Bé trai bị bố đánh thâm tím, bỏ nhà đi lang thangHình ảnh cháu bé với nhiều vết thâm tím, nghi bị bạo hành, được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tình trạng của bé trai bị bố đánh ngày càng xấu điDù được các bác sĩ hết lòng hồi sức, chăm sóc, thở máy, dùng các loại thuốc tốt nhất nhưng tình trạng sức khỏe bé Đ.D.L (8 tuổi, Bắc Ninh) ngày càng xấu đi, các dấu hiệu sống gần như không còn…
Bé trai bị bố đánh chết và bom "khủng" nằm chờ 7 thángCó mối liên quan nào giữa cháu bé chết vì đòn roi của bố ở Bắc Ninh và quả bom "khủng" suốt 7 tháng nằm chờ xử lý ở Đắk Nông? Đằng sau 2 câu chuyện này hình như đều lấp ló sự thờ ơ, vô cảm đến đáng sợ!
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
Nông dân dỡ bàn thờ làm xe chở lương thực lên chiến trường Điện Biên PhủNhà nghèo không có xe đạp, một nông dân ở Thanh Hóa đã tháo cả bàn thờ gia tiên, tự mình đóng xe cút kít bằng gỗ, tham gia vận chuyển lương thực tiếp tế lên chiến trường Điện Biên Phủ.
Mẹ bé bị bạo hành: "Chính chủ lớp nói không bao giờ có chuyện đánh trẻ""Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
Nhà văn Mỹ Paul Auster của "Khởi sinh của cô độc" qua đời vì ung thư phổiTheo The Guardian, Paul Auster, tác giả của 34 cuốn sách, đã qua đời ở tuổi 77 vào ngày 30/4, do biến chứng của bệnh ung thư phổi.
Theo chồng đi họp lớp, tôi bất an khi thấy một cô bé giống hệt con gái mìnhTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
Bé trai 9 tuổi tử vong khi đi tắm bể bơiTrong lúc vui chơi tại một bể bơi ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai), cháu V.A. không may bị đuối nước dẫn tới tử vong.
Làm rõ vụ cô giáo lớp mầm non bạo hành bé trai ở TPHCMTrong đoạn clip, bé trai bị người phụ nữ dùng đồ vật đánh vào đầu, lấy tay chỉ trỏ, đè lên người, nhét thức ăn vào miệng mặc cho trẻ sợ hãi, khóc nức nở.
TPHCM: Chủ nhóm lớp mầm non tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn vào miệng trẻChủ nhóm lớp mầm non Tí Bo (Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM) đánh, tát rồi ngồi hẳn lên bụng bé trai ngay trước mặt nhiều trẻ khác.
Chủ nhóm lớp mầm non nói gì về việc đánh, ngồi đè lên bụng trẻ ép ăn?Khi trẻ không chịu ăn, bịt miệng, bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ lớp mẫu giáo Tí Bo (TP Thủ Đức, TPHCM) đè lên người trẻ ép ăn quýt. Người này đã gặp phụ huynh để hòa giải, bồi thường nhưng bị từ chối.