Bánh trung thu "ế" đi đâu?Hậu trung thu, chủ cửa hàng bánh cho biết vẫn đang chật vật xử lý lượng bánh tồn kho. Những chiếc bánh "ế" rồi sẽ đi về đâu?
Mã số 4079: Nhói lòng cuộc sống cơ cực của cụ bà gần trăm tuổi bấu víu bên mẹt bánh bòTrong ngôi nhà trống huơ trống hoác, bốn mảnh đời cơ cực, hai cụ già và hai trẻ nhỏ bấu víu vào mẹt bánh bò sống qua ngày, có hôm bánh ế thì hai cụ và cháu không có rau cháo mà ăn.
Hô biến bánh trung thu ế thành bánh kẹo "xịn"Sau Tết Trung thu, các quầy bánh Trung thu trên khắp các thành phố thị tứ đã dọn dẹp xong, vườn hoa, hè phố đã được trả lại vẻ thông thoáng. Bánh ế, bánh hết “đát” đã được đưa đi chế biến thành bánh kẹo mới!
Bánh trung thu "đổ đống" với giá rẻ như choTrung thu đã qua nhiều ngày nhưng một lượng bánh lớn phục vụ ngày này còn tồn lại đang được "bán đổ bán tháo" với giá rẻ như cho. Nhiều người dân tranh thủ mua bánh ế này trong khi độ an toàn của các sản phẩm này không ai dám đảm bảo.
Khách sửng sốt với bát phở 5.000 đồng ở Nam Định chục năm không tăng giáCách đây chục năm, chị Chung từng tăng thêm 2.000 đồng thành 7.000 đồng một bát tối thiểu nhưng ế khách sau một tuần thử nghiệm. Cuối cùng chị lại duy trì mức giá cũ 5.000 đồng/bát gần 20 năm nay.
Tesla phải thuê sân trung tâm thương mại để chứa xe bán ếLượng ô tô sản xuất nhiều hơn 10% so với khả năng tiêu thụ, Tesla đang tồn kho nhiều xe nhưng dường như vẫn giữ nguyên công suất của nhà máy tại Mỹ.
Công nhân may thành bà chủ tiệm bánh xèo, mua nhà bạc tỷVào TPHCM để đi làm công nhân, chị Thủy ngày đêm nỗ lực, làm đủ loại công việc cho đến khởi nghiệp nhiều lĩnh vực. Giờ đây, chị đã là chủ tiệm bánh xèo, mua được nhà phố sau hàng chục năm phấn đấu.
Tiểu thương bám quốc lộ 1 tính dẹp tiệm khi xe cộ đổ sang cao tốc mớiQuốc lộ 1 không còn thế độc đạo từ khi có cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc từ TPHCM về Cần Thơ. Hàng quán dọc tuyến quốc lộ vắng khách hẳn.
Doanh thu 8 triệu/ngày, tiểu thương vẫn lo phải ăn bánh trung thu thay cơmNgười dân thắt chặt chi tiêu khiến thị trường bánh trung thu rơi vào cảnh ảm đạm, sức mua chỉ bằng khoảng 50% so với năm ngoái.
Xe "bánh mì không nhà" của mẹ già nuôi con tâm thầnKhông có nhà, mẹ con bà Thủy hằng ngày bán bánh mì ở lề đường để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Đến tối, bà Thủy ngả lưng trên chiếc ghế đặt tạm ở lề đường, đến nay đã gần nửa thế kỷ.
Ngày bán chỉ vài đơn, tiểu thương chợ lớn hết thời "thách cả, trả nửa"8h chưa mở hàng, 16h tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) đã lục tục bảo nhau đóng cửa. Tình trạng ế ẩm đang diễn ra ở khu chợ dân sinh lớn nhất Nghệ An.
Cá chép, hoa cúng, vàng mã ảm đạm trong ngày đưa ông Táo về trờiSo với mọi năm, sức tiêu thụ các mặt hàng đồ cúng trong ngày 23 Tết ở Cần Thơ khá trầm lắng, tiểu thương vẫn đông nhưng người đi chợ mua sắm giảm đi một nửa.