thua 2 trận đầu tiên ở vòng bảng. Chiến thắng của Đan Mạch khiến rất nhiều huyền thoại bóng đá trên thế giới vui mừng như chính đội tuyển của mình vừa làm nên kỳ tích.

"Quá tuyệt vời. Đan Mạch đã thực sự làm được điều họ muốn bởi luôn có người hâm mộ sau lưng", cựu danh thủ Micah Richards trầm trồ với chiến công của thầy trò HLV Hjulmand.

Huyền thoại Alan Shearer cũng ca ngợi "những cảnh quay tuyệt vời" khi Đan Mạch giành vé vào vòng 16 đội Euro 2020 đầy kịch tính và cảm xúc.

"Họ xứng đáng nhận được tín nhiệm lớn, những cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Đan Mạch đã vượt qua những gì họ đã phải trải qua (sau sự việc Eriksen bị đột quỵ trên sân), nhưng họ đã trở lại để trở thành một tập thể tốt. Họ đã làm rất tốt. Những cảnh quay sau chiến thắng thật tuyệt vời", Alan Shearer ca ngợi.

Trên trang cá nhân, Mesut Ozil thậm chí mơ mộng về việc Đan Mạch có thể lên ngôi vương tại Euro 2020: "Một màn trình diễn quá ấn tượng. Đan Mạch xứng đáng với tấm vé đi tiếp. "Thùng thuốc nổ" đã trở lại. Dấu hiệu của kỳ tích năm 1992 đây chăng?".

Đội tuyển Đan Mạch: Những người viết tiếp chuyện cổ tích Andersen - 5

HLV Kasper Hjulmand tiết lộ bí quyết giành chiến thắng của Đan Mạch là nhờ tinh thần Eriksen.

Phát biểu sau chiến thắng đậm trước tuyển Nga đêm qua, HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch cũng nói bí quyết để giành chiến thắng trên kênh TV3 của nước này: "Eriksen là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chúng tôi. Riêng bản thân tôi luôn có cậu ấy ở bên mình".

"Tôi đã nghĩ về Eriksen rất nhiều trong thời gian qua, cậu ấy luôn là trái tim của đội bóng. Chiến thắng hôm nay của đội tuyển Đan Mạch là vì Eriksen" - HLV Kasper Hjulmand của đội bóng Bắc Âu chia sẻ.

Câu chuyện cổ tích của Đan Mạch vẫn chưa dừng lại đó, khi ở vòng 16 đội, "Những chú lính chì dũng cảm" chỉ phải gặp đối thủ được xem là nhẹ cân nhất các bảng đấu là xứ Wales. Rất có thể Đan Mạch sẽ đánh bại Gareth Bale và các đồng đội của ngôi sao Tottenham để tiếp tục ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Đan Mạch và Eriksen bỗng dưng trở thành biểu tượng cho cái đẹp của bóng đá. Đó là tình yêu, sự dũng cảm, tinh thần bất khuất, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giành lại những gì mình xứng đáng có được.

Có thể nói, Euro 2020 hoàn hảo hơn khi có Đan Mạch và Eriksen - những người đã chiến thắng bất chấp ngôi vương có thể thuộc về tay ai đi nữa.