Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú - "Về làng quê ngỡ như phố"Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020. Nhiều xã tại địa phương này phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
"Cuộc chiến" đẩy lùi hôn nhân cận huyết của tộc người tưởng như tuyệt chủngThế kỷ trước, một tộc người tưởng như tuyệt chủng được phát hiện trong hang hốc, lùm cây. Hàng chục năm qua, họ bước ra "ánh sáng", nhận thức được bình đẳng giới, hôn nhân cận huyết cũng không còn.
"Nguyên ơi, Ly ơi, dậy đi khai giảng nào các con!"Buổi sáng ngày khai giảng, các cô giáo cắm bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đi xe máy đến tận nhà đón con em đồng bào dân tộc Chứt. Khi cô giáo đến, các em vẫn còn ngái ngủ.
Hòa Minzy gây sốt khi mang cả dàn dancer về hát miễn phí ở hội làngMặc dù khá bận rộn nhưng Hòa Minzy đã về quê nhà Bắc Ninh để biểu diễn và không lấy cát-xê. Cô đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quê mình.
Khách Tây vào rừng sâu của Việt Nam, "sợ hết hồn" thử món sâu bò nhung nhúcSau khi bổ đôi thân tre, đám sâu còn sống nguyên, bò nhung nhúc bên trong khiến nhiều người thấy sởn gai ốc. Một người dân địa phương cho Andrew biết đây là nguyên liệu làm nên món đặc sản có tiếng.
Khám phá bí ẩn về bộ tộc săn đầu người cuối cùng ở MalaysiaMurut là bộ tộc cuối cùng ở Malaysia tuyên bố ngưng tập tục săn đầu người. Tín ngưỡng văn hóa của Murut được tái hiện tại làng du lịch Mari Mari, khiến du khách thích thú.
VinaEcolife Lodge tâm huyết mang Ba Tri lên bản đồ du lịch Việt Nam"Đi học hỏi - Sống yêu thương", là thông điệp của một hành trình trải nghiệm được những người con Bến Tre xây dựng với tâm huyết cùng du khách kiến tạo hệ sinh thái du lịch bền vững.
Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu "thống nhất"Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa (Quảng Trị) lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.
Loại lá bỏ đi nay xuất ngoại thành hàng đắt đỏ, mang về 2 triệu USD/nămLoại lá này có mặt ở hầu hết các tỉnh trên cả nước, mang về giá trị xuất khẩu lớn cho Việt Nam.
00:57Cô giáo đi xe máy đến tận bản đón trẻ em dân tộc Chứt đi dự lễ khai giảngBuổi sáng ngày khai giảng, các cô giáo cắm bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) đi xe máy đến tận nhà đón trẻ dân tộc Chứt. Khi cô giáo đến, các em vẫn còn ngái ngủ.
Thêm một đám cưới đặc biệt trên bản Rào TreNgày 8/11, Đồn Biên phòng bản Rào Tre, Tổ công tác cắm bản Rào Tre phối hợp với các ngành chức năng huyện Hương Khê đã tổ chức đám cưới cho anh Hồ Sỹ, người dân tộc Chứt và chị Nguyễn Thị Thành Vinh, một cô gái người Kinh.