Bộ trưởng Tài chính nói về thuế thu nhập cá nhân: Bộ đang làm đúng luậtTheo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, so với số liệu của Tổng cục Thống kê, mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đang cao hơn thu nhập bình quân 2,2 lần, còn tỷ lệ này ở các nước dưới 1 lần.
Ngày chạy 20 tiếng, tài xế xe công nghệ sợ vợ "bỏ đi lúc nào chẳng hay""Thu nhập giảm hơn nửa, tôi phải chạy xe hơn 20 tiếng/ngày thì mới đủ tiền nuôi con. 6 năm qua, tôi cứ đi làm rồi về nhà khi vợ con còn hoặc đã ngủ, mệt chẳng còn sức gần gũi gia đình", anh T. than.
Nghề "hái ra tiền" một thời giờ không ai mặn màNghề buôn chó, làm thịt cầy tơ từng mang lại thu nhập khủng, nhưng những năm gần đây, nhiều người ở "thủ phủ" kinh doanh chó đã không còn mặn mà với nghề.
Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồngVợ chồng chị Thúy bị bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc đành bán vé số, chạy xe ôm... chăm nuôi 2 con thơ dại. Cảm thông trước nghịch cảnh trên, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 156 triệu đồng.
Cho tiền trẻ ăn xin là đang "giết" tương lai, ép các em vào đường cùngNhững đối tượng trục lợi cố tình đưa trẻ em ra đứng đường để thu vén lợi ích cá nhân. Nếu người dân cho trẻ tiền, lợi ích lớn, các đối tượng trục lợi càng tìm cách để đưa thêm trẻ đi xin ăn.
SJC báo lãi "mỏng" dù doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồngSJC báo doanh thu thuần năm 2023 hơn 28.000 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2022. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ ghi nhận khiêm tốn tại 61 tỷ đồng, do giá vốn bán hàng chiếm 99% doanh thu.
Thực hư thu nhập khủng của đội quân ăn xin ở Thái Lan mua được nhà riêng?Trong quá trình điều tra, cảnh sát Thái Lan phát hiện ra, thu nhập mỗi người ăn xin có thể lên tới 10.000 baht/ngày (6,8 triệu đồng).
Mẹ phá sản, nam sinh bị trường quốc tế giữ học bạ 2 năm, thất học từ lớp 9Gia đình làm ăn thất bát, nợ tiền học phí trường quốc tế nên A.H. không thể rút học bạ, phải dừng việc học gần 2 năm qua.
Sự thật đằng sau việc người Nhật chặt cây khi có người xin quảVui vẻ khi có người xin trái cây trong vườn, song chủ nhà ở Nhật Bản chặt bỏ cả cây sau đó, để tránh những người khác "dòm ngó". Câu chuyện cho thấy văn hóa xin - cho khác biệt ở xứ sở hoa anh đào.
"Vỡ mộng" nghề tiếp thị liên kết khi phát hiện nợ thuế gần 1 tỷ đồng"Doanh thu 300 triệu đồng/tháng, trừ các chi phí thì chỉ giữ lại được 20%. Tôi không ngờ bản thân lại bị nợ thuế hơn 760 triệu đồng, nghĩa là 35% trên tổng doanh thu", người làm tiếp thị liên kết nói.
Thấy shipper khát nước, hành động của chủ quán đốn tim dân mạngThấy shipper (người giao hàng) khát nước nhưng ngại đến xin, một chủ quán ăn ở TPHCM đã bày thùng nước lạnh miễn phí trước cửa, mời mỗi bác tài một chai, khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.
Về thôi con, Tết sum vầyDẫu về quê lắm nỗi bực mình thì vẫn cứ nên mỉm cười nếu đã chọn về quê. Và nếu chọn ở lại thành phố, xin đừng quên mình còn có một quê hương để hướng về.